Tài xế taxi trần tình sau khi đăng clip tố mẹ trẻ bỏ quên con nhỏ trên xe

Tài xế taxi quay clip đã thừa nhận tự dựng chuyện mẹ bỏ quên con và mong mọi người cho cơ hội để được làm lại và sửa chữa lỗi lầm.

Liên quan đến vụ việc mẹ trẻ bị tố bỏ rơi con trên xe taxi, ngày 31/3, tài xế B.V.D., 24 tuổi, trú tại Bắc Ninh đã chính thức lên tiếng.

Nam tài xế quay clip chia sẻ sự việc người mẹ bỏ quên con trên taxi (Ảnh cắt từ clip)

Nam tài xế quay clip chia sẻ sự việc người mẹ bỏ quên con trên taxi (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, anh D. cho biết, khoảng 17h ngày 27/3 có nhận chở khách từ Vinhomes sang đường Nguyễn Gia Thiều. Sau khi đi một đoạn, do trời mưa phùn, nữ hành khách không bế con xuống xe nên có nhờ tài xế trông hộ một lúc để xuống lấy đồ.

"Chỉ trong khoảng thời gian chừng 1 phút ngồi trên xe với bé, tôi đã quay một đoạn video ngắn nói rằng khách đã quên con trên xe và phải quay lại đón bé. Nhưng toàn bộ câu chuyện hoàn toàn sai sự thật. Trong suy nghĩ của tôi lúc đấy là chỉ nói hài hước với bé mà không ý thức được hành động đó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng", nam tài xế trần tình.

Sau sự việc, D. đã gửi lời xin lỗi đến gia đình cháu bé vì đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống và gia đình của khách hàng. Người này cũng hứa sẽ không tái phạm, nếu có, sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Trong sáng nay, anh D. đã đến làm việc với công ty và gia đình khách hàng, người này cho biết đã gửi lời xin lỗi và mong muốn được tha thứ. Tuy nhiên về phía gia đình khách hàng vẫn kiên quyết phải xử lý thật nặng và đến cùng.

"Tôi cũng rất buồn vì việc làm của mình, gửi lời xin lỗi đến gia đình nữ khách hàng. Tôi mong mọi người cho tôi cơ hội để bản thân được làm lại và sửa chữa lỗi lầm", anh D. nói.

Ngày hôm qua, đoạn clip quay lại cảnh tài xế xe taxi ngồi ở băng ghế trước, phía sau là một bé gái nhỏ. Tài xế cho biết, mẹ của cô bé đã bỏ quên chính con gái mình trên xe và anh đang chờ người phụ nữ quay lại đón con.

Trong phần chia sẻ của mình, tài xế cười, nói rằng: 'Không hiểu đi xe kiểu gì mà quên luôn cả con. Quên con trên xe, giờ quay lại đón'.

Bản tường trình của tài xế taxi trong sáng 31/3

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, khi liên hệ với S.C (Bắc Ninh) - mẹ của đứa trẻ xuất hiện trong clip, S.C cho biết không có chuyện cô bỏ quên con như lời người tài xế nói.

"Anh ta hoàn toàn bịa đặt, đến mức biến tôi trở thành một người mẹ không ra gì. Khoảng 15h30 ngày 27/3, tôi có nhờ lễ tân ở chung cư nơi tôi đang ở gọi hộ 1 taxi. Tài xế đến với biển số xe 99A19***.

Tôi di chuyển từ chung cư sang 269 Nguyễn Gia Thiều để lấy trái bóng. Vì trời mưa phùn nên tôi có nói nhờ anh tài xế: 'anh ơi anh nhìn hộ em con bé, em xuống lấy đồ xong em lên luôn' và anh ấy đồng ý. Sau đó tôi xuống xe để đi lấy đồ, chưa đầy 1 phút tôi trở lại xe để di chuyển tiếp đến điểm chung cư Cao nguyên 2" - S.C kể lại.

"Nếu như lúc tôi hỏi ý kiến anh ấy mà anh ấy trả lời là không muốn nhìn giúp hay không được thì tôi vẫn sẽ bế con đi cùng. Nhưng do mình nghĩ trời đang mưa phùn, sợ con bé ốm mà chỉ xuống lấy xong đi luôn thì tôi mới nhờ anh ấy. Túi đồ đạc tôi vẫn để ở trên xe. Nếu anh ấy nói là tôi quên em bé tại sao ngay khi xuống xe anh ấy không gọi tôi lại luôn mà còn bình tĩnh quay video như thế?".

Bức xúc trước việc làm của tài xế, trong sáng ngày 31/3, gia đình cháu bé đã tiến hành làm việc trực tiếp với hãng taxi và tài xế quay đoạn clip không đúng sự thật. Trong bản tường trình, tài xế đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, đồng thời xin được đính chính tất cả nội dung quay trong clip là sai sự thật.

Đại diện hãng taxi nơi tài xế làm việc tại Bắc Ninh cũng cho biết vụ việc là "sự hiểu nhầm", tài xế chỉ muốn "trêu đùa", không ngờ câu chuyện gây tiêu cực trên mạng xã hội.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tai-xe-taxi-tran-tinh-sau-khi-dang-clip-to-me-tre-bo-quen-con-nho-tren-xe-20210331143750871.htm