Tài mụn mỉm cười nhận án tử: Biết trước quả báo?

Lý giải về việc Tài 'mụn' mỉm cười nhận án tử, một số thành viên trong đội săn bắt cướp cho rằng đối tượng biết trước kết cục.

Ngày 29/11, TAND TP HCM xét xử và tuyên Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, ngụ quận 12, biệt danh Tài "mụn") án tử hình, Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) án chung thân về tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích" và "Trộm cắp tài sản".

Ngoài ra, bị cáo Ngô Văn Hùng lãnh 4 năm tù, bị cáo Trịnh Thị Như (vợ Hùng) lãnh mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Che giấu tội phạm".

Tài đã trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội khiến 2 người chết và 3 người bị thương nặng. Các nạn nhân đều là thành viên đội hiệp sĩ Tân Bình (TP.HCM).

Sau khi nghe tòa tuyên án tử hình, bị cáo Nguyễn Tấn Tài vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, ngoảnh mặt nhìn phía bị hại khẽ mỉm cười khiến nhiều người bức xúc.

Chiều 29/11, trao đổi với PV, thành viên đội Săn bắt cướp Biên Hòa bức xúc nói: "Hành động này của Tài tại tòa khiến ai cũng căm phẫn. Tôi cho rằng việc Tài mỉm cười sau khi nhận án tử có thể do hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận những điều hắn phải đối diện.

Bản chất hắn là con người máu lạnh, có sự tính toán từ những gì mình gây ra nên hắn không bất ngờ trước phán quyết của tòa nên mới mỉm cười.

Sự máu lạnh của Tài thể hiện ngay khi ra tay giết hai hiệp sĩ. Lúc đó hắn còn nói đâm cho chúng mày chết hết.

Tôi không nghĩ Tài bị rối loạn tâm lý nên mỉm cười như vậy bởi xuyên suốt quá tình theo dõi Tài sau khi bị bắt đối tượng vẫn có tư tưởng chống trả. Thậm chí thời gian khi bị công an bắt về điều tra hắn không cảm thấy sợ, ánh mắt nhìn vô hồn vô cảm. Ngoài ra đối tượng Tài xuất thân là lính đặc công nên quá hiểu luật pháp, hắn biết trước sẽ có ngày này".

Bị cáo Nguyễn Tấn Tài khẽ ngoảnh lại mỉm cười sau khi lãnh án tử hình.

Theo thành viên này, nhiều đối tượng sau khi gây án tâm lý suy sụp thường sẽ không thể béo tốt như Tài khi ở trong tù. Sau khi bị bắt cho tới ngày xét xử, trông Tài mập lên rất nhiều. Có thể khi hắn xác định sớm muộn cũng phải chết nên sẵn sàng, vô tư đón nhận.

"Việc tiêm thuốc độc thực ra là sự nhân đạo của nhà nước nhưng với đối tượng có án nặng như Tài theo tôi không phù hợp. Việc tiêm thuốc độc cho những đối tượng này sẽ làm tốn tiền thuế của nhân dân khi phải chi số tiền tiền khá lớn để tiêm thuốc độc"- Thành viên đội săn bắt cướp nêu quan điểm.

Đồng tình với quan điểm trên, anh Đoàn Văn Hải -thành viên đội Săn bắt cướp Thủ Đức chia sẻ: "Trong phiên tòa xét xử nhóm đối tượng giết hiệp sĩ tôi cũng có mặt tham dự. Tới bây giờ khi về nhà nghĩ lại khuôn mặt của Tài và Phú tôi lại lạnh người, sởn da gà bởi thái độ quá bình thản của chúng.

Sau khi nghe tòa tuyên án tử, Tài mỉm cười khiến mọi người ngồi dưới bức xúc. Thậm chí khi được dẫn ra xe đến trại giam, hắn còn vỗ tay ầm ĩ sau khi thấy đồng bọn của chúng được giải lên xe".

Lý giải cho hành động lạ của Tài, anh Hải cho rằng đối tượng Tài là người không sợ trời, không sợ đất, hắn biết trước sẽ có ngày phải nhận án tử nên không có chút hoang mang lo sợ bởi theo luật Việt Nam nếu giết 2 mạng người là sẽ phải nhận tội tử hình.

Hơn nữa Tài xuất thân là lính nên khi Tài ra tay đâm phát nào là chí mạng phát đó, ngay giây phút ấy Tài đã biết sẽ có ngày hôm nay rồi.

Đặc biệt thời điểm bị bắt hắn là đối tượng bất cần đời, không màng gia đình, bỏ nhà ăn chơi lêu lổng. Chính vì vậy tại phiên tòa, bố Tài cũng chỉ đến 5-10 phút rồi bỏ đi luôn. Chính sự bất cần, không có gì chi phối ràng buộc khiến Tài trở thành người máu lạnh.

Thường như những đối tượng khác khi bị bắt họ sẽ thành khẩn khai báo khi nghĩ về gia đình, riêng Tài thì lại khác, hắn không cần ai chăm sóc và cũng không nghĩ về ai nên tâm lý không nặng nề.

Theo anh Hải, trong phiên tòa xét xử, Tài và Phú hiên ngang bước ra mặt lạnh lùng không có cảm xúc. Tài cũng không hề xin lỗi hay ăn năn hối cải mà ngược lại vẫn chối tội. Tài chỉ thừa nhận đem dao đi cắt dây điện chứ không chống lại các thành viên đội hiệp sĩ.

Thu Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tai-mun-mim-cuoi-nhan-an-tu-biet-truoc-qua-bao-3370129/