Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Cả làng quê bàng hoàng

Những người gặp nạn đều là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân từ vùng quê Quảng Ngãi ra Đà Nẵng chữa bệnh.

Vụ tai nạn đau lòng giữa ô tô khách và xe container xảy ra tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam sáng 14-2 đã cướp đi sinh mạng của chín người dân tỉnh Quảng Ngãi. Đau đớn thay, các nạn nhân trên xe đều đang đi khám bệnh hoặc đưa người thân đi Đà Nẵng khám bệnh thì gặp nạn.

Bà Lê Thị Sách thất thần khi hay tin con trai gặp nạn. Ảnh trong bài: THANH NHẬT

Chuyến đi cuối cùng của hai mẹ con

Chiều 14-2, con đường vào xóm 3, thôn Thu Xà (xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa) đông người ra vào hơn thường ngày. Màu khăn tang trắng cả một vùng quê. Hàng xóm hay tin hai mẹ con bà Trần Thị Máy và em Nguyễn Trần Hữu Trung gặp đại nạn, liên tục tới thăm, chia buồn cùng gia đình.

Đi ra từ đám tang hai mẹ con bà Máy, ông Nguyễn Duy Dũng (75 tuổi, ngụ thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) - anh chồng của bà Máy nghẹn ngào kể lại chuyến xe định mệnh của em dâu và cháu. Ông kể 6 giờ sáng, người em gọi điện thoại báo tin cho ông là cả hai mẹ con bà Máy gặp nạn.

Người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình bà Máy.

“Lẽ ra bữa nay đám giỗ ngoại, con cháu tập trung đông đủ. 6 giờ sáng nghe tin thì hỡi ơi, không nghĩ được gì. Tôi tưởng hai mẹ con đi xe máy, đọc báo mới biết xóm này có đến năm người đi trên chuyến xe dịch vụ đó. Hai mẹ con chết, còn ba người khác bị thương đang ở bệnh viện” - ông Dũng nói.

Có mặt trong đám tang, bà Trần Thị Lũy (50 tuổi, ngụ xóm 3, thôn Thu Xà) mắt rưng lệ, thương xót cho người quá cố. “Cháu Trung làm công nhân cho Hòa Phát, sáng đi làm, chiều tối về nhà, không ham chơi, nhậu nhẹt. Đợt trước, cháu đá banh bị dây chằng. Sáng nay, chị Máy đưa Trung ra Đà Nẵng dự định mổ cho cháu thì bị nạn” - bà Lũy rưng rưng.

Mẹ già đau xót tiễn đưa con trai

Trong căn nhà của mẹ con ông Bạch Ngọc Linh (57 tuổi, ngụ thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) chật kín người tới tiễn đưa. Nhiều người vẫn chưa thể tin vào mắt mình về việc ông Linh hiền hậu gặp nạn.

Bên trong nhà, bà Lê Thị Sách (83 tuổi, mẹ ông Linh) không còn khóc được nữa. Gương mặt thất thần, bà ngồi dựa vào cái ghế kê sát tường. Bà đã khóc hết nước mắt khi hay tin con trai gặp nạn. Bà Sách đau buồn kể đêm qua bà trằn trọc, không ngủ được. Hồi 2 giờ, bà dậy thắp hương, khấn ông bà trước khi ông Linh bắt xe đi Đà Nẵng khám bệnh.

“Trước tết, hai mẹ con đi khám ở TP Quảng Ngãi, bác sĩ cho thuốc nhưng gần đây trong người thấy mệt. Sáng nay, con tôi đi Đà Nẵng khám tổng quát coi bệnh tình thế nào. Nó sống một mình, không vợ con. Tôi mượn 10 triệu đưa cho chị dâu nó để đưa nó đi khám bệnh. Tôi dặn cứ khám cho em, khó mấy cũng lo cho em. Vậy mà chưa kịp khám, con tôi ra đi mãi mãi” - bà Sách đau xót.

Đêm 13-2, ông Bạch Ngọc Nhạn (54 tuổi, em ruột ông Linh) thức trắng buôn bán ở chợ đầu mối. Đến khoảng 4 giờ 30, ông dọn dẹp, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thì nghe tin anh bị nạn.

“Khoảng 4 giờ rưỡi sáng, nghe tin anh mất do tai nạn, tôi choáng váng, khổ thân anh tôi” - ông Nhạn nói.

Tuyến đường chưa được bàn giao đã khai thác

Chiều 14-2, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Tại những nơi đến thăm, ông Hùng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau. Ông Hùng đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện, quan tâm giúp đỡ gia đình các nạn nhân.

Làm việc với đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, cho biết dù tuyến đường vừa xảy ra tai nạn chưa được khai thác, sử dụng nhưng lượng phương tiện, người tham gia giao thông rất đông.

Theo ông Tuấn, ngày 18-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang đã ra công văn về cấm xe đầu kéo, xe tải trên 5 tấn lưu thông trên đường Võ Chí Công. Tuy nhiên, nhiều phương tiện vẫn cố tình vi phạm.

Lãnh đạo Công an huyện Núi Thành cũng cho hay thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời tối, thời tiết có sương mù. Trong khi tuyến đường Võ Chí Công vẫn chưa bàn giao cho Sở GTVT tỉnh Quảng Nam khai thác, sử dụng, trên tuyến còn thiếu rất nhiều biển báo, đèn tín hiệu giao thông và đặc biệt là đèn chiếu sáng.

Ngay trong ngày 14-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang ký văn bản chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở GTVT, Sở LĐ-TB&XH, UBND huyện Núi Thành kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Ông Quang giao công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn. Đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng, công an các địa phương thường xuyên tuần tra, siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, xe quá tải, quá khổ, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi lưu thông, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ xe, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự…•

Theo Thanh Nhật/PLO

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tai-nan-tham-khoc-o-quang-nam-ca-lang-que-bang-hoang-1807992.html