Tấm ảnh đặc biệt về tình cũ khiến chồng tái mặt, hết dám đem tôi ra so sánh

Giá mà được biết sớm hơn thì tôi đã chẳng mất thời gian ghen tuông với mối tình đầu của chồng, khi anh suốt ngày đem tôi ra so sánh.

Chúng tôi kết hôn được 5 năm, nhưng dường như trái tim anh không hề thuộc về tôi trọn vẹn, thấp thoáng đâu đó anh vẫn có bóng hình của mối tình đầu - một mối tình yêu sâu đậm nhưng lại ngang trái.

Trong mắt chồng, từ nhan sắc đến nhân cách, tôi đều không bằng được người cũ. Mỗi lần thấy tôi trang điểm đi đâu, là anh cứ nửa đùa nửa thật: "em có trang điểm mấy nhìn cũng vẫn cứ không xinh bằng người yêu cũ của anh được nhỉ?".

Tôi giận tím mặt, ném hết đồ trang điểm, "chiến trạnh lạnh" với chồng mấy ngày. Tôi không hiểu nổi anh nghĩ gì khi phát ngôn ra những câu làm tồn thương vợ đến thế. Tôi không thèm xuống nước cho đến khi anh phải xin lỗi và hứa không bao giờ được phép có lần sau.

Có lẽ với anh đó là mối tình đầu thật khó quên, yêu quá sâu đậm mà ngang trái, cô ấy bỏ rơi anh đi lấy chồng chỉ vì anh còn trắng tay. Có lẽ vì vậy mà tôi tiếp tục phải chịu tổn thương bởi những câu buột miệng từ chồng: "Giá như ngày ấy anh giàu có như bây giờ chắc đã không để mất cô ấy".

Lần này, tôi đã hết sức chịu đựng, quyết đặt lá đơn ly hôn trước bàn rồi hét vào mặt anh: "Em lấy anh không phải là vật thế thân cho ngưởi cũ, chẳng có lý do gì để chịu cái cảnh bị anh làm tổn thương. Cô ta có tốt đẹp đã không bỏ anh theo người khác. Nếu còn nhung nhớ thì ly hôn đi".

Thấy tôi làm lớn chuyện, anh hốt hoảng quỳ xuống xin lỗi rồi thề thốt, chuộc lỗi bằng cách đưa vợ đi mua sắm. Nghĩ đến hạnh phúc gia đình, một lẫn nữa tôi nhẫn nhịn cho qua, nhưng trong thâm tâm tôi thừa biết anh vẫn nghĩ đến người cũ, bằng chứng là có những khoảnh khắc anh trầm ngâm đến khó hiểu nhưng không nói ra.

Ngỡ tưởng tôi phải sống trong cảnh ghen tuông với người cũ của anh suốt cuộc đời, ai ngờ tôi cũng dễ dàng cắt được cái đuôi ấy. Cuối tuần trước, do bận đi công tác xa chồng đã nhờ tôi tới tham dự đám cưới một người bạn cùng lớp.

Vào bữa tiệc, tôi ngồi cùng bàn với một chị bạn có chút quen thân trong lần đi giao lưu cùng chồng. Nhưng đáng chú ý là khi mọi người chưa kịp cầm đũa, một người phụ nữ ngồi đối diện tôi đã gắp luôn con chim to nhất, với vẻ mặt cươi gượng gạo và lý do là chị không ăn được chim nên lấy về cho cháu.

Ngay lúc ấy, chị bạn ngồi bên cạnh ghé sát tai tôi thì thầm: "Người yêu cũ của chồng em đấy. Ngày ấy mà đừng phụ tình, lấy chồng em thì giờ lại sướng như tiên, Nghe đâu chồng cô ấy dính vào tệ nạn nên đi tù, gia đình khốn đốn chẳng có gì, phải chạy từng bữa ăn".

Tôi khá thảng thốt, thảo nào trông khuôn mặt ấy có nét quen quen, nhưng khác xa với hình ảnh chồng từng cho tôi xem, trông chị tiều tụy và xuống sắc đi nhiều quá. Suốt bữa tiệc, chị cứ cắm mặt ăn chẳng trò chuyện với ai câu nào. Chẳng biết do chị mặc cảm hay bởi vì lâu lắm mới được bữa ăn ngon.

Ngạc nhiên hơn, khi xong bữa mọi người đứng lên uống nước thì tôi thấy chị đang lúi húi cầm túi ni lông gắp lia lịa đồ ăn còn dư. Tôi thấy thương hại chị, nhưng nghĩ đến những lời nói tổn thương sâu sắc từ chồng, tôi liền tranh thủ chụp chung trong khi chị vẫn cặm cụi nhặt nhạnh.

Nói thật, nhìn tình cảnh ấy mà tôi thấy mình thật uổng phí tâm sức ghen tuông suốt mấy năm trời, khiến cuộc sống gia đình lao đao vì người phụ nữ này.

Hôm sau, chồng đi công tác về, tôi liền mang tấm ảnh ra khoe thì anh ngạc nhiên bảo:

"- Em hết cảnh để chụp rồi à, sao chụp lúc người ta dọn bàn?

- Anh nhìn cho kĩ đi, sao quên người thương nhanh thế?"

Nhìn kĩ tấm ảnh, chồng tôi bỗng nhiên tái mặt rồi câm nín không nói lời nào. Đêm hôm ấy, tôi thấy anh buồn man mác, với vẻ mặt trầm ngâm khó hiểu. Chẳng cần nói cũng biết, anh đang suy nghĩ về cô ấy, không biết đang thương hại tội nghiệp thay hay có ý đồ gì.

Bỗng dưng sự hả hê trong tôi biến mất, tấm ảnh ấy chỉ xuất phát từ ý thức muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình để chồng tôi nhận ra mà chấm dứt cái chuyện đem so sánh tôi với người cũ, chứ không hề có tâm địa xấu xa. Vậy mà tôi lại lo lắng, có khi nào vì thương hại mà anh tìm về với tình cũ?

Văn Anh

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/chuyen-dem-muon/tam-anh-dac-biet-ve-tinh-cu-khien-chong-tai-mat-het-dam-dem-toi-ra-so-sanh-56536.html