Tai nạn thương tâm ở Hải Dương: 3 học sinh gặp nạn trên đường mua sáo diều trong đêm

Trong quá trình đèo nhau trên xe máy đi mua sáo diều trong đêm, 3 học sinh trú tại xã Nguyên Giáp gặp tai nạn khi xe mất lái lao xuống mương nước khiến 1 em tử vong và 2 em bị thương.

Mới đây tại huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khi 3 em học sinh rủ nhau đi mua sáo diều trong đêm khiến 1 em tử vong, 2 em bị thương. Theo đó, tối 3/6 sau khi ăn cơm xong, em P.T.H (SN 2005), P.H.Q (SN 2005), P.T.S (SN 2004) cùng trú tại thôn An Thổ, xã Nguyên Giáp (huyện Tứ Kỳ) lên đê hóng gió và thả diều. Sau đó các em rủ nhau đi mua sáo diều. 1 trong 3 em về nhà lấy xe máy của gia đình.

Đoạn đường QL37 cách cầu Bía khoảng 300m - nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông tối 3/6. Ảnh: Đ.Tùy

Đoạn đường QL37 cách cầu Bía khoảng 300m - nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông tối 3/6. Ảnh: Đ.Tùy

Khoảng 21h tối, 3 em đi cùng 1 chiếc xe máy lưu thông trên QL37 hướng Gia Lộc đi Ninh Giang. Khi đến địa phận thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp (huyện Tứ Kỳ, cách cầu Bía khoảng 300m), bất ngờ xe máy mất lái và đâm xuống mương nước ven đường, cạnh khu nghĩa trang nhân dân thôn Quảng Giang.

Trong số 3 học sinh gặp nạn, em H. và em Q. học lớp 9 trường THCS Nguyên Giáp (huyện Tứ Kỳ); còn em S. đang học lớp 10C Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ninh Giang (cùng tỉnh Hải Dương).

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trương Đình Đành (SN 1966), trú tại thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp cho biết: "Tôi là người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông. Khi tôi sang đến nơi chỉ nhìn thấy cháu H. đang đứng trên đường QL37 gọi người giúp, còn 2 cháu kia nằm ở dưới mương nước phía sau. Đến hôm sau thì tôi nhận được tin 1 cháu đã tử vong".

Vị trí tai nạn một bên là QL37, một bên là mương nước cạnh khu nghĩa địa thôn Quảng Giang. Ảnh: Đ.Tùy

Ông Đành kể, lúc đó khoảng 21h tối 3/6, thời điểm này ông cùng các con đang ở nhà thì vợ ông đi làm công ty về nói phía đối diện nhà mình có vụ tai nạn. Nghe thấy vậy, ông vội dậy đi ra cổng thì nghe thấy tiếng kêu khóc của nam thanh niên. Lập tức ông đi sang xem sự tình thế nào.

"Khi sang đến nơi, cháu H. đang đứng khóc, mặt hoảng loạn và nói nhờ tôi kéo giúp xe máy lên bờ. Khi soi đèn xuống mương nước, tôi thấy 1 xe máy màu trắng chìm ở dưới chỉ còn phần trên chồi lên. Trong lúc đi tìm dây để kéo xe lên bờ thì một số người dân sinh sống cạnh nhà tôi chạy sang và hỏi cháu H. có ai đi cùng không thì cháu chỉ về mương nước phía sau (cách vị trí xe máy khoảng 5m). Thấy vậy, mọi người cầm đèn soi thì phát hiện 2 nam thanh niên đang nằm ở dưới và đưa lên bờ", ông Đành cho biết.

Mảnh vỡ của chiếc xe máy còn lại tại hiện trường cạnh mương nước. Ảnh: Đ.Tùy

Thời điểm đưa 2 thanh niên lên bờ, các nạn nhân bất tỉnh và trên mặt có bùn, người ướt sũng nên mọi người tiến hành sơ cứu, sau đó đưa cả 3 thanh niên lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Mọi người mở cốp xe máy thấy có giấy tờ chủ xe. Một lát sau, Công an xã Đại Hợp có mặt để giải quyết sự việc.

Thầy giáo Nguyễn Hữu Điệp - Hiệu trưởng trường THCS Nguyên Giáp cho biết: "Sự việc xảy ra đối với 2 học sinh trường chúng tôi khiến các thầy cô giáo và học sinh trong trường ai cũng đau xót. Hiện tại, em Q. đã mất, còn em H. sau khi được điều trị tại bệnh viện đã trở lại trường học tập bình thường. Riêng em S. sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội điều trị".

Vị trí chiếc xe máy nằm dưới mương nước. Ảnh: Đ.Tùy

Theo thầy Điệp, khi nắm được sự việc, BGH nhà trường đã thông báo cho chính quyền địa phương và lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện. Đồng thời, bản thân hiệu trưởng cùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp đã đến bệnh viện nơi các em điều trị để động viên gia đình và học sinh.

"Sau khi em Q. qua đời, nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh khối lớp 9, đại diện hội cha mẹ phụ huynh đến chia buồn, phúng viếng, động viên gia đình và tiễn đưa em Q.. Đây là sự việc không ai mong muốn, nếu như không có dịch COVID-19 thì các em đã tốt nghiệp lớp 9 để ôn thi vào lớp 10", thầy Điệp cho biết.

Cũng theo đại diện BGH, ngay từ đầu năm học 2019-2020, nhà trường đã phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh trong trường. Tại các buổi chào cờ đầu tuần, BGH đều nhắc nhở các em.

Mương nước cạnh QL37 - nơi 3 học sinh cùng xe máy lao xuống và đoạn đường thắt nút cổ chai chưa được mở rộng (khoanh tròn). Ảnh: Đ.Tùy

Được biết, tuyến đường xảy ra vụ tai nạn giao thông tối 3/6 nằm trên QL37 thuộc địa phận huyện Tứ Kỳ nối huyện Gia Lộc đi Ninh Giang. Tuy nhiên, vị trí tai nạn là đoạn đường đang thi công dở thì dừng lại và chưa được mở rộng. Cho nên, 3 học sinh đang lưu thông từ hướng UBND xã Đại Hợp lên Cầu Bía đến vị trí nói trên thì bất ngờ bị hẫng (giữa điểm giao đoạn đường đã làm và đoạn đường chưa làm, chưa được mở rộng), trời lại tối khiến xe máy mất lái gây nên vụ tai nạn thương tâm.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tai-nan-thuong-tam-o-hai-duong-3-hoc-sinh-gap-nan-tren-duong-mua-sao-dieu-trong-dem-20200611133732904.htm