Taliban ám sát hụt Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan

Tổng tư lệnh Mỹ và NATO tại Afghanistan Scott Miller đã may mắn sống sót sau một vụ ám sát của Taliban.

Tổng tư lệnh Mỹ, NATO tại Afghanistan Scott Miller - Ảnh: Internet

Cụ thể, ông Scott Miller đã sống sót sau một vụ tấn công khác giết chết một cảnh sát trưởng Afghanistan cùng hai người khác, cũng như làm bị thương một số binh sĩ Mỹ.

Ông Miller không bị thương trong cuộc tấn công mà theo nhóm chiến binh Taliban đã gây thương tích cho ít nhất 12 người, trong đó có 3 người Mỹ và một thống đốc tỉnh của Afghanistan.

Vụ tấn công diễn ra hôm 18.10 tại thành phố Kandahar, khiến Cảnh sát trưởng tỉnh Kandahar Abdul Raziq và hai quan chức Afghanistan khác đã bị chết.

Trong một bài đăng trên Twitter, Taliban cho biết ông Miller và ông Raziq là mục tiêu của vụ nổ súng xảy ra khi họ rời khỏi một cuộc họp an ninh trước cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 20.10.

Theo NATO, ông Miller, chỉ huy quân đội Mỹ và NATO ở Afghanistan đã thoát khỏi hiện trường vụ tấn công mà không bị thương. Tuy nhiên, 3 người Mỹ khác bị thương tại hiện trường vụ tấn công. Họ gồm một người lính, một nhân viên dân sự và một nhà thầu Mỹ.

Trong khi đó, ông Raziq và Giám đốc tình báo Abdul Mohmin đã chết ngay lập tức trong vụ tấn công và Thống đốc tỉnh Zalmay Wesa đã chết tại bệnh viện vì thương tích quá nặng. Sáu vệ sĩ của của ông Raziq và hai sĩ quan tình báo Afghanistan đã bị thương trong vụ tấn công.

Tay súng thực hiện vụ tấn công là một cảnh vệ của Thống đốc Wesa đã bị bắn hạ ngay tại hiện trường vụ tấn công.

Ông Raziq, một người hùng chống Taliban ngay tại Kandahar cái nôi của Taliban đã nhiều lần bị Taliban ám sát nhưng may mắn sống sót.

Thiên Hà (theo Daily Mail)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/taliban-am-sat-hut-chi-huy-luc-luong-my-tai-afghanistan-99071.html