Tạm biệt nhé! Bệnh viện dã chiến số 12, cám ơn các 'chiến binh áo trắng' rất nhiều!

Đây chính là lời chia sẻ, cảm ơn của 310 người vừa được xuất viện tại Bệnh viện dã chiến số 12, tọa lạc tại Trường THPT Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Bệnh viện dã chiến số 12 có 310 người vừa xuất viện

Ngày 23/7, Bệnh viện dã chiến số 12 chính thức đi vào hoạt động, với 760 giường. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, bệnh viện có 310 người được xuất viện về với gia đình. Trong số những bệnh nhân khỏi bệnh, có nhiều người viết lên Facebook lời cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ cũng như chia sẻ về những ngày đầu được điều trị từ cảm giác hoang mang lo lắng sang tự tin nhờ tình yêu thương, sự quan tâm của tất cả mọi người dành cho mình.

Nhiều cá nhân đăng lên cám ơn đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 12

Bà T.T.K.G (bệnh nhân Bệnh viện dã chiến số 12), chia sẻ: “Tạm biết nhé, các y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 12. Cám ơn các bạn đã cho tôi 2 tuần thật tốt, không có cảm giác là đi cách ly chút nào, giống như ở nhà mình vậy đó. Ở Bệnh viện dã chiến cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn rất nhiều, do đó thời gian tới hy vọng có nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. Dù khó khăn về vật chất nhưng các y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ luôn dành những gì tốt nhất cho mọi người ở đây. Cám ơn vì tất cả”.

Một bệnh nhân đăng lời cảm ơn các y, bác sĩ ở Bệnh viện dã chiến số 12

Đó còn là tâm trạng của anh Đ.C (bệnh nhân Bệnh viện dã chiến số 12): "Gia đình tôi đã chiến thắng F0. Cám ơn tất cả mọi người, nhất là các chiến binh áo trắng thời gian qua luôn động viên, chia sẻ để gia đình tôi chiến thắng vi rút SARS-CoV-2. Mai gia đình tôi về rồi, thôi tôi không có gì ngoài việc chúc các chiến binh áo trắng có nhiều sức khỏe để chăm sóc những bệnh nhân còn lại, giúp họ sớm trở về với gia đình”.

Được biết, Bệnh viện dã chiến số 12 thuộc tầng điều trị thứ nhất với các ca mắc Covid-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Hiện nay, bệnh viện có 8 bác sĩ, 2 kỹ thuật viên xét nghiệm; 16 điều dưỡng cùng với các lực lượng hỗ trợ là Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, đoàn viên, thanh niên huyện Tân Thạnh. Từ khi đi vào hoạt động, bệnh viện tiếp nhận hơn 710 bệnh nhân, trong đó có 310 bệnh nhân được điều trị khỏi. Các bệnh nhân sau khi xuất viện về với gia đình tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe tại gia đình cùng sự giám sát chặt chẽ của các cấp, các ngành liên quan.

310 bệnh nhân xuất viện về với gia đình, chính là niềm vui, động lực cho các y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ có thêm niềm tin, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 12 - Lưu Quốc Lớn, thông tin: “Không có hạnh phúc nào bằng là nhìn các bệnh nhân từng mắc Covid-19 được khỏi bệnh về với gia đình. Do đó, công việc của chúng tôi có cực khổ, vất vả thế nào cùng không sợ, cái chúng tôi sợ là không làm tốt được nhiệm vụ được giao, không bảo vệ được sức khỏe của cộng đồng”.

Có thể thấy, những lời cảm ơn, chia sẻ, cảm nhận của các bệnh nhân nhiễm vi rút SARS-CoV-2 được điều trị khỏi tại Bệnh viện dã chiến số 12 quả thật là một “tài sản” vô giá, là món quà tinh thần tuyệt vời ghi lại dấu ấn của những ngày tháng chống dịch không thể quên này. Và những tình cảm chân thành, ấm áp ấy, chính là động lực để những "chiến sĩ áo trắng" tại Bệnh viện dã chiến số 12 nỗ lực hết mình vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân./.

Lê Ngọc

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tam-biet-nhe-benh-vien-da-chien-so-12-cam-on-cac-chien-binh-ao-trang-rat-nhieu--a119378.html