Tâm điểm sân Thống Nhất

TP.HCM và SHB.Đà Nẵng là cặp đấu hứa hẹn không khoan nhượng nhất. Dù phải tham gia nhiều mặt trận nhưng đội bóng Sài thành mang trong mình rất nhiều tham vọng ở mùa giải năm nay và đây mới là trận đầu tiên 'đại gia' mới chính thức ra mắt cổ động viên nhà trên sân Thống Nhất (trận thắng Thanh Hóa 1-0 ở vòng 2 V.League diễn ra không khán giả).

TP.HCM và SHB.Đà Nẵng là cặp đấu hứa hẹn không khoan nhượng

Tuy nhiên, hơn ai hết, HLV Lê Huỳnh Đức của SHB.Đà Nẵng vốn biết rõ từng điểm mạnh, yếu của đối thủ, là người muốn “thọc gậy bánh xe” đội bóng của thành phố nơi mình từng trưởng thành nhưng cũng để lại rất nhiều kỷ niệm không vui khiến phải dứt áo ra đi. Có thể đội bóng sông Hàn không còn uy danh như thời đỉnh cao nhưng họ vẫn rất muốn chứng tỏ mình chưa hết thời. Trong khi dù TP.HCM vừa có cuộc khởi động bằng chiến thắng 2-0 trước B.Bình Dương nhưng cỗ máy của HLV Chung Hae-soung vẫn có gì đó chưa trơn tru.

Cuộc đối đầu càng thú vị khi là cuộc “đọ súng” giữa 2 chân sút tuyển Việt Nam: Công Phượng - Đức Chinh, là trận đấu đầu tiên Huy Toàn chống lại đội bóng cũ quê hương và liệu “gà son” Xuân Nam sau 5 pha lập công sau khi vào sân thay người (3 bàn ở V.League, 2 bàn ở AFC Cup) có tiếp tục là “siêu dự bị”?

Trong 8 lần 2 đội gặp nhau ở 4 mùa V.League trước đều diễn ra với kịch bản thắng sân nhà, thua sân khách, còn nếu hòa thì hòa cả. Tuy nhiên, trong lần chạm trán đầu tiên ở Cúp QG với thể thức loại trực tiếp này sẽ phải phân thắng, bại.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202005/tam-diem-san-thong-nhat-3005843/