Tái xuất điện ảnh sau ba năm, Trần Ngọc Vàng hóa ma cà rồng điển trai

Ba năm sau màn chào sân nhiều thiện cảm trong 'Người cần quên phải nhớ', Trần Ngọc Vàng mới trở lại màn ảnh rộng, tự thấy mình biến thái khi chịu ảnh hưởng của vai diễn ma cà rồng trong 'Người mặt trời'.

Đây là tác phẩm hiếm hoi của điện ảnh Việt khai thác đề tài ma cà rồng, được chắp bút và dàn dựng bởi đạo diễn Timothy Linh Bùi - người từng đứng trong đội ngũ nhà sản xuất của phim "Chị chị em em".

Trần Ngọc Vàng đảm nhận vai chính Nhật - một ma cà rồng có tuổi đời trải nhiều thế kỷ và mang nỗi đau gia đình ly tán. Anh vật lộn kiềm chế “phần con”, giữ mình thiện lương để chung sống hòa hợp với loài người. Ở phim này, anh vào vai em trai của Thuận Nguyễn, đóng cặp với Trịnh Thảo và có sự kết hợp với NSƯT Mỹ Uyên, Chi Pu, Lê Tuyết Anh....

Trả lời về sự vắng bóng trên màn ảnh rộng ba năm qua, nam diễn viên cho hay đại dịch hạn chế số lượng phim được sản xuất, làm anh khó tìm được vai diễn phù hợp. Bên cạnh đó, lịch quay kéo dài của phim truyền hình "Giấc mơ của mẹ" cũng chiếm nhiều thời gian của anh. Tuy nhiên, anh cho rằng ba năm không xuất hiện trên màn ảnh rộng cũng là một cơ duyên tốt, là khoảng thời gian vừa đủ để khán giả nhìn thấy sự trưởng thành của anh.

Trần Ngọc Vàng gọi "Người mặt trời" là dự án đặc biệt nhất và khiến anh yêu thích nhất trước giờ. Anh giải thích: “Thực ra, phim nào cũng để lại cho tôi nhiều điều đáng nhớ, đáng trân quý. Nhưng bộ phim này lưu giữ nhiều thứ lần đầu và nhiều trải nghiệm lạ đời của tôi. Tôi coi anh chị em êkíp là gia đình của mình thật. Phim đóng máy từ đầu năm mà đến giờ, tôi vẫn gọi anh Thuận Nguyễn là anh hai. Tôi quên Trịnh Thảo là ai, chỉ nhớ cô ấy là Hạ trong phim”.

Trần Ngọc Vàng bảo chưa bao giờ anh quên mất mình là diễn viên như khi đóng "Người mặt trời", thậm chí quên mất cả danh tính thật của mình, chỉ nhớ mình là Nhật. Diễn viên gen Z bật cười, thú nhận thấy mình biến thái khi đóng vai này: “Để nhập vai, tôi tưởng tượng cảm giác Nhật muốn cắn cổ người khác nhưng phải khống chế cơn khát máu trong mình. Điều này lởn vởn trong đầu làm tôi bất giác có thói quen nhìn cổ người khác khi đi ngoài đường và tự nhắc mình: ‘Kiềm chế, không được cắn’. Không chỉ vậy, quá trình chuẩn bị cho vai diễn và quay phim, tôi bắt đầu sợ nắng giống như ma cà rồng thực thụ”.

Nhắc lại chuyện này, Trần Ngọc Vàng cho rằng mình chớm method acting (phương pháp diễn xuất xóa nhòa ranh giới giữa vai diễn trong phim và đời thực của diễn viên). Nam diễn viên cho biết anh không tự chủ, mà cảm giác này đến trong anh một cách vô tình, bởi từ trước đến nay, anh luôn đặt tiêu chí chân thật cho từng màn hóa thân của mình.

Theo kịch bản, nhân vật Nhật sinh sống trong một làng chài. Do đó, trước ngày phim khởi quay, Trần Ngọc Vàng cùng “anh hai” Thuận Nguyễn xuống Bình Dương để trải nghiệm cuộc sống trên nhà thuyền, học cách đi cầu khỉ.

Bên cạnh đó, sao nam "gen Z" còn dành ra ba tháng tập luyện thể lực và hành động. Hầu như mỗi ngày, anh cùng nhóm diễn viên tập các bài đánh, các cảnh rượt đuổi theo sự chỉ dẫn của nhóm cascadeur Team X.

Quá trình quay, nam diễn viên khó tránh một vài sự cố phát sinh, nhưng nhìn lại, anh thấy những khó khăn này không quá nghiêm trọng và xứng đáng với các thước phim chất lượng. Trần Ngọc Vàng tự hào khi được các cascadeur khen thể lực tốt, tiếp thu nhanh. Một số thành viên còn rỉ tai nhau: “Đừng cho Vàng tập nhiều quá. Nó biết nhiều, tự đánh hết thì anh em không còn việc để làm”.

Gần 50 ngày quay, Trần Ngọc Vàng duy trì thói quen viết nhật ký cho nhân vật, cả trong sổ tay và trên điện thoại. Mỗi ngày từ phim trường trở về nhà, việc đầu tiên anh làm là ngồi vào bàn viết, xong xuôi mới làm việc khác. “Tôi sợ không ghi chép ngay sẽ mất hết cảm xúc”, anh tâm sự.

Hoài niệm những ngày sống trong thân phận của Nhật, Trần Ngọc Vàng nhớ nhất cảnh quay hai anh em Marco (Thuận Nguyễn) - Nhật gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Trong kịch bản, biên kịch bỏ ngỏ câu thoại của Nhật và giao “nhiệm vụ” cho Vàng tự đối đáp với “anh hai”. Lúc tập, Vàng chưa tìm được đáp án cho mình. Nhưng bước vào cảnh quay, anh bật ra một câu nói khiến đạo diễn và biên kịch đều tâm đắc. Ngồi trước màn hình đạo diễn Timothy Linh Bùi không nén được xúc động.

Ngoài thế mạnh diễn tâm lý, Trần Ngọc Vàng còn trổ tài lái motor, chạy xe ba gác, có nhiều cảnh đánh đấm ở bộ phim này. Anh đang rất háo hức được mang phim đến với khán giả khi "Người mặt trời" ra rạp từ 8/12. Phim do Happy Canvas sản xuất, Lotte Entertainment phát hành.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tai-xuat-dien-anh-sau-ba-nam-tran-ngoc-vang-hoa-ma-ca-rong-dien-trai-post557660.antd