Tai nạn 13 người chết: Nhiều nhân chứng bật khóc

Sáng 30/7, Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải Nguyễn Văn Thể đã vào kiểm tra hiện trường vụ tai nạn và thăm hỏi các nạn nhân bị nạn.

Đến 9 giờ sáng 30/7, công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 13 người chết và 4 người bị thương xảy ra vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng ngày 30/7, tại km 950+700 trên QL1A đoạn qua thôn Uất Lũy (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) giữa xe ô tô khách 75B-000.52 với xe container BKS 51D-411.21, kéo theo rờ-moóc BKS 51R-215.75 vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam thực hiện.

Xe cứu thương đã đưa thi thể 13 nạn nhân vụ tai nạn về đến quê nhà xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào sáng nay.

Xe cứu thương đã đưa thi thể 13 nạn nhân vụ tai nạn về đến quê nhà xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào sáng nay.

Theo ghi nhận tại hiện trường, vụ tai nạn làm hai đầu xe vỡ vụn, nhiều đồ vật rơi vãi khắp nơi. Tại hiện trường còn lưu lại nhiều đồ vật rước dâu của gia đình chú rể.

Anh Lương Văn Long là người dân gần hiện trường vụ tai nạn kể lại sự việc.

Nhà ở ngay QL1A, ngay vị trí tai nạn, anh Lương Văn Long, trú xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, khi đó khoảng 2 giờ sáng ngày 30/7, cả gia đình anh đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn.

"Tiếng nổ ầm một cái khiến mọi người choàng tỉnh giấc. Tôi định thần và đinh ninh là đã xảy ra tai nạn giao thông. Cả gia đình chạy ra thì rùng mình trước cảnh tượng kinh hoàng bởi cú va chạm giữa container và xe khách", anh Long nói.

Xe cứu hộ đang cẩu xe ô tô khách gặp nạn.

Theo lời nhân chứng này, chiếc container bị dạt nghiên vào lan can đường. Còn xe khách thì biến dạng hoàn toàn. Phía trên xe, người đã chết, người bị thương rất nặng. Tài xế xe khách bị kẹt cứng trong cabin lái.

Ngay lúc đó, cùng với người đi đường, người dân địa phương đã nhanh chóng giải cứu các nạn nhân. Sự việc cũng được cấp báo lên chính quyền, công an.

"Cảnh tượng hãi hùng lắm. Phía trên xe khách có cả trẻ em, cả người già. Một số người dân địa phương khi chứng kiến đã phát khóc...", một nhân chứng khác tiếp lời.

Người dân xã Hải Sơn đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân khi thi thể các nạn nhân được đưa về nhà.

Theo lời kể của ông Lê Phước Ấn (trú thôn Uất Lũy, thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, ông khó ngủ nên thức dậy thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn. Sau đó, ông nghe tiếng gào thét, kêu cứu phía trước nhà nên chạy ra xem.

Đến 9 giờ sáng nay công tác khám nghiệm hiện trường của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vẫn đang được thực hiện.

Lúc này, cảnh tượng trước mặt ông hết sức kinh hoàng. Hai chiếc xe bị hư hỏng nặng, những lễ vật chuẩn bị cho việc rước dâu vương vãi khắp đường.

"Tôi cùng nhiều người dân cùng nhau chạy tới phụ giúp đưa người bị nạn đi cấp cứu. Tôi chưa bao giờ thấy vụ tai nạn nào thảm khốc như vậy, cảnh tượng hết sức kinh hoàng" - ông Ấn thảng thốt.

Người dân xã Hải Sơn đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình một nạn nhân trong vụ tai nạn.

Bà Phạm Thị Thiện (51 tuổi) cho biết bà ở cách hiện trường khoảng 500 m nhưng cũng nghe tiếng nổ rất lớn. Khi xảy ra tai nạn, bà liền chạy đến thì thấy nhiều người đang cố gắng lấy xà-beng cạy cửa để đưa nạn nhân ra ngoài.

Hiện 4 người bị thương gồm Nguyễn Trúc Hân, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Xuân Tiến, Nguyễn Khắc Cát đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Trao đổi với phóng viên Báo Đất Việt, ông Lê Văn Sinh - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thì lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh nhanh chóng đến hiện trường cứu chữa các nạn nhân bị nạn.

Vụ tai nạn đã làm 10 người chết tại chỗ, 3 người chết tại bệnh viện. Hiện còn 4 người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh viện Đà Nẵng đang tiến hành phẫu thuật cho các nạn nhân bị thương này.

Tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ xe ô tô đưa 13 nạn nhân về quê nhà mai táng, hỗ trợ mỗi người chết 5 triệu, người bị thnơng 2 triệu. Thị xã Điện Bàn là địa phương xảy ra vụ tai nạn đã hỗ trợ người chết 2 triệu và người bị thương 1 triệu.

"8 giờ sáng nay nhận được thông báo của tỉnh Quảng Nam thì Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể đã bay vào Đà Nẵng và hiện nay Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Sau khi kiểm tra xong, Bộ trưởng sẽ ra Bệnh viện Đà Nẵng thăm các nạn nhân bị thương", ông Sinh cho biết.

Hồng Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tai-nan-13-nguoi-chet-nhieu-nhan-chung-bat-khoc-3362733/