Tại sao tài năng như Kylian Mbappe không sinh ra… ở Anh?

Đội tuyển Anh thất bại trong một chiến dịch được tô vẽ quá mức, trong khi đó Kylian Mbappe sẽ cùng Pháp vào chơi trận chung kết một cách ít ồn ào nhất có thể.

Croatia chưa từng thắng Pháp trong 5 lần đầu đối đầu Lịch sử đối đầu giữa 2 đội bóng dự trận chung kết World Cup chỉ ra sự áp đảo của "Les Bleus" khi đội bóng xứ sở lục lăng chưa từng thua Croatia trong quá khứ.

Hôm nay, Kylian Mbappe sẽ cùng đội tuyển Pháp bước vào chơi trận chung kết World Cup 2018, và nếu Mbappe ghi được bàn thắng, anh sẽ làm được điều mà suốt 60 năm qua không ai làm nổi: Ghi bàn trong một trận chung kết World Cup ở tuổi 19. Người gần nhất có được thành tích này là vua bóng đá Pele.

Chiêm ngưỡng những vinh quang mà Mbappe sắp được đón nhận bỗng dưng lại cảm thấy buồn nhẹ cho những gì mà đội tuyển Anh vừa trải qua tại World Cup lần này.

Kỳ World Cup được miêu tả như một chiến công vĩ đại, một cột mốc lịch sử. Kỳ World Cup khiến người Anh kêu gọi tới 300.000 chữ ký yêu cầu phong tước Hiệp sỹ cho huấn luyện viên Gareth Southgate. Kỳ World Cup đó vừa kết thúc trong nỗi thất vọng.

Truyền thông Anh nhiều lần thổi phồng tài năng các cầu thủ.

Truyền thông Anh nhiều lần thổi phồng tài năng các cầu thủ.

ĐT Anh: Hãy ngừng tô vẽ những chiến công

Tam sư phải đối mặt với thực tế: họ toàn thua cả 3 trận đấu lớn, thua một cách vô hồn và vô hại. Những ngôi sao được tô vẽ như Harry Kane, Raheem Sterling, Dele Alli rời nước Nga trong nét mặt cúi gằm.

Kane ghi được 6 bàn thắng tại World Cup và nhiều khả năng sẽ trở thành Vua phá lưới. Nhưng trong 6 pha lập công này, 3 bàn thắng trên chấm 11m, 1 bàn đúng nghĩa là từ trên trời rơi xuống. Người Anh đùa rằng, việc tốt nhất Kane làm tại World Cup lần này là… bỏ lỡ cơ hội.

Ai cũng biết truyền thông Anh hào phóng đến nhường nào với những mỹ từ tặng cho cầu thủ và huấn luyện viên.

Chỉ sau vài bàn thắng trên chấm 11m, Kane đã được ví von như “chàng hoàng tử nước Anh”, “ở cùng đẳng cấp với Ronaldo và Messi”, “chàng trai sinh ra để tỏa sáng ở World Cup”, “Alan Shearer đệ nhị”… Trippier thì được ví như Beckham phiên bản 2. Sterling từng được coi là “Messi của nước Anh”. Vô vàn những tước hiệu tự phong.

Rồi đây, khi những nỗi thất vọng World Cup qua đi, các ngôi sao Anh lại trở về câu lạc bộ, lại được tắm trong những mỹ từ mới, mỗi tháng kiếm cả trăm nghìn bảng, lái siêu xe, ở biệt thự, xài đồ hiệu, ăn chơi bất kỳ lúc nào có thời gian rảnh. Cuộc sống bóng đá của những Kane, Sterling, Alli… rồi sẽ lặng lẽ trôi đi.

Và Euro 2020 rồi thì World Cup 2022 ập đến. Người Anh kéo quân đi rồi lại ủ rũ ra về như bao kỳ Euro, World Cup khác.

Môi trường bóng đá Anh rõ ràng là không đủ trong lành để những tài năng thật sự được ươm mầm và nảy nở. Ngay khi một ngôi sao trẻ mới đá tốt được dăm ba trận, anh ta sẽ được lên báo và sớm lạc lối trong những mỹ từ.

Mbappe, chàng trai không bao giờ thỏa mãn

Nhìn vào đội tuyển Anh và những ngôi sao bong bóng, hẳn người Pháp nên thở phào khi Kylian Mbappe không sinh ra ở Anh. Tài năng của Mbappe được khẳng định đã “trổ” từ vài năm trước. Mbappe chơi trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên cho Monaco khi mới 16 tuổi 347 ngày, phá vỡ kỷ lục mà Thierry Henry từng xác lập.

Trong Kylian Mbappe có một sự đơn giản và mộc mạc về cá tính

Nổi tiếng sớm là vậy, nhưng Mbappe luôn từ chối việc được ngợi ca là “Henry phiên bản 2” hay được so sánh với bất kỳ ai. Phóng viên Matias Grez của CNN kể lại, ông chủ động tiếp cận Mbappe sau trận chung kết U19 châu Âu – trận đấu mà Mbappe tỏa sáng và U19 Pháp giành chiến thắng.

Grez chờ Mbappe ở nơi mà các cầu thủ U19 Pháp tụ tập chuẩn bị cho một bữa tiệc mừng công. Chờ mãi vẫn không thấy Mbappe. Hỏi ra mới biết, Mbappe đã về nhà. “Điều cậu ấy cần sau một trận đấu là giấc ngủ chứ không phải một bữa tiệc”, phóng viên của CNN nói.

Năm Monaco vô địch Ligue 1, thêm một chi tiết gây sốc nữa được đích thân chủ tịch câu lạc bộ Bondy, ông Atmane Airouche nói với báo chí: Mbappe là người duy nhất không mang theo điện thoại để chụp lại những bức ảnh sống ảo.

Cậu bé chia vui với các đồng đội rồi ngay lập tức trở về nhà. “Mbappe nói rằng, mục tiêu cao nhất của cậu ta không phải là vô địch Ligue 1. Cậu ta muốn chinh phục thế giới”, Airouche nói.

Vị chủ tịch này còn sở hữu một đoạn video mà ông Wilfried, bố của Mbappe quay con trai năm cậu mới 4 tuổi. Trong video, Mbappe phải diễn tả mơ ước của mình. Và không ai ngờ được một cậu bé mới 4 tuổi có thể vẽ ra một lộ trình chinh phục thế giới – con đường mà Mbappe đang bước đi.

“Không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đang có” là bài học mà Mbappe đã dạy cho người Anh. Truyền thông quốc gia này đã khiến các cầu thủ cảm thấy thỏa mãn với vinh quang được tô vẽ chứ không phải là những chiến công thật sự.

Đó là sự khác biệt giữa một cầu thủ chuẩn bị chơi trận chung kết World Cup và một đội bóng vừa phải rời World Cup mà chẳng để lại ấn tượng gì.

Kiều Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-sao-tai-nang-nhu-kylian-mbappe-khong-sinh-ra-o-anh-post860365.html