Tài tử hạng A bị kéo vào vụ giẫm đạp ở Itaewon

Phía công ty quản lý cho biết Yoo Ah In không có mặt ở Hàn Quốc trong đêm xảy ra thảm kịch Itaewon. Thông tin nam diễn viên gây náo loạn khu vực là sai sự thật.

Theo Osen, trước làn sóng đau buồn vì thảm kịch giẫm đạp chết người ở Itaewon, thông tin bất lợi cho giới nghệ sĩ xuất hiện ngày càng nhiều. Mạng xã hội xứ kim chi thời gian qua lan truyền tin một nam diễn viên hạng A xuất hiện tại Itaewon khiến đám đông phấn khích, xô đẩy.

Sau BJ Seya, nhân vật bị truyền thông nhắm tới là diễn viên nổi tiếng Yoo Ah In. Cộng đồng mạng lan truyền tin tức diễn viên phim Hellbound là người gây nhiễu loạn đám đông.

Sáng 1/11, công ty quản lý của nam diễn viên đã phản bác tin đồn. Yoo Ah In đang ở nước ngoài và không thể nào gây ra vụ việc. "Yoo Ah In không hề đến Itaewon. Việc nói anh ấy khiến đám đông chen lấn là vô căn cứ", công ty nói trong thông cáo báo chí.

Yoo Ah In ở nước ngoài lúc xảy ra thảm kịch Itaewon.

Tính đến sáng 1/11, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Seoul thông tin số người chết trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon tăng lên 156 người, trong đó có 101 phụ nữ và 55 người đàn ông. Một số người có nguy cơ tử vong do bị thương nặng, theo Korea Times.

Trước đó, Naver ghi nhận ca sĩ Lee Ji Han qua đời trong thảm kịch vì cố gắng cứu bé gái đang vùng vẫy giữa đám đông. Cha mẹ của bé gái gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nam ca sĩ xấu số. Hiện tại, Lee Ji Han được ca ngợi trên mạng xã hội. Khán giả bày tỏ tiếc nuối, đồng thời gửi lời cảm ơn vì hành động đẹp của ngôi sao trẻ. Ngoài ra, một nữ hoạt náo viên nổi tiếng người Hàn là Kim Yuna cũng là nạn nhân trong vụ việc.

Tối 31/10, NHK Japan đưa tin người mẫu Nhật Bản Tomikawa Mei qua đời trong vụ việc. Theo ông Tomikawa Ayumu - cha của nạn nhân - Tomikawa Mei sang Hàn Quốc du học hồi tháng 6 sau khi tạm gác lại sự nghiệp người mẫu. Lần cuối ông liên lạc với con gái lúc 19h ngày 29/10. Trong lúc gọi điện, Tomikawa Mei nói với cha rằng cô đi với một người bạn Pháp. Gia đình và bạn bè sau đó không thể liên lạc được với nữ người mẫu.

Cảnh sát Hàn Quốc sau đó bắt máy và bước đầu xác nhận con gái ông qua đời. Sau đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản xác nhận dấu vân tay nạn nhân qua đời trùng khớp với Tomikawa Mei. Vợ chồng Tomikawa Ayumu sang Hàn Quốc nhận thi thể con gái. Ông không cầm được nước mắt sau khi nhận câu hỏi từ truyền thông. Tâm nguyện lớn nhất của ông là nhìn mặt Tomikawa Mei lần cuối và đưa thi hài con gái về quê.

Sau thảm kịch, chính phủ Hàn Quốc chỉ định quốc tang kéo dài đến ngày 5/11. Mọi hoạt động giải trí, chương trình truyền hình... đều được các nghệ sĩ hoãn lại để bày tỏ thương tiếc.

Huy Lê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tai-tu-hang-a-bi-keo-vao-vu-giam-dap-o-itaewon-post1482853.tpo