Tài xế đâm chết người đi bộ thừa nhận có uống rượu

Sau khi uống rượu tại nhà bố mẹ vợ, Trịnh Xuân Hòa gây tai nạn khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Tài xế sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường, mang xe đi sửa nhằm xóa dấu vết.

Ngày 23/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết tài xế điều khiển ôtô đâm vào 2 phụ nữ đi bộ thừa nhận đã uống rượu trước khi gây tai nạn.

Tại cơ quan công an, Trịnh Xuân Hòa (36 tuổi, trú tại xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) khai ngày 17/4, Hòa có đến nhà bố mẹ vợ ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc, ăn cơm và uống rượu. Đến gần 21h, Hòa lái chiếc ôtô nhãn hiệu Hyundai chở 2 con ra về.

Khi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên), do phóng nhanh lại đi vào đoạn đường có ổ gà nên Hòa đánh rơi điện thoại xuống sàn ôtô. Tài xế sau đó cúi người xuống nhặt điện thoại. Đúng lúc này chiếc xe đâm trúng 2 người phụ nữ đang đi bộ, hất văng lên vỉa hè. Ôtô bị vỡ kính trước và mất ốp gương chiếu hậu.

 Trịnh Xuân Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Trịnh Xuân Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi gây tai nạn, Hòa bỏ chạy về thành phố Phúc Yên rồi đưa 2 con về nhà. Tài xế sau đó lái xe bỏ trốn xuống Hà Nội. Sáng 18/4, Hòa mang xe đến một gara ở đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) để sửa chữa.

Đến trưa 20/2, Hòa nhận được điện thoại của gia đình về việc Công an thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã đến nhà làm việc, xác minh quá trình đi lại. Biết không thể lẩn trốn, Hòa đã đến Công an phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liên, Hà Nội) trình diện.

Trước đó, trong biên bản tường trình ban đầu, Trịnh Xuân Hòa khai do trời tối, mưa phùn không biết đã gây tai nạn nên điều khiển xe về Hà Nội. Lãnh đạo Công an thành phố Vĩnh Yên nhận định lời khai này của tài xế có biểu hiện gian dối.

2 chị em đi tập thể dục bị ôtô tông Hai phụ nữ đang đi tập thể dục bất ngờ bị ôtô chạy từ phía sau tông trúng. Sự việc xảy ra tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Hồng Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tai-xe-dam-chet-nguoi-di-bo-thua-nhan-co-uong-ruou-post1076633.html