Tạm biệt Salah!

Rạng sáng nay (20/6), Đội tuyển Nga đã có thêm một chiến thắng hoành tráng nữa để mở toang cánh cửa vào vòng 1/8 World Cup 2018 diễn ra trên quê hương mình.

Một Sala là không đủ

Salah đã trở lại, Salah đã ghi bàn, nhưng chừng đó là chưa đủ để đội tuyển Ai Cập được gia hạn visa ở lại Nga sau vòng bảng của World Cup 2018. Sau trận đấu này, Salah - người vốn được người hâm mộ bóng đá Ai Cập kỳ vọng và tôn vinh như là “ông vua của các vị thần” sẽ đi xa và những chú gấu Nga cũng sẽ đi xa. Chỉ có điều, là đi về hai phía ngược chiều nhau!.

Salah trở lại và ghi bàn, nhưng không thể giúp Ai Cập thoát khỏi thất bại.

Vào trận, cả hai đội đều muốn thắng, nhưng do tính chất quan trọng của trận đấu, hiệp 1 diễn ra trong thế trận chặt chẽ, dù chủ nhà áp đảo và có nhiều cơ hội hơn.

Tuy nhiên, hiệp 2 đã trở thành show diễn riêng của Gấu Nga. Trước sức ép khủng khiếp của tuyển Nga, thủ quân Fathy của Ai Cập đã luống cuống đốt lưới nhà ở phút thứ 47. Và, sau đó điều gì cần phải đến đã đến. Chỉ trong vòng 3 phút, từ 59 đến 62, các chú gấu Nga đã có thêm hai bàn để nâng tỷ số lên 3-0 do công của Chernyshev phút 59 và Dzyuba phút 62. Đến lúc này, có lẽ “ông vua của các vị thần” Salah của Tuyển Ai Cập sẽ phải cố nhớ lại câu chuyện về một đêm huyền diệu tại Istanbul vào năm 2005 để mà hy vọng khi mà các đồng đội của anh ở Liverpool kể lại cho anh - câu chuyện về cú ngược dòng không tưởng của Liverpool trước AC Milan tại Chung kết Cup C1.

Nỗi thất vọng của Salah. (Nguồn: AP)

Ngả mũ trước CHERCHESOV

Trước trận đấu, vị thuyền trưởng của đội tuyển Nga tung hỏa mù: “Nga không có kế hoạch cụ thể nào để ngăn chặn Salah. Chúng tôi sẽ chơi theo cách của mình, kiểm soát trận đấu và gây áp lực lớn lên đối thủ”.

Niềm vui của Cheryshev. (Nguồn: AP)

Nhưng thực tế trên sân cho thấy ông đã phân công Zhirkov “bắt chết” Salah. Cả trận cựu cầu thủ của Chelsea này không một lần lên quá nửa sân nhà chỉ để chăm sóc ngôi sao Ai Cập và anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đúng như dự đoán của nhiều người, tiền đạo khổng lồ cao 1m96 đã được tung vào sân ngay từ đầu và anh đã chứng minh bằng một bàn đẳng cấp ở phút 62’. Còn “gấu đầu đàn” của Tuyển Nga Cheryshev cũng góp một bàn quan trọng không kém.

Sau hai trận thắng đầy thuyết phục, một câu hỏi được đặt ra: Phải chăng việc Nga thua cả 7 trận giao hữu trước thềm World Cup là để giấu bài?

Hiện tượng của vòng bảng

Trước khi World Cup diễn ra, nhiều người lo lắng, nghi ngờ, thậm chí dè bỉu bóng đá Nga. Nào là tâm lý yếu, nào là không biết phòng thủ, chỉ chuyền ngang, chuyền về...Nhưng màn trình diễn của những chiến binh của xứ sở Bạch Dương trong hai trận vừa qua đã chứng minh ngược lại một cách cực kỳ thuyết phục.

Rất lâu rồi, những người hâm mộ bóng đá mới lại được thưởng thức đội tuyển Nga chơi một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt như thế. Cũng không phải Đức, Brazil, Argentina hay Tây Ban Nha..., mà là Nga mới là đội chơi hay và có nhiều bàn thắng nhất (8/1) ở vòng bảng cho đến thời điểm này.

Chúc cho Tuyển Nga tiến xa hơn nữa!

Xuân Hồng

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tam-biet-salah-73055.html