Tại sao 'Nhiệm vụ bất khả thi 6' loại cảnh hôn của Ethan Hunt?

Đạo diễn Christopher McQuarrie giải thích chuyện ông không cho hai nhân vật của Ethan Hunt và Ilsa Faust trao cho nhau nụ hôn ở cuối bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi 6 - 'Mission: Impossible - Fallout'.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung đoạn kết Nhiệm vụ bất khả thi 6 - Sụp đổ

Mission: Impossible - Fallout đánh dấu sự trở lại của Julia. Do Michelle Monaghan thể hiện, nhân vật là người vợ cũ của siêu điệp viên Ethan Hunt (Tom Cruise). Cô vốn lần đầu xuất hiện ở Mission: Impossible III (2006), và sắm vai trò khách mời (cameo) ở cuối Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011).

Do công việc quá nguy hiểm của mình, Ethan Hunt buộc phải chia tay Julia, và cô hoàn toàn hiểu, cũng như thông cảm cho chàng điệp viên. Ở phần ba của loạt phim, kẻ xấu đã toan lợi dụng người đẹp hòng giật dây tổ chức IMF, và Julia ý thức rất rõ những thách thức mà người hùng phải đối mặt nếu như anh vẫn còn vướng bận gia đình.

Ilsa Faust và Julia được cho là hai người phụ nữ đặc biệt nhất trong cuộc đời Ethan Hunt. Ảnh: Paramount.

Cho đến tập Fallout (2018), nhân vật Luther Stickell (Ving Rhames) - một thành viên lâu năm khác của IMF - tiết lộ rằng Ethan Hunt chỉ dành ánh mắt đặc biệt cho hai người phụ nữ trong cuộc đời.

Sau Julia, đó chính là đả nữ Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) - thành viên của Cục tình báo Anh quốc. Cô có nhiều lần bất đắc dĩ phải phá ngang Ethan Hunt và xuất hiện từ tập Rogue Nation (2015).

Tình cảm giữa Hunt - Faust thực tế từng được gợi mở từ phần năm của Nhiệm vụ bất khả thi. Song, khán giả nào mong chờ bộ đôi trao cho nhau một nụ hôn ở đoạn kết của Fallout hẳn sẽ cảm thấy tiếc nuối vì điều đó đã không xảy ra. Dù sao, cũng rất khó xử cho Ilsa Faust, bởi ngay trước đó, Julia đã trao cho Ethan Hunt một nụ hôn tình cảm lên trán chồng cũ.

Tuy nhiên, tại cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí The Hollywood Reporter, đạo diễn Christopher McQuarrie cho biết ông ban đầu định cho Ilsa Faust và Ethan Hunt thực sự hôn nhau trong một cảnh khác của Mission: Impossible - Fallout. Nhưng ý tưởng rốt cuộc bị loại bỏ.

Đôi trai tài gái sắc Ethan Hunt và Ilsa Faust không thể trao cho nhau một nụ hôn bởi mối quan hệ giữa hai người chưa tiến tới mức đó. Ảnh: Paramount.

“Ban đầu, tôi nghĩ đó là một nụ hôn bản năng, và cả đoàn làm phim đã tranh cãi rất hăng say về chi tiết đó”, nhà làm phim hồi tưởng. “Thế rồi, tôi nhận ra rằng nụ hôn sẽ khiến nhân vật Ilsa Faust yếu đuối hơn trong mắt công chúng. Ethan Hunt thì không bị ảnh hưởng gì cả, nhưng như thế là bất công đối với cô gái”.

Bên cạnh đó, nhân vật Julia cũng là một “trở ngại” đối với khoảnh khắc ngọt ngào.

“Khi vợ cũ của Ethan Hunt xuất hiện trở lại, khán giả sẽ đặt ra câu hỏi tại sao anh ấy đã kịp tìm đến người mới, trong khi vẫn còn vướng bận cảm xúc với Julia. Như vậy, toàn bộ nhân vật Ethan Hunt, từ mục tiêu cho tới cảm xúc, sẽ bị rối. Và anh ấy thậm chí còn trở nên ích kỷ nữa. Cho Julia tái xuất, nghĩa là tôi phải hy sinh nụ hôn kia”, McQuarrie giải thích thêm.

Chưa kể, mối quan hệ giữa Ethan Hunt và Ilsa Faust vẫn mang đến cảm giác “không tên”. Cảm xúc giữa hai nhân vật chưa đủ chín để họ có thể trao nhau một nụ hôn thực sự. Và mối quan hệ của bộ đôi chắc chắn còn tiếp tục được khai triển ở Mission: Impossible 7 và thậm chí là sau đó.

Một chi tiết thú vị khác ở cuối phim là cảnh Ilsa Faust thầm thì một điều gì đó vào tai của Julia, sau khi Ethan Hunt đã giải cứu thế giới thành công và đang nằm trên giường dưỡng bệnh. Trên thực tế, không có câu thoại nào được viết ra trong kịch bản. “Tôi không biết Ilsa đã nói gì với Julia, hay Rebecca nói gì với Michelle”, McQuarrie tiết lộ.

‘Nhiệm vụ bất khả thi - Sụp đổ’: Siêu phẩm của mùa phim hè 2018

Trái ngược với tựa đề “Sụp đổ”, phần 6 của “Nhiệm vụ bất khả thi” giúp nâng tầm thương hiệu lên một đẳng cấp mới, sánh ngang hay thậm chí vượt hơn “007” hay “Jason Bourne”.

Nhà làm phim đồng thời khẳng định rằng Mission: Impossible - Fallout gần như không có cảnh quay nào bị cắt, mà chỉ có vài đoạn rất ngắn không đáng kể bị lược bỏ trên bàn dựng. “Tôi luôn tin và mong muốn rằng bản phim chiếu rạp chính là phiên bản của người đạo diễn”, McQuarrie nói.

Cuối cùng, Solomon Lane là tay phản diện hiếm hoi có cơ hội xuất hiện trong hai tập Mission: Impossible. Liệu gã có còn trở lại, nhất là khi tài tử Sean Harris không thích phải gắn bó quá lâu với một thương hiệu?

Christopher McQuarrie hài hước giải đáp: “Sau những gì đã xảy ra, nếu Solomon Lane vẫn còn sống, tôi nghĩ hắn muốn bị ai đó xử gọn đi cho rồi”.

Theo Tuấn Lương / news.zing.vn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/giai-tri/tai-sao-nhiem-vu-bat-kha-thi-6-loai-canh-hon-cua-ethan-hunt-13192