Tác phẩm 6,4 triệu USD của Van Gogh bị 'thương nặng'

Trong thời gian bị đánh cắp, bức tranh 'Parsonage Garden at Nuenen in Spring' gặp hư hại đáng kể, đặc biệt là vết xước sâu xuyên qua các lớp của tác phẩm.

Tác phẩm Parsonage Garden at Nuenen in Spring (tháng 5/1884) của danh họa Vincent Van Gogh sắp được trưng bày tại bảo tàng Groninger (Hà Lan). Đây là lần đầu tiên tác phẩm xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị đánh cắp vào năm 2020.

Theo The Guardian, bức tranh đã bị hư hỏng trong quá trình thất lạc, cụ thể là một vết xước sâu màu trắng ở phía dưới khung tranh.

Marjan de Visser, người phục chế tranh, mô tả đó là “vết thương” nặng. Vết xước xuyên qua tất cả lớp của bức tranh, từ lớp varnish, lớp sơn đến lớp nền màu trắng.

Không chỉ vậy, lớp canvas gốc ở phía dưới cũng bị hỏng một phần. Bà cho rằng tổn thất có lẽ đã xảy ra khi bức tranh bị va vào vật cứng.

Từ ngày 29/3, công chúng sẽ được ngắm nhìn lại tác phẩm tại bảo tàng Groninge. Ảnh: Hollandse Hoogte/Rex/Shutterstock.

De Visser nói rằng thời gian qua, bà thu thập thông tin về bức tranh để quyết định phương pháp phục hồi và bảo tồn. Bà điều tra vật liệu được sử dụng trong bức tranh, lịch sử những lần phục chế trước đó, và cách tác phẩm được gắn trên khung.

“Nếu không biết gì về tác phẩm, chúng ta không thể làm gì cả, cũng không thể tự đề xuất cách bảo tồn bức tranh”, bà chia sẻ.

De Visser hiện đã bắt đầu quá trình phục hồi. Bà loại bỏ bụi bẩn khỏi bức tranh và bắt đầu gỡ bỏ một số lớp men.

Bức tranh Parsonage Garden at Nuenen in Spring (tạm dịch: Vườn nhà cha xứ ở Nuenen trong mùa xuân), có giá trị lên đến 6 triệu euro (khoảng 6,4 triệu USD), được công bố trước giới truyền thông vào ngày 7/2.

Tại bảo tàng Groninger, công chúng sẽ được gặp gỡ tác phẩm của Van Gogh từ ngày 29/3.

Vụ trộm xảy ra ngày 30/3/2020 tại bảo tàng Singer Laren (Hà Lan), trong thời gian giãn cách xã hội do Covid-19. Thời điểm đó, bảo tàng này đã mượn tác phẩm từ bảo tàng Groninger.

Một người chưa tiết lộ danh tính đã gửi trả bức tranh thông qua thám tử Arthur Brand. Ảnh: Arthur Brand.

Đoạn video an ninh ghi lại cho thấy vào nửa đêm, tên trộm đã đập vỡ cửa kính bảo tàng, kẹp bức tranh dưới tay phải và lấy đi mất. Đến tháng 4/2021, tên trộm đã bị bắt giữ và phạt tù, song bức tranh vẫn chưa được tìm thấy.

Mãi sau 3,5 năm kể từ khi bị đánh cắp, tác phẩm bất ngờ được gửi đến thám tử người Hà Lan Arthur Brand, người được mệnh danh là "Indiana Jones trong giới nghệ thuật". Indiana Jones được biết đến là nhà khảo cổ, nhà thám hiểm phiêu lưu, người tìm kiếm bảo vật quý giá.

Ai đó đã đưa bức tranh cho Arthur Brand trong một chiếc túi IKEA màu xanh. Tác phẩm được bọc bằng màng xốp hơi bong bóng và nhét bên trong vỏ gối.

Parsonage Garden at Nuenen in Spring được vẽ trong giai đoạn đầu sự nghiệp của Van Gogh, trước khi người họa sĩ này “gây sốt” với những kiệt tác ấn tượng với hoa hướng dương và những bức tự họa rực rỡ.

“Đây là phong cách của Van Gogh phiên bản thời trẻ vẽ, đó là khoảng thời gian trước khi ông tới học viện nghệ thuật ở Antwerp (Bỉ)”, De Visser nói.

Như Phương

Nguồn Znews: https://znews.vn/tac-pham-6-4-trieu-usd-cua-van-gogh-bi-thuong-nang-post1459587.html