'Tạm biệt búp bê thân yêu…'

Khi tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hè đến, tại các ngôi trường mầm non vang lên những câu hát thân thương 'Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu mi-sa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, mai em vào lớp 1 rồi, nhớ lắm quên sao được, trường mầm non thân yêu…' . Đó là khoảnh khắc các bạn nhỏ ở lớp mẫu giáo 5 tuổi phải chia tay với ngôi trường thân yêu để chuẩn bị bước vào lớp 1.

Sáng nay vẫn vậy, từ 6 giờ 30 phút, bé Nguyễn Lê Hồng Châu, lớp Lá 5, Trường mầm non Hoa Hồng, thành phố Đồng Xoài cũng như các bạn trong khối lớp Lá được ba mẹ và người thân dắt tay đến lớp trao gửi cô giáo.

Từ ngày mai, các con phải tự mặc, chỉnh sửa áo mũ cho mình để bước vào môi trường mới

Những “búp bê” thân thương hào hứng với trang phục cho ngày tốt nghiệp

Các bé lớp 5 tuổi tự tin trả lời trước đám đông

Sau bữa ăn sáng quen thuộc sum vầy bên các bạn, Hồng Châu và các bạn trong lớp được cô giáo khoác lên chiếc áo mới. Chiếc áo “cử nhân” màu xanh xen đỏ, có chiếc mũ hình cuốn sách. Nó lạ lắm nhưng rất hấp dẫn trong những ánh mắt thơ ngây của các bé tuổi lên 5. Vuốt ve, nâng niu áo, ngắm nhìn nhau và các con cùng hiểu rằng, chỉ còn một ngày hôm nay nữa thôi mình sẽ phải chia tay trường mầm non, chia xa những “người mẹ hiền” hằng ngày yêu thương, chăm sóc tận tình trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Nơi lớp học thân thương ấy vẫn vang vọng từng bài thơ vui nhộn, tiếng nhạc rộn ràng hay tiếng đánh vần vỡ lòng ê a. Các cô dạy bao điều hay, bên các con từ sớm đến chiều với những giờ hoạt động chung, vui chơi tập thể hay hoạt động ngoài trời cùng cả lớp khám phá, trải nghiệm những sự vật, hiện tượng xung quanh... Những hình ảnh, bài học quen thuộc nơi góc đồ dùng học tập ấy sẽ in mãi và làm hành trang cho các con trong môi trường mới.

Giây phút vui vẻ của các "cử nhân" mẫu giáo

"Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi..."

Còn lắng đọng câu hát “Tạm biệt búp bê thân yêu” trên khuôn mặt thơ ngây, bé Hồng Châu hồn nhiên nói: Chỉ còn hôm nay nữa thôi, con phải xa trường mầm non, xa các bạn, các cô. Con sẽ rất nhớ về mái trường này, nhớ các cô giáo đã dạy dỗ chúng con. Con sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi, vâng lời ba mẹ, thầy cô giáo.

Lễ chia tay hơn 202 học sinh lớp Lá, Trường mầm non Hoa Hồng để lại ấn tượng sâu sắc, khó quên với các bậc phụ huynh và các em nhỏ. Đó cũng là cách tuyên truyền về sự quan tâm của cả cộng đồng với sự nghiệp giáo dục thế hệ mầm non tương lai của đất nước.

Hát múa “Tạm biệt búp bê thân yêu” chia tay các bạn khối lớp Lá để bước vào lớp 1

Cô Bùi Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Hồng chia sẻ: Tổ chức lễ ra trường cho các bé lớp mẫu giáo 5 tuổi sẽ góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và kỹ năng tổ chức hoạt động lễ hội cho trẻ mầm non của cán bộ, giáo viên; giúp các bé luôn nhớ về những kỷ niệm đẹp trong suốt thời gian học tập tại mái trường mầm non thân yêu. Đồng thời, tạo cơ hội cho trẻ được tham gia các hoạt động, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các khối tuổi và mạnh dạn, tự tin trước tập thể.

“Mai em vào lớp 1 rồi, nhớ lắm quên sao được trường mầm non thân yêu”. Cảm xúc lắng lại trong lòng các cô giáo, phụ huynh và các em nhỏ. Đó cũng là gạch nối thân thương để những “búp bê” bước lên môi trường mới tự tin hơn, nhiều trải nghiệm để trưởng thành hơn.

202 học sinh lớp 5 tuổi Trường mầm non Hoa Hồng, thành phố Đồng Xoài được trao chứng nhận ra trường

Khoảnh khắc các bé tung nón "cử nhân" để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp trong thời gian học tập dưới mái trường mầm non.

Cẩm Liên - Như Nam

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/144648/tam-biet-bup-be-than-yeu