Tạm giữ cụ bà 65 tuổi nghi giết cháu nội

Ngày 6-11, CAH Yên Thành (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Hường (1954, trú xã Hậu Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) để điều tra vụ án liên quan đến cái chết của cháu nội Nguyễn Thị T. (2008, học sinh lớp 6, Trường THCS Hậu Thành), tử vong cách đây 3 ngày. Bước đầu, bà Hường đã thừa nhận hành vi giết hại cháu T.

Ngày 6-11, CAH Yên Thành (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Hường (1954, trú xã Hậu Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) để điều tra vụ án liên quan đến cái chết của cháu nội Nguyễn Thị T. (2008, học sinh lớp 6, Trường THCS Hậu Thành), tử vong cách đây 3 ngày. Bước đầu, bà Hường đã thừa nhận hành vi giết hại cháu T.

Hình ảnh cháu T. chở bà nội đi trên đường (cắt từ camera).

Hình ảnh cháu T. chở bà nội đi trên đường (cắt từ camera).

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, chiều 3-11, em Nguyễn Thị T. (2008) cùng nhóm bạn đi xe đạp điện đến xóm Phú Thượng, xã Hậu Thành để dự sinh nhật bạn học. Đến khoảng 16 giờ 30 thì T. nói bạn ra về vì ở xa và sợ trời tối. Tuy nhiên, tối hôm đó, chờ mãi không thấy T. về nhà nên gia đình đã tổ chức tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm, người thân phát hiện mũ và áo ngoài của em T. tại chân đập nước thủy lợi Bàu Ganh (xã Hậu Thành), còn chiếc xe đạp điện của em để trên bờ. Nghi ngờ em T. bị đuối nước nên người dân địa phương cùng lực lượng công an xã đã xuống đập Bàu Ganh tìm kiếm nhưng không có kết quả.

“Trắng đêm ngày 3-11 và ngày 4-11, có hàng trăm người dân cùng với lực lượng công an xã đã xuống đập Bàu Ganh mò, tìm kiếm em T., nhưng không có kết quả. Mãi đến 5 giờ 30 ngày 5-11, lực lượng chức năng và người dân địa phương mới tìm thấy thi thể em T. nổi gần bờ đập Bàu Ganh”, ông Phạm Văn Luyến - Chủ tịch UBND xã Hậu Thành, H. Yên Thành cho biết.

Sự việc cháu T. mất tích và sau đó được phát hiện tử vong trên đập nước khiến người dân địa phương hết sức xót xa. Theo người thân, đường từ nhà bạn về nhà em T. không đi qua đập Bàu Ganh nên không hiểu vì sao cô bé lại đi đến đó... Nhận thấy có dấu hiệu hình sự, chính quyền địa phương đã báo cáo CAH Yên Thành, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Nghệ An để điều tra cái chết của nữ sinh T. và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo ông Phạm Văn Luyến, sau khi xác định các dấu hiệu của vụ án hình sự, CAH Yên Thành đã triệu tập bà Nguyễn Thị Hường lên cơ quan CA để điều tra, làm rõ. Ngoài ra, vào thời điểm khoảng 16 giờ 45 ngày 3-11, hình ảnh camera của một cửa hàng ở dọc đường đã ghi lại hình ảnh cháu Nguyễn Thị T. chở một phụ nữ đã lớn tuổi (nghi bà nội T.) đi trên đường. Trước đó, người phụ nữ này đã gửi xe đạp ở một nhà dân để đi cùng cháu T. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, người phụ nữ này đi một mình đến lấy xe đạp. Đến 21 giờ cùng ngày, bà Hường bắt xe đi Hà Nội để làm giúp việc. Ngày hôm sau, bà Hường trở về nhà bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Theo tìm hiểu của PV, gia đình em T. thuộc diện khó khăn ở trong vùng nên bố mẹ T. phải đi làm thuê ở miền Nam từ khi T. còn rất nhỏ. Chính vì vậy, bà Hường là người trực tiếp chăm sóc cháu nội từ khi T. mới tròn 3 tháng tuổi. Khoảng 2,3 tháng nay, bố em T. mới trở về nhà thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Theo người dân địa phương, T. là một cô bé ngoan ngoãn, hiền lành và nhanh nhẹn. Bà nội đi đâu đều nhờ T. chở đi và cháu cũng rất nghe lời ông bà nội.

Một nguồn tin cho biết, hôm 3-11, bà Hường đi mua hai két bia để bán lại cho người khác thì gặp T. đi xe đạp trên đường. Hai bà cháu rủ nhau đến nhà họ hàng chơi nhưng họ đi vắng. Trên đường về, bà Hường nhắc đến chuyện bố con Tâm hỗn láo nên hai bên cãi vã. Lúc này, bà Hường bắt đầu nảy sinh ý định giết cháu nội. Nghi phạm lấy cớ nhờ Tâm chở vào khu vực có đập nước để tắm rồi nhờ cháu nội kỳ lưng. Khi bé gái không để ý, bà Hường đã xô T. xuống nước.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_215532_tam-giu-cu-ba-65-tuoi-nghi-giet-chau-noi.aspx