Tái hiện hoành tráng trận chiến Sơn Tinh - Thủy Tinh với cái kết khác lạ

Vở nhạc kịch 'Thủy Tinh: Đứa con thứ 101' của nhóm kịch Buffalo đã mang đến một cái kết nhân văn, giàu ý nghĩa. Mới đây, tác phẩm này đã có buổi công diễn hoành tráng, đầy màu sắc tại Nhà hát Quân đội, TPHCM.

Mới đây, buổi công diễn vở nhạc kịch “Thủy Tinh: Đứa con thứ 101” đã diễn ra thành công tại Nhà hát Quân đội. Hơn 800 ghế ngồi tại Nhà hát đã được lấp đầy bởi sự có mặt của các nghệ sĩ đồng nghiệp, khán giả hâm mộ và bạn bè thân thiết. Theo đánh giá chung, dù còn chưa đạt ở một số tiểu tiết sân khấu nhưng vở kịch được đánh giá cao vì mức độ đầu tư nghiêm túc, hoành tráng từ nhóm kịch Buffalo. Nội dung nhân mới lạ, văn minh và truyền tải được nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Vở diễn được dàn dựng, hóa trang công phu, đẹp mắt

“Thủy Tinh: Đứa con thứ 101” được Buffalo xây dựng có một chút hư cấu độc đáo về nhân vật phản diện dựa trên truyền thuyết nổi tiếng “Sơn Tinh - Thủy Tinh”. Đây là hành trình phiêu lưu vượt lên chính mình của nhân vật nửa người, nửa rồng là Thủy Tinh. Không bám theo mạch truyện gốc, Buffalo có những đường nét chấm phá riêng biệt với những tình tiết hoàn toàn mới, mang lại một cách nhìn đầy mới mẻ về nhân vật quen thuộc này. Nếu nhiều khán giả Việt Nam từng cảm thấy bất công cho Thủy Tinh khi vua Hùng thiên vị Sơn Tinh thì ở đây, Buffalo lại khai thác chính mấu chốt này và có hướng đi hợp lí.

Khả Như duyên dáng, xinh đẹp với vai công chúa Mị Nương

Ngoài ra, câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ ra trăm trứng cũng được kết hợp và khác họa vô cùng tỉ mỉ, logic. Đây là hướng đi “tuy cũ nhưng mới” và đã được nhiều hãng phim nổi tiếng thế giới thực hiện thành công, có thể kể đến như “Maleficent” của Walt Disney. Ngoài ra, nhóm cũng muốn đưa đến khán giả một tư duy khác, về một câu chuyện li kì cho số phận của Thủy Tinh- một nhân vật phản diện từng bị coi nhẹ và có phần bất công trong truyền thuyết. Dù vậy, cái kết mà Buffalo mang đến quý khán giả lại hết sức nhân văn, mang màu sắc tươi sáng và có một chút “khác biệt với truyền thuyết.

Với lợi thế từng là một ca sĩ chuyên nghiệp, nghệ sĩ Cát Tưởng dễ dàng hát và diễn thành công vai "bà nội của Thủy Tinh"

Xuyên suốt vở nhạc kịch là 17 bài hát được trình diễn bằng giọng thật của các diễn viên do chính đạo diễn Khắc Duy sáng tác. Cái khó của nhạc kịch là làm sao để vừa thoại, vừa hát vừa trình diễn mượt mà trôi chảy đã được các nghệ sĩ thể hiện tròn trịa và mang đầy tình cảm. Chính vì vậy, sự tròn trịa trong diễn xuất của Buffalo đã khiến khán giả vô cùng ưng ý và chăm chú theo dõi hết toàn bộ vở kịch. Từ những bối cảnh dưới đại dương hay trên đỉnh núi, thậm chí là trận giao tranh giữa Sơn Tinh - Thủy Tinh cũng được cả ekip dàn dựng, chuẩn bị hết sức kỳ công.

Nam diễn viên Quang Trung với tạo hình cụ rùa - người dẫn dắt câu chuyện duyên dáng

Các nhân vật chủ chốt của vở kịch do diễn viên Cát Tường, Khả Như, Hoàng Quân… thủ vai. Họ dẫn dắt mạch chính câu chuyện, cùng với đó là sự tung hứng, phối hợp với với các diễn viên Khắc Duy, Hạnh Thảo, Lê Nghĩa, Phạm Yến, Tố Tố, Chenco, Mỹ Hạnh, Hoàng Oanh, Lương Thăng… Bên cạnh đó, 2 diễn viên khách mời là Huỳnh Lập và Quang Trung cũng xuất hiện vô cùng duyên dáng với 2 vai trò hết sức thú vị. Hỗ trợ nhóm trong toàn bộ vũ đạo của vở nhạc kịch là nhóm múa với phần biên đạo của Trương Phương.

ChenCo (giữa) vào vai Thủy Tinh cương trực, bản lĩnh, thần thông

Nhạc kịch vốn khá lạ mắt lạ tai với khán giả Việt Nam nên đây thực sự là một thử thách mà những diễn viên trẻ của Buffalo phải trải qua. Dù vậy, suốt những phút giây theo dõi vở nhạc kịch, hàng trăm khán giả hoàn toàn bị cuốn hút và say đắm với lối diễn của các nghệ sĩ.

Huỳnh Lập vài quan tư tế đày mưu mô

Sau nhiều tác phẩm gây tiếng vang trước đó như: Nhạc kịch Tấm Cám, Nhạc kịch Chicago, Tuyết đỏ, Tình ca phố…, “Thủy Tinh – Đứa con thứ 101” được đánh giá là “đứa con tinh thần” tâm huyết và thể hiện sự trưởng thành của Buffalo qua từng giai đoạn. Đây là vở nhạc kịch hứa hẹn sẽ bùng nổ và mang đến một nguồn năng lượng mới cho mùa hè năm nay.

Hiện tại, “Thủy Tinh – Đứa con thứ 101” diễn vào những ngày 8, 27 và 28/7 sắp tới tại Nhà hát Quân Đội, TP.HCM.

Đ.T.Hiền - M.Thuận

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/tai-hien-hoanh-trang-tran-chien-son-tinh-thuy-tinh-voi-cai-ket-khac-la-post45150.html