Tài xế container kể lại phút đánh lái tông vào nhiều nhà dân để cứu 2 người

Đang điều khiển xe container chở gần 30 tấn hàng lưu thông trên đường, nam tài xế đã 'đánh lái' chấp nhận tông xe hàng vào nhiều nhà dân gần đó để cứu sống 2 người ngồi trên xe máy.

Đang điều khiển xe container chở hàng lưu thông trên đường, nam tài xế đã đánh lái chấp nhận tông xe hàng vào nhiều nhà dân gần đó để cứu sống 2 người ngồi trên xe máy.

Những ngày qua, trên nhiều trang mạng xã hội lan truyền câu chuyện về việc nam tài xế điều khiển xe container có hành động “đánh lái” chấp nhận tông xe hàng vào nhiều nhà dân gần đó để cứu sống 2 người ngồi trên xe máy.

Được biết, vụ việc xảy ra trên tuyến Quốc lộ 2 đoạn thuộc địa phận huyện Bắc Quang (Hà Giang). Sau cú đánh lái, chiếc xe container đâm vào hàng loạt nhà dân bên đường gây hư hỏng nhiều xe máy, thiết bị, ước tính thiệt hại lên đến gần 1 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, nam tài xế trong câu chuyện trên là Vương Văn Pháp (SN 1990, trú tại thôn Sài Lĩnh, Xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Nói về vụ tai nạn, anh Pháp cho biết thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa hết hoảng sợ. Theo anh Pháp, vào sáng 8/6 sau khi lấy hàng xong anh điều khiển xe từ Phú Thọ về Hà Giang trên Quốc lộ 2. Khi di chuyển đến địa bàn tổ 4 (thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang) thì bất ngờ có chiếc xe máy chở 2 người chuyển hướng sang đường đột ngột.

Theo anh Pháp, lúc đó, chiếc xe máy chỉ cách đầu xe của anh khoảng 10 mét. Biết có phanh gấp cũng không thể tránh được vụ tai nạn nghiêm trọng nên anh Pháp đã đánh hết lái sang bên phụ để tránh đâm phải chiếc xe máy này. Mạng sống của 2 người ngồi trên xe máy được cứu trong gang tấc.

Tuy nhiên, khi đánh lái gấp sang bên phụ bên trái đường thì ở vỉa hè có những nắp cống nên chiếc xe lao lên nắp cống và sập xuống. Anh Pháp bị bật khỏi vô lăng, lưng và đầu đập vào ghế phụ bên phải. Chiếc xe hoàn toàn bị mất lái và trượt dài khoảng gần 200 mét.

“Bước đầu xác định thiệt hại gồm 13 xe máy, nhiều tủ lạnh, máy lạnh, máy lọc nước, 2 cửa cuốn, 2 cửa kính thủy lực và một cột điện 220KV. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng gần một tỷ đồng...", anh Pháp liệt kê.

Nam tài xế cũng cho biết, khi anh đánh lái, may mắn là tại đây không có người nên không đâm vào ai. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tạm giữ tất cả phương tiện cũng như các thiết bị thiệt hại để điều tra, xử lý.

Trong thời gian chờ xử lý vụ việc, anh Pháp may mắn được một cặp vợ chồng tốt bụng sinh sống gần đó cưu mang, cho ở nhờ. Nhiều người dân khi biết vụ việc cũng tìm đến động viên, ủng hộ nam tài xế.

Anh Pháp cũng cho biết, bản thân có hơn 10 năm chạy xe tải. Trước đây anh chạy xe ở miền Nam, mới về ngoài Bắc xin việc được khoảng 2 tháng thì gặp tai nạn. Anh được công ty trả lương theo chuyến, 1 chuyến 600.000 đồng và mỗi ngày chỉ được chạy 1 chuyến.

Trước khi xảy ra tai nạn, xe của anh Pháp di chuyển từ khu Công nghiệp Bình Vàng (Hà Giang) về Đoan Hùng (Phú Thọ). Vào trưa 8/6, xe vừa bốc hàng xong, bên trên chở khoảng 28 tấn hàng. Khi anh Pháp đánh lái, điều may mắn là chiếc xe không bị lật, số hàng hóa trên xe không hư hỏng nhiều.

“Trong phản xạ của bất kỳ tài xế nào cũng thế, khi nhìn thấy vật cản phía trước sẽ phải đánh lái để tránh. Bằng lương tâm nghề nghiệp, lúc đó tôi không thể tông thẳng vào vật phía trước được. Mặc dù sự cố bất ngờ nhưng tôi sẽ đánh hết lái để tránh vật phía trước”, anh Pháp tâm sự.

Nam tài xế cũng chia sẻ, sau vụ việc 2 người đi xe máy đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh Pháp nói rằng bản thân không mong muốn 2 này sẽ đền bù, giúp đỡ về kinh tế. Tuy nhiên, anh mong họ có thể đến công an, làm nhân chứng về vụ tai nạn trên để anh không phải vướng vào pháp lý.

Vợ chồng anh Pháp có 2 người con, cháu lớn đang học lớp 1, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn khi anh là lao động chính trong nhà. Theo lời nam tài xế, ước tính thiệt hại ban đầu mà anh Pháp sẽ phải đền bù trong vụ tai nạn là khoảng 800 - 900 triệu đồng.

Anh Pháp gặp gỡ vợ chồng người điều khiển xe máy.

Nam tài xế dừng nhận tiền hỗ trợ, gửi lời cảm ơn cộng đồng

Trưa 10/6, anh Vương Văn Pháp cho biết hiện anh đã được sự ủng hộ của cộng đồng mạng và người dân huyện Bắc Quang số tiền hơn 900 triệu đồng. Nam tài xế cũng xin mọi người dừng hỗ trợ bởi số tiền này đã gần đủ để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

“Tôi sẽ dùng tiền hỗ trợ của mọi người để khắc phục hậu quả vụ việc. Số tiền thừa, tôi sẽ công khai để ủng hộ vào quỹ vaccine Covid-19 của Nhà nước”, anh Pháp nói.

Nam tài xế cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới những nhà hảo tâm, người dân và cộng đồng mạng đã giúp đỡ, động viên mình sau khi sự việc không mong muốn xảy ra.

Ở một diễn biến mới nhất, anh Pháp chia sẻ bản thân đã gặp 2 người ngồi trên xe máy vào thời điểm vụ việc xảy ra. Anh chia sẻ 2 người này là vợ chồng và đều là người dân tộc Dao, không biết tiếng Kinh. Thời điểm xảy ra vụ việc, họ đang đi mua đồ chăm người thân bị mắc bệnh hiểm nghèo.

“Thời điểm trên, anh chồng cầm lái xe máy nhưng người này lại bị điếc 1 bên tai nên không nghe rõ tiếng còi xe của tôi. Chiều hôm nay, cả 2 người sẽ cùng tôi lên trụ sở Công an huyện Bắc Quang để giải quyết vụ việc”, anh Pháp chia sẻ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/tai-xe-container-ke-lai-phut-danh-lai-tong-vao-nhieu-nha-dan-de-cuu-2-nguoi-ZVyPer6Mg.html