Talkshow kinh dị về người nổi tiếng đầu tiên ở Việt Nam

'Tuyển tập những giấc mộng kinh hoàng của sao Việt' là tuyến talkshow kinh dị về người nổi tiếng đầu tiên ở Việt Nam. Chương trình phục dựng những nỗi ám ảnh, ác mộng của nhiều Sao Việt và biết đâu trong đó cũng chính là nỗi sợ của khán giả xem chương trình. Và tuần này chương trình đã có cuộc gặp gỡ vô cùng đặc biệt với hai khách mời là hot streamer Mis Thy và Chuối (Banana)

"Tuyển tập những giấc mộng kinh hoàng của sao Việt" là tuyến talkshow kinh dị về người nổi tiếng đầu tiên ở Việt Nam

MC Liêu Hà Trinh đã tạo không khí ghê sợ để hù dọa hai khách mời khi đưa mỗi người một cái lon trước khi bước vào căn phòng tối tăm để đi tìm chiếc chìa khóa. Tuy nhiên, hai khách mời có vẻ như có trái tim "sắt đá" không sợ bất cứ điều gì, tinh thần này khiến MC Liêu Hà Trinh khá phấn khởi nhưng hình như MC đã lầm, mặc dù nói không sợ nhưng Misthy từ khi bước trên con đường để vào căn phòng u tối, cô đã phải la hét và phải tự trấn an mình bằng cách hát "Lạc trôi" của Sơn Tùng M-TP.

Bước vào cửa căn phòng, Mis Thy đã gặp một bóng người trắng xóa, tuy sợ hãi nhưng cô nàng vẫn cố chọc ghẹo con ma khi khen "ma gì mà mang dép dễ thương quá vậy", tuy nhiên Mis Thy cũng la hét liên hồi khi con ma càng ngày càng hung dữ và bắt Mis Thy phải quỳ xuống trong căn phòng tối.

Chương trình phục dựng những nỗi ám ảnh, ác mộng của nhiều Sao Việt và biết đâu trong đó cũng chính là nỗi sợ của khán giả xem chương trình

Lúc này, Chuối cũng chạy vào để giúp đỡ bạn mình và ghi nhớ lời MC hướng dẫn "bí mật nằm ở dưới lòng đất" nên cả hai tập trung nhìn xuống sàn nhà và cố gắng tìm chiếc chìa khóa. Và cuối cùng cả hai cùng vui mừng tìm ra được chìa khóa nằm dưới một ngôi mộ, lúc này có đến tận hai con ma hang hình dáng học sinh đang đi lượn lờ, nhưng có thêm đồng đội tinh thần của cô nàng Mis Thy có vẻ ổn hơn và mặc kệ thế giới xung quanh để chạy ra ngoài.

Thoát khỏi căn phòng, MC mới cho biết, cả hai đang trải qua nỗi sợ của chính mình là giấc mơ về ma lon, nỗi sợ của nhiều người khi còn nhỏ và trong đó có Misthy và Chuối.

Và thử thách tiếp theo, hai khách mời cùng MC bước vào căn lều ma quái để cùng ngồi tâm sự và kể về những nỗi sợ của mình. Lúc này, trong căn phòng tối chỉ có 3 người, Misthy đã kể về câu chuyện cô từng chơi cầu cơ khi đi học quân sự, một trò chơi mà chỉ có những người "gan hổ" mới dám chơi. Cô nàng đưa ra những chi tiết trong câu chuyện khiến người nghe phải "rùng mình" và nghĩ rằng trò chơi cầu cơ thật linh nghiệm khiến MC cũng phải "co rúm" người lại. Misthy cũng chia sẻ sự ám ảnh của mình là "khi nhìn ra cửa sổ lúc ban đêm, mình không sợ nhìn thấy gì mà sợ thấy ai đó đang nhìn mình".

MC Liêu Hà Trinh đã tạo không khí ghê sợ để hù dọa hai khách mời

Chuối cũng cho biết nỗi ám ảnh của cuộc đời mình chính là bị tai nạn giao thông, anh kể lúc nhỏ chạy xe đạp chạy nhanh quá đã đụng chiếc xe hơi và mình lăn trên đường. Lúc đó, anh sợ vì sợ ba mẹ sẽ biết hay còn bị bắt đền, từ đó không dám đụng vào chiếc xe đạp. Misthy tiếp tục câu chuyện sợ hãi khi hé lộ mình sợ nói chuyện điện thoại, có thể vì giọng của cô khó nghe hoặc vùng miền nên rất ngại nói chuyện điện thoại khi ai đó hỏi "cái gì?".

Tuy nhiên, nỗi sợ của bản thân chỉ là trong quá khứ, hiện tại cả hai đã khắc phục được nhưng đã là nỗi sợ thì sẽ mãi là nỗi sợ.

Diệp Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/talkshow-kinh-di-ve-nguoi-noi-tieng-dau-tien-o-viet-nam-83552.html