Tài xế taxi bị đâm xuyên phổi, thủng tim vì 'dám rước khách trước'

Nạn nhân cho biết, do mâu thuẫn trong lúc đón khách đã bị một tài xế cùng hãng đâm một nhát xuyên phổi, thủng tim.

Bác sĩ Hiển thăm khám cho bệnh nhân Nuôi - Ảnh: Nguyễn Long

Ngày 14.1, Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết bệnh viện này đã cứu sống bệnh nhân Phạm Văn Nuôi (50 tuổi, ngụ P.Phước Nguyên, TP.Bà Rịa; làm nghề tài xế taxi) bị đâm xuyên phổi, thủng tim. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Cứu sống tài xế taxi bị đâm thủng tim, phổi

Bác sĩ Phạm Đức Hiển, Khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Bà Rịa, trưởng ê kíp phẫu thuật cứu sống ông Nuôi, cho biết khoảng 8 giờ 30 ngày 12.1, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng thở ngáp, người tím tái, huyết áp không đo được. Trên người bệnh nhân có một vết đâm ngay ngực.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã lập tức tiến hành phẫu thuật. Sau ca mổ, bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo.

Ngày 14.1, tại Bệnh viện Bà Rịa, ông Nuôi cho biết trong lúc lái taxi chở khách thì bị một đồng nghiệp chạy cùng hãng gọi điện thoại đe dọa giết vì “dám rước khách trước”.

“Tôi nghĩ người này nói giỡn, nhưng khi tôi chạy xe về đậu trên đường Nguyễn Hữu Thọ thì bị anh ta dùng dao đâm. Khi đến Bệnh viện Bà Rịa tôi đã không còn biết gì nữa”, ông Nuôi cho hay.

Người nhà ông Nuôi cho biết đã làm việc với cơ quan công an để trình báo vụ việc.

Nguyễn Long - Nhị Gia

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/thoi-su/tai-xe-taxi-bi-dam-xuyen-phoi-thung-tim-vi-dam-ruoc-khach-truoc-1043287.html