Tại sao trong nguyên tác, Hải Lan phải đợi đến mười năm sau mới thay Như Ý báo thù?

Hải Lan trong 'Hậu cung Như Ý truyện' (后宫如懿传) là minh chứng sống cho câu 'Nữ tử báo thù mười năm chưa muộn'.

Hậu cung Như Ý truyện (后宫如懿传) được xem như là phần tiếp theo của bộ phim truyền hình cung đấu nổi tiếng Hậu cung Chân Hoàn truyện, chuyển thể từ tiểu thuyết của tác kiêm biên kịch phim - Lưu Liễm Tử với sự tham gia của các diễn viên Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa, Đổng Khiết, Trương Quân Ninh…

Sau thời gian dài công chiếu thì Hậu cung Như Ý truyện cũng đi đến kết thúc, sau khi Du Phi Hải Lan đã vạch trần âm mưu của Lệnh Phi, giải oan cho Kế hậu. Trong phiên bản phim truyền hình, Như Ý qua đời ở đầu tập 87, sau khi mọi hiềm nghi đã được giải quyết. Tuy nhiên trong nguyên tác tiểu thuyết, nàng đã mất trước đó mười năm và trong suốt khoảng thời gian đó, nhiều biến cố đã diễn ra trong chốn hậu cung. Hãy cùng SAOstar tìm hiểu thêm về phiên bản gốc của Hậu cung Như Ý truyện về kế hoạch trả thù của Hải Lan.

Càn Long và Như Ý vốn là thanh mai trúc mã yêu thương lẫn nhau, cuộc tình của họ từng làm người khác phải ngưỡng mộ, ganh tỵ, trải qua nhiều sóng gió. Sau khi Phú Sát hoàng hậu qua đời, Càn Long đã không màn tất cả quyết đưa Như Ý lên ngôi vị Hoàng hậu. Thế nhưng, cuộc tình đẹp này đi chưa được bao lâu thì Càn Long đến tuổi trung niên bỗng nhiên sinh tật khi đắm chìm trong mỹ sắc không buông, gặp một người yêu một người, gặp hai người yêu hai người…hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác lần lượt được đắc sủng. Từ đó, kẻ muốn hãm hại Như Ý cũng trở nên “dày đặc” hơn bao giờ hết, còn Càn Long lại vì họ mà bắt đầu lạnh nhạt hơn với Như Ý.

Khi Hàn Hương Kiến xuất hiện, mặc dù biết người đẹp này trong lòng đã có người khác Càn Long vẫn say mê điên cuồng. Thêm vào đó trong cung lại xuất hiện tình đồn, cho rằng Như Ý và thị vệ Lăng Vân Triệt có tư tình riêng, ở sau lưng mình làm ra bao nhiêu chuyện không thể cho người khác biết mà Càn Long không ngừng lăng mạ, xỉ nhục nàng. Cho dù Lăng Vân Triệt có dùng tính mạng của bản thân để chứng minh sự trong sạch của Như Ý đi chăng nữa cũng không thể hóa giải sự hiểu lầm chồng chất của hai người. Trong chuyến đi Nam tuần mới nhất, Vệ Yến Uyển vì muốn lấy lòng Hoàng thượng đã mang danh kỹ mua vui lên thuyền, những danh kỹ này không phải chỉ có một hai em mà có tới tận bảy em.

Khi Như Ý ra mặt khuyên can thì Càn Long lại cảm thấy nàng là do chuyện tình cảm của bản thân với Lăng Vân Triệt nên thẹn với mình, cả hai đã cãi nhau một trận đến long trời lở đất. Như Ý đem bao nhiêu uất ức, thiệt thòi cất giấu trong lòng bấy lâu nay đều nói ra hết, cứ tưởng rằng Hoàng thượng sẽ vì những sai lầm của bản thân mà phản tỉnh, nhưng ai ngờ được Hoàng thượng lại dùng một cái bạt tai thay cho câu trả lời. Đồng thời, Hoàng đế cho rằng Như Ý trước giờ hành vi, cư xử không đúng của một thần phụ nên muốn phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu của Như Ý.

Như Ý chỉ chờ có nhiêu đó lập tức cởi bỏ trâm cài tóc, cắt tóc đoạn tình, cùng với Càn Long ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây. Sau đó Càn Long cho người đưa Như Ý về Tử Cấm Thành ngay trong đêm, đồng thời bị tịch thu bốn kim sách được ban tặng trước đây (Nhàn Phi, Nhàn quý phi, Hoàng quý phi, Hoàng hậu), cấm túc trong Dực Khôn cung. Như Ý trong lúc tuyệt vọng nhất đã chọn cách tự sát để kết thúc chuỗi tháng ngày bi ai của mình.

Trong lúc Như Ý bị giam ở lãnh cung ôm hận tự sát thì Càn Long vẫn còn tức vì chuyện Như Ý cắt tóc đoạn tình với mình mà nhớ hoài không quên, nhất quyết không chịu tha thứ cho nàng. Đối với chuyện hậu sự của Như Ý chỉ làm qua loa đại khái mà thôi. Trong khi các phi tần trong cung hả hê với mọi thứ, thì riêng chỉ có Hải Lan ôm ấp mối hận này quyết thay Như Ý báo thù.

Hải Lan đã tìm đến cung nữ ngự hoa viên Uông Phù Chỉ - một cô gái có tướng mạo vô cùng giống với Như Ý thời con trẻ, để Càn Long cùng Vệ Yến Uyển khi đang dạo bước trong Ngự hoa viên thì bất ngờ bắt gặp cung nữ Uông Phù Chỉ này. Đương nhiên, với một cô gái có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành thêm vào việc có tướng mạo giống hệt với Như Ý thì việc nhanh chóng được sắc phong lên làm phi tần đã không còn là chuyện kinh thiên động địa gì nữa rồi. Càn Long bất chấp tất cả sự phản đối của chúng phi tần trong cung cũng quyết phong Uông Phù Chỉ lên làm Đôn thường tại.

Từ sau khi Đôn thường tại xuất hiên, Hoàng thượng đến Bảo Nguyệt Long cũng không buồn đi tới thì đừng nói chi đến Vệ Yến Uyển. Thế nhưng, có một bí mật bên trong Đôn thường tại này là do Hải Lan cố ý cài cắm bên người Hoàng thượng, cố tình “nhắc khéo” Càn Long về thanh mai trúc mã trước đây của mình. Trong một khoảng thời gian ngắn, Đôn thường tại - được xem là thế thân của Như Ý nhanh chóng giành được sự sủng ái của Hoàng thượng, chính thức hất cẳng Vệ Yến Uyển ra khỏi cuộc đua bước tới long sàn, Đôn thường tại được mùa lên hương nên tranh thủ trong khoảng thời gian này ra oai với Vệ Yến Uyển, châm biếm nàng là quản gia của hậu cung.

Thế nhưng, thời cơ thật sự chín mùi để Hải Lan thay Như Ý báo thù là sau khi Như Ý qua đời mười năm. Hải Lan đã tuân thủ nghiêm ngặt lời nói của tỷ tỷ, hao tốn gần mười năm tuổi xuân để giả điên giả khờ, âm thầm thu thập không ít chứng cứ liên quan đến tội trạng của Vệ Yến Uyển. Lúc đó, Lệnh phi Vệ Yến Uyển cũng đã là Hoàng quý phi cao cao tại thượng rồi. Mặc dù cai quản chuyện của lục cung thế nhưng trên căn bản Vệ Yến Uyển này cũng không được nhúng tay vào quá nhiều, thêm vào việc thất sủng sau sự xuất hiện của Đôn phi, Hải Lan đã nắm lấy thời cơ này, để Uyển tần tố cáo mọi chuyện xấu bao năm qua của Lệnh phi với Hoàng thượng.

Một ngày nọ, Hải Lan xuất hiện trước mặt của Hoàng đế Càn Long và đây cũng là lần đầu tiên họ có thể trò chuyện trên trời dưới đất cùng nhau lâu như vậy kể từ sau sự ra đi của Như Ý mười năm trước. Lúc này, Hải Lan đã tặng cho Hoàng thượng một chiếc nhẫn, đặc biệt là trên chiếc nhẫn này có khắc bốn chữ “Vân và Yến tử”. Hải Lan mỉm cười một cách từ tốn: “Đại thọ 50 năm nay của Hoàng quý phi không biết nên xử lý ra sao đây?”. Hoàng thượng nhìn một phát ánh mắt lạnh thấu xương, trở về lập tức cho triệu tập tâm phúc bên cạnh Vệ Yến Uyển - Xuân Thiền đến hỏi chuyện, Xuân Thiền đã thành thật khai báo mọi chuyện của Lệnh phi với Hoàng thượng. Không cần phải đợi chờ quá lâu, Càn Long hạ lệnh ban cho Vệ Yến Uyển một chén thuốc độc, lập tức xử chết.

Vệ Yến Uyển sau khi trở thành Vệ quý nhân thì luôn tìm mưu kế hại người để thượng vị, trộm thuốc an thai của Ý Hoan, Ý Hoan sau khi mang thai đã đưa thuốc cho nàng, mua chuộc Khâm Thiên giám và Điền lão lão, làm tổn hại đến nhiều hoàng tử, thậm chí có thể lật đổ được cả Gia quý nhân- người mà Vệ Yến Uyển ghét nhất. Vì vậy có thể nói, còn đường đấu tranh để bước đến ngôi vị Lệnh phi của Vệ Yến Uyển, Xuân Thiền và Lan Thúy là những người chứng kiến hết tất cả mọi chuyện.

Xuân Thiền được xem là tâm phúc bên cạnh Vệ Yến UYển, giúp nàng bày kế hiến sách, thế nhưng Vệ Yến Uyển sau khi thành công loại bỏ Như Ý ra cuộc đua, trở thành Hoàng quý phi, có được địa vị cố định thì bắt đầu xuống tay với những người bên cạnh mình. Lan Thúy là nạn nhân trong số đó, chứng kiến cái chết của Lan Thúy, Xuân Thiền bắt đầu lo lắng cho tương lai của bản thân, sợ rằng một ngày nào đó mình chết lúc nào cũng không hay. Vì thế bắt đầu tìm cách để bảo vệ bản thân.

Đến cuối cùng, Vệ Yến Uyển bị Hải Lan cùng Uyển tần liên hợp đối phó, trong khi đó Xuân Thiền tự nhiên sẽ trở thành nhân chứng quan trọng trong công cuộc đấu đá lẫn nhau này. Dưới sự thẩm tra của Hoàng thượng, Xuân Thiền không chút do dự đem hết mọi tội trạng bao lâu nay của Vệ Yến Uyển thành thật khai báo bao gồm chuyện những năm nay Vệ Yến Uyển từng bước từng bước từ quý nhân trèo đến ngôi vị Hoàng quý phi, rồi làm thế nào tiễn từng a ca một lên đường xuống suối vàng…. Đến một chút cơ hội sống sót mong manh cũng bị Xuân Thiền dập tắt, Vệ Yến Uyển được Hoàng thượng ban chết.

Khi Vệ Yến Uyển được Càn Long sủng ái thì đến một chút cơ hội diệt trừ cũng không có, thế nhưng khi sự yêu thương đó được chuyển lên người Đôn quý nhân thì Càn Long cũng bắt đầu lạnh nhạt với nàng mới có cơ hội để Uyển tần đi Ngự tiền thăm một chuyến. Và quan trọng nhất chính là Như Ý qua đời ở tuổi 49 thì Hải Lan cũng sẽ không để Vệ Yến Uyển sống không tới 50 tuổi.

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tai-sao-trong-nguyen-tac-hai-lan-phai-doi-den-muoi-nam-sau-moi-thay-nhu-y-bao-thu-3840838.html