Taliban "móc mắt, lột da sống" kẻ thù

Các tay súng cực đoan của nhóm Taliban vừa có kiểu trả thù ghê rợn: móc mắt và lột da sống kẻ thù.

Tờ báo Washington Post ngày 11-6 đưa tin nạn nhân Fazl Ahmed bị trừng phạt vì Taliban tin rằng một người họ hàng xa của chàng trai này đã giết cựu thủ lĩnh của chúng. Để trả thù, các tay súng Taliban bắt cóc Ahmed tại nhà và móc mắt của nạn nhân hồi tháng 12-2015.

Vẫn chưa hả dạ, bọn này sau đó lột da phần ngực của Ahmed trong khi anh này gào thét đau đớn, đến khi trái tim của chàng trai 21 tuổi lộ ra ngoài. Cuối cùng, để kết liễu mạng sống của tù nhân, chúng đẩy Ahmed xuống đất từ tầng 10 của 1 tòa nhà, theo các nhà chức trách tỉnh Ghor – Afghanistan.

Tội ác dã man được quay lại trong một đoạn băng video và tung lên mạng. Tuy nhiên, nhóm khủng bố Taliban phủ nhận hành động lột da sống Ahmed.

Nhóm Taliban hành quyết 3 người đàn ông ở tỉnh Ghazni hồi năm 2015. Ảnh: REUTERS

Lâu nay, Afghanistan vốn là một quốc gia bảo thủ về tôn giáo và văn hóa với các hình phạt bạo lực. Khi phong trào Taliban nắm quyền tại Afghanistan, hàng ngàn người dân nước này đã bị hành quyết công khai.

Giờ đây, dù Taliban không còn kiểm soát quốc gia này nữa, nhưng những vụ đánh đập, hành quyết, giết chóc nơi công cộng vẫn tiếp diễn, ông Abdul Jama – thành viên hội đồng tỉnh Ghazni – nói.

Mới đây, các tay súng Taliban đã bắn chết một phụ nữ ở tỉnh Jowzjan do nghi ngờ nạn nhân ngoại tình. Trong khi đó ở tỉnh Ghazni, chúng cắt mũi và tai sau đó giết một học sinh trung học vì nghi ngờ nạn nhân là gián điệp.

Miêu tả về các hành động bạo lực ở nước mình từ hồi tháng 1 năm nay, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết: “Số người thương vong, đặc biệt là dân thường, là tội ác chống lại nhân loại, chống lại Afghanistan và người dân chúng tôi”.

Bảo Hạnh (Theo IB Times)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/taliban-moc-mat-lot-da-song-ke-thu-20160612162642983.htm