Tài xế đuổi sản phụ xuống đường khiến bé sơ sinh tử vong: Không biết mình nghĩ gì mà lại hành động như vậy

Theo vợ của tài xế đã bỏ rơi sản phụ bên đường, chồng bà rất hối hận vì những hành động của mình và đã cùng bà xuống nhà xin lỗi gia đình nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc tài xế bỏ sản phụ lại bên đường, VOV đưa tin, chiều 19/8, bà Lê Thị Ngọc Hồng, vợ của ông Nguyễn Đức Nhạc, tài xế bỏ sản phụ lại bên đường khi thấy có dấu hiệu chuyển dạ đã có những lời lý giải ban đầu về hành vi của chồng mình.

Bà Hồng giải thích, lúc biết chị Vy Thị Y. (32 tuổi, trú tại huyện Bù Đăng, Bình Phước) sắp sinh, chồng bà quá hoảng sợ vì chưa gặp tình huống này bao giờ, nghĩ là trên xe không có chỗ sinh nên mời xuống xe và lót tấm bạt cho dễ sinh.

Lúc thấy chị Y. đau đớn, không biết xử lý ra sao, chồng bà đánh xe quay trở về, một lúc sau, ông ấy lấy xe máy chạy ra chỗ chị Y. nằm thì mới biết thai nhi đã tử vong.

Cũng theo bà Hồng, trước sự việc trên, chồng bà rất hối hận vì những hành động của mình và đã cùng bà xuống nhà xin lỗi gia đình sản phụ Y.. Gia đình bà hỗ trợ gia đình chị Y. 50 triệu đồng để lo mai táng cháu bé và chăm sóc sức khỏe, lo thuốc thang cho chị Y..

Sản phụ Y. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Theo báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh anh Sắc - chồng của sản phụ Vy Thị Y. cho biết: “Hiện tại gia đình tôi đang rất đau buồn về sự việc đáng tiếc này, nhưng việc cũng đã xảy ra rồi. Tài xế và gia đình cũng đến thăm hỏi xin lỗi và bồi thường cho gia đình, nên chúng tôi cũng không muốn làm lớn chuyện”.

Tại cơ quan công an, ông Nguyễn Đức Nhạc khai nhận lúc đó ông cũng không biết mình nghĩ gì mà lại hành động như vậy. Việc làm của mình chính ông cũng không giải thích nổi.

Trước đó như báo chí đã đưa, ngày 17/8, chị Y. mang thai 7 tháng có dấu hiệu sinh con nên gọi xe dịch vụ của nhà xe A.N. (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) chở đi bệnh viện.

Tuy nhiên, khi cách nhà khoảng 4km, thì bất ngờ tài xế dừng xe, kêu 2 vợ chồng xuống và lấy mấy miếng lót trải dưới đường. Khi sản phụ Y. và người nhà xuống xe thì bất ngờ tài xế bỏ chạy.

Sau khi bị bỏ giữa đường, chị Y. trở dạ và sinh con, người nhà chị Y. cố gắng tìm sự trợ giúp của trung tâm y tế gần hiện trường, nhưng khi nhân viên trạm y tế đến thì đứa trẻ sơ sinh đã tử vong.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tai-xe-duoi-san-phu-xuong-duong-khien-be-so-sinh-tu-vong-khong-biet-minh-nghi-gi-ma-lai-hanh-dong-nhu-vay-a446139.html