Tài giỏi mấy cũng bó tay

Bố ơi, con biết trong tài khoản của bố ở ngân hàng có mấy trăm triệu đồng…

- Hừm, số tiền đó bố chuẩn bị để góp vốn làm ăn đấy, không phải tiền nhàn rỗi đâu mà dòm ngó!

- Con đâu có dòm ngó gì đâu. Chẳng qua sợ bố không biết “hung tin” nên con báo cho biết để mà phòng tránh thôi.

- Hung tin gì?

- Có một bà nhận được tin nhắn yêu cầu truy cập vào một đường link kèm theo một mã số yêu cầu xác nhận để chuyển đổi tiền từ USD qua VND.

- Rồi sao?

- Dạ, bà ấy làm theo hướng dẫn và đăng nhập vào trang web nhập user name và password và thấy tự động có mã OTP về máy. Ngay sau khi bà đăng nhập tên truy cập và mật khẩu của tài khoản và chưa kịp đọc mã OTP thì đã có tin nhắn của ngân hàng báo bị rút 36 triệu đồng, sau đó một phút, tài khoản lại báo bị rút tiếp 18 triệu đồng, tổng cộng bà bị mất…

- Mất gần 55 triệu đồng. Nhưng yên tâm đi, với bố anh thì không dễ mất tiền như vậy.

- Dạ, đành rằng bố đề cao cảnh giác, nhưng kẻ gian lại có nhiều chiêu thức tinh vi…

- Nói bố nghe coi?

- Dạ, lợi dụng nhu cầu nắm bắt thông tin về dịch COVID-19, kẻ gian đã gửi tin nhắn, email kèm mã độc, lừa người dùng cung cấp thông tin, từ đó tìm cách chiếm đoạt tiền trong tài khoản, thẻ của khách hàng.

- Bố anh không “táy máy” làm theo thì kẻ gian tài giỏi mấy cũng bó tay.

- Bố thật tuyệt vời. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu bố chia sẻ với bạn bè kinh nghiệm ấy của mình để họ không mắc bẫy.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202002/tai-gioi-may-cung-bo-tay-893126/