Tái hiện cảnh chuyển hàng từ tàu không số ở Vũng Rô

Hôm 12.10, Đoàn Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển - Học kỳ trên biển đã cập cảng Vũng Rô (Phú Yên) và tham gia nhiều hoạt động tại đây.

Lịch sử ghi nhận, khuya 28.11.1964, tàu sắt mang số hiệu 41 chở 45 tấn vũ khí từ Quảng Ninh đã cập bến Vũng Rô an toàn. Sau đó, tàu này tiếp tục thực hiện thành công hai chuyến chở vũ khí bí mật tiếp cận Vũng Rô. Đến tháng 2.1965, một “tàu không số” khác chở 63 tấn vũ khí vào cảng này thì bị địch phát hiện, ném bom đánh phá dữ dội khiến một số bộ đội địa phương bị thương và hy sinh.

Lời tuyên dương của Quốc hội khi trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho tàu 41, ngày 11.1.1973 đã ghi: “Tàu 41 là một tập thể trung kiên, nêu cao truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân, bền bỉ chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, bình tĩnh dũng cảm vượt qua mọi nguy hiểm, mưu trí, táo bạo quyết giành thắng lợi, lập công xuất sắc, xây dựng đơn vị lớn mạnh về mọi mặt”.

Sau khi cập bến, đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển, làm đèn hoa đăng và thả hoa đăng tại bến Vũng Rô; thi vận chuyển hàng hóa từ biển vào bờ mô phỏng theo việc vận chuyển vũ khí từ tàu vào bờ của những con tàu không số năm xưa; thi vẽ tranh về chủ quyền biển đảo.

Đặc biệt, đoàn đã tổ chức cuộc thi chinh phục Mũi Điện - điểm cực đông, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên với chặng đường dài 2,5 km. Kết quả, bạn Phạm Bá Chính đến từ tỉnh Thái Bình (thuộc Trung đội 3) về đích đầu tiên, Trung đội 3 đã đoạt giải nhất tập thể.

Ngày 13.10, đoàn tiếp tục chương trình tại tỉnh Phú Yên với các hoạt động tham gia Ngày hội tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, trao học bổng, sổ tiết kiệm cho một số gia đình chính sách, tham gia nhắn tin bình chọn vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới mới và sau đó lên tàu HQ996 để hành trình đến Vũng Tàu.

Học sinh Phú Yên đón đoàn hành trình

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên tặng hoa cho các cựu chiến binh tàu không số tham gia đoàn hành trình ngay tại bến cảng Vũng Rô

5 thành viên của Trung đội 3 tham gia cuộc thi chinh phục đỉnh Mũi Điện và giành chiến thắng

Đường lên Mũi Điện khá dốc và quanh co

Bí thư T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi động viên các thành viên đoàn hành trình trên đường lên đỉnh Mũi Điện

Sau chặng đường vất vả, ngọn hải đăng trên đỉnh đã hiện ra

Bãi Chùa - nơi đánh dấu sự tổn thất của một chuyến tàu không số

Các cựu binh tàu không số và đoàn viên trẻ đoàn hành trình dâng hương tại Bãi Chùa

Đoàn viên trẻ của đoàn hành trình hăng hái tham gia cuộc thi xếp đèn hoa đăng

Và đây là hình ảnh bốc chuyển hàng của các đoàn viên tái hiện cảnh đón và chuyển hàng từ đoàn tàu không số năm xưa ở bến Vũng Rô

Thả đèn hoa đăng tưởng niệm sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ

Khánh Hoan - Trương Quang Nam - Hạ Mi
(Thực hiện)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/tai-hien-canh-chuyen-hang-tu-tau-khong-so-o-vung-ro-160049.html