Tà Chì Nhù: Cung đường đến nơi chạm tay vào biển mây

Tà Chì Nhù được ví như thiên đường mây lý tưởng cho mỗi mùa 'đi săn' của dân đam mê xê dịch, nhiếp ảnh hoặc 'nghiện' trekking.

Nằm sâu trong các dãy núi thuộc khối Pú Luông, dãy Hoàng Liên Sơn, Tà Chì Nhù là một trong 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Nơi đây được coi như thiên đường mây lý tưởng cho mỗi mùa “đi săn” của dân đam mê xê dịch, nhiếp ảnh hoặc “nghiện” trekking.

Vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết và hiểm trở của cung đường, phần thưởng dành cho những nỗ lực đó là khoảnh khắc bạn sẽ “chạm” tới những đám mây bồng bềnh kỳ ảo.

Từ Hà Nội, bạn có thể đi xe khách từ bến xe Mỹ Đình đến Nghĩa Lộ (Yên Bái), bắt xe tiếp đến Trạm Tấu. Từ Trạm Tấu, bạn có thể thuê xe ôm đến xã Xà Hồ. Điểm đến cần cho chuyến hành trình chính là mỏ chì, nằm ở chân núi để bắt đầu leo núi từ đây.

Một cách khác, để tiết kiệm sức cho hành trình đầy gian nan chinh phục đỉnh núi cao, bạn có thể đi xe khách và gửi theo xe máy. Khi đến Trạm Tấu sẽ di chuyển bằng xe máy cá nhân đến mỏ chì chân núi. Đoạn đường vào mỏ chì được mệnh danh là “địa ngục” đường bộ với rất nhiều dốc cao và đá.

Cung đường Tà Chì Nhù vốn được mệnh danh là "sát thủ ngốn sức", "cứ leo đi vì không có đường quay lại", với rất nhiều sườn dốc đứng liên tục.

Hành trình chinh phục đỉnh núi này ít nhất là 2 ngày 1 đêm, và khoảng 5-7 tiếng để leo từ chân núi đến đỉnh núi.

Tùy vào số lượng của đoàn săn mây Tà Chì Nhù nên có ít nhất 2 người dẫn đường (poster) chốt đầu đoàn - cuối đoàn và hỗ trợ xác định phương hướng, tìm nước sạch và nơi hạ trại.

Điều khắc nghiệt nhất ở đây đó là nguồn nước khá khan hiếm và thường ở xa khu có thể hạ trại nghỉ chân. Chặng đường leo núi chỉ có những bụi cây nhỏ và rất ít cây có bóng mát, vì thế, không chỉ đối phó với nắng, gió, dân trekking còn chịu những trận bụi, cát thổi "tối tăm mặt mũi".

Do đó, chinh phục Tà Chì Nhù cần sự kiên nhẫn, ý chí và sự dẻo dai thể lực. Đổi lại, bạn có thể bắt gặp những hình ảnh thật dễ thương của các cậu bé đi chăn la, dê, cừu...

... Và cảm giác "ngàn năm có một" khi ngắm nhìn biển mây trắng ngay trước mắt.

Thênh thang giữa mây trời, núi non và thiên nhiên tuyệt đẹp.

Mây trắng bay vờn ẩn hiện...

Những ngày nắng đẹp đầu thu, đông hoặc đầu xuân là thời điểm thích hợp để chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù.

Bình minh yên bình trên núi.

Chưa bao giờ mây và trời gần đến thế, như chỉ cần với tay là có thể chạm vào.

Linh Hoàng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/ta-chi-nhu-cung-duong-den-noi-cham-tay-vao-bien-may-928025.html