Tại sao chỉ có mỗi An Nguy bị gọi là 'con giáp thứ 13' sau khi thừa nhận tình cảm với Kiều Minh Tuấn?

Trong khi An Nguy bị gọi là 'con giáp thứ 13', 'cướp chồng', 'kẻ thứ 3' thì liệu Kiều Minh Tuấn có hoàn toàn vô tội trong lùm xùm tình yêu của hai người sau khi quay phim 'Chú ơi đừng lấy mẹ con'?

Câu chuyện nổi bật nhất ngày hôm nay - 14/09/2018 chính là việc An Nguy thừa nhận tình cảm với Kiều Minh Tuấn sau khi cả hai ghi hình bộ phim điện ảnh Chú ơi đừng lấy mẹ concủa đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Trên thực tế, tin đồn đã bắt đầu dấy lên vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 với những hình ảnh thân mật hơn cả mức tình bạn - tình đồng nghiệp của hai người, sau đó là những chia sẻ đầy ẩn ý trên Instagram, mạng xã hội.

Nam diễn viên Kiều Minh Tuấn vốn được nhiều người ngưỡng mộ, ngoài khả năng diễn xuất còn có chuyện tình đẹp với “đàn chị” Cát Phượng trong nhiều năm qua. Luôn xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, cặp đôi này tạo nhiều niềm tin hơn cho công chúng về một chuyện tình showbiz không thị phi, đồng thời Kiều Minh Tuấn ghi điểm với cả con trai riêng của người yêu. Thậm chí gần đây, cả hai đã úp mở về tờ giấy hôn thú - chứng nhận tình cảm sâu đậm của mình.

Trong một bài phỏng vấn vào sáng ngày 14/09, khi An Nguy khẳng định bản thân mình đã phát sinh tình cảm với bạn diễn. Theo đó, tình cảm ban đầu chỉ là cảm xúc giữa hai nhân vật dành cho nhau trong thời gian quay phim Chú ơi đừng lấy mẹ con, tuy nhiên càng về sau, nó thoát ra và bước vào đời thực khiến cô trở nên ám ảnh, nhận ra mình đã yêu Kiều Minh Tuấn. Lo lắng trước phản ứng của mọi người vì là kẻ chen ngang cuộc tình của anh và đàn chị Cát Phượng, nữ vlogger An Nguy đã rời Việt Nam, trở về Mỹ để cân bằng cảm xúc. Thế nhưng, khi quay lại Việt Nam để làm việc, gặp lại Kiều Minh Tuấn trong giai đoạn chuẩn bị quảng bá phim, tình cảm ấy đã ùa về.

Ngay sau bài phỏng vấn thẳng thắn ấy, An Nguy và bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề của công chúng. Ở phía tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, mọi người cho rằng đây là chiêu trò PR “rẻ tiền”, cũ rích, lạc hậu và chỉ làm mất hình ảnh của phim. Ngay sau đó, làn sóng tẩy chay đã dấy lên, kêu gọi khán giả không đến rạp ủng hộ những chiêu trò quảng bá dựa trên tình cảm của diễn viên.

Còn về phía An Nguy, nữ diễn viên liên tục bị cộng đồng mạng gọi bằng những danh xưng “khó nghe” như “kẻ cướp chồng”, “giật bồ”, “con giáp thứ mười ba”… Hình ảnh vốn đẹp của nữ vlogger ngày nào nay đã trở nên hoen ố sau lời xác nhận tình cảm của mình cùng với bạn diễn.

Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra cho sự việc này, rằng tại sao chỉ có mỗi An Nguy - hay khác hơn là phụ nữ, lại bị gọi là “con giáp thứ mười ba”? Phải chăng người đàn ông không có lỗi trong chuyện này, hay không đáng bị lên án?

Trong câu chuyện của An Nguy và Kiều Minh Tuấn, sai lầm có thể nhận thấy là đến từ hai phía. Bản thân nam diễn viên Em chưa 18 cũng đã nhận ra lỗi của mình đã khiến bạn diễn quá nhập tâm với nhân vật và yêu mình ở ngoài đời thực. “Trong chuyện này, tôi mới là người có lỗi. Tôi có lỗi khi đã đưa bạn diễn vào một thế giới mà tôi xây dựng, khiến cô ấy không thể thoát ra”.

Nếu như An Nguy là một cô gái độc thân, có thể bất chấp tất cả để sống thật với cảm xúc của mình, thì Kiều Minh Tuấn nên là người tỉnh táo vì anh đã có một “chốn đi về”. Thế nhưng trong bài phỏng vấn, anh lại lấp lửng cảm xúc của mình, một mặt cho rằng hãy để mọi thứ thật tự nhiên, rằng nếu có là “phim giả tình thật” thì “tình thật” ấy cũng phải ở thì tương lai, nhưng mặt khác lại bảo “Hiện tại, hai chúng tôi ngoài đời vẫn yêu nhau. Nếu hỏi tôi còn cảm xúc với An không, tôi khẳng định là vẫn còn. Tình cảm tôi dành cho An vẫn còn nhiều lắm, nếu không thật thì làm sao tôi dám nói”.

Thậm chí khi được hỏi về tình cảm với Cát Phượng - người đã ở bên anh bấy lâu nay, từ khi anh chưa nổi tiếng trong nghề diễn, Kiều Minh Tuấn lại “phũ phàng” cho rằng “tình yêu ấy đang ít hơn tình thương”. “Không chỉ có tình yêu của tôi mà còn có cả tình thương, tình nghĩa lâu năm của tôi nữa. Chắc chắn người ấy đang nắm giữ của tôi phần tình nghĩa rất nhiều”.

Nhiều năm bên nhau, cùng vượt qua những lời ra tiếng vào, dị nghị của những người xung quanh cho câu chuyện tình chị em lệch tuổi, cho mối quan hệ “cha dượng - con riêng của vợ”, ấy thế mà nam diễn viên của chúng ta lại kết luận lại cảm xúc hiện tại mà anh dành cho Cát Phượng “là tình nghĩa, tình thương” và khẳng định tình yêu của mình với người bạn diễn chỉ quay cùng nhau một tháng và chưa đến nửa năm gần gũi nhau (phim được bấm máy vào tháng 3/2018).

Trong cuộc sống, người đàn ông nên là chỗ dựa, mang vác trên đôi vai của mình trọng trách bảo vệ tình yêu, bảo vệ người thương của mình. Thế nhưng trong tình yêu, lỗi lầm vẫn cứ hướng đến người phụ nữ, như hoàn cảnh của An Nguy hiện giờ. Đúng sai với cô đã rõ, tình cảm thực sự của hai người thì chỉ có họ hiểu rõ nhất, tuy nhiên nếu chỉ gọi An Nguy là “kẻ thứ 3”, “con giáp thứ 13” mà vô tình phủ nhận sai lầm, tội lỗi của Kiều Minh Tuấn thì quả thật có chút bất công. Trong câu chuyện ngoại tình, nếu cả hai người không muốn, thì khó có thể diễn ra. Chính vì vậy, cả Kiều Minh Tuấn lẫn An Nguy cần chịu trách nhiệm trước những việc làm của mình.

Thực tế, công chúng vẫn mong đây chỉ là chiêu trò PR để rồi “ai về nhà nấy” sau khi kết thúc lịch trình quảng bá phim. Bởi vốn dĩ tình cảm 10 năm của Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng không đáng phải kết thúc như thế này, và An Nguy cũng không cần thiết phải có vết nhơ trở thành “con giáp thứ 13” như hiện tại.

Bạn nghĩ sao về câu chuyện của hai diễn viên Chú ơi đừng lấy mẹ con? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé.

Sa Cát

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tai-sao-chi-co-moi-an-nguy-bi-goi-la-con-giap-thu-13-sau-khi-thua-nhan-tinh-cam-voi-kieu-minh-tuan-3653708.html