Tài xế GrabBike đã đưa tài sản và xin tha nhưng vẫn bị kẻ cướp đâm 6 nhát

Khi bị kẻ cướp lao ra chặn xe, tài xế đã nói: 'Xe em đây, tiền em đây, các anh lấy đi, tha mạng cho em, nhưng họ vẫn lao vào đâm', bố của nạn nhân cho biết.

Liên quan đến việc tài xế GrabBike chở khách trong đêm gặp nạn, sáng 20/7, một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đơn vị đang truy tìm nghi phạm.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Quyết (36 tuổi, quê Yên Bái, làm nghề tài xế GrabBike ở Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 19/7, anh Q. là lái xe ôm công nghệ GrabBike nhận chở khách đi huyện Gia Lâm. Trong lúc chở khách đến đoạn đường Đê Đuống, xã Yên Viên, anh Q. bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt chặn xe, đâm liên tiếp 6 nhát vào người khiến nam tài xế này phải nhập viện cấp cứu. Hai đối tượng sau đó cướp xe máy của nạn nhân, bỏ trốn.

Sau khi bị đâm khoảng 20 phút, người dân đã gọi cấp cứu đưa anh Quyết đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu.

Theo thông tin từ NLĐ, Ông N.V.M. (bố của nạn nhân) cho biết hiện anh Q. vừa trải qua cuộc phẫu thuật ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê nên hiện cơ quan công an vẫn chưa tiến hành lấy lời khai.

Theo ông M.: "Con tôi bị nó đâm 6 nhát ở sườn, lưng, trong đó có một nhát đâm vào ngực, hiện vẫn chưa tỉnh", ông Mùi nói.

Ông M. cho biết thêm: "Con tôi đang chở 1 cô gái mang bầu đến địa phận huyện Gia Lâm thì bị 2 thanh niên mặc áo rằn ri lao ra chặn xe, con tôi bảo: 'Xe em đây, tiền em đây, các anh lấy đi, tha mạng cho em', nhưng họ vẫn lao vào đâm con trai tôi, sau đó lấy xe, ví và bỏ đi"- theo lời kể của ông M.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

M.H (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tai-xe-grabbike-da-dua-tai-san-va-xin-tha-nhung-van-bi-ke-cuop-dam-6-nhat-20200720150915564.htm