Tấm HCĐ quí giá của Hồng Lệ

Bật khóc trên bục nhận HCĐ ở nội dung marathon cự ly 42,195km dành cho nữ, VĐV Phạm Thị Hồng Lệ đã không tin được mình có thể về thứ 3 để bước lên bục nhận huy chương

Chính thức bắt đầu vào sáng ngày 6-12 tại New Clark City, môn điền kinh SEA Games 30 khai màn với hai nội dung chính là marathon nam và nữ (42,195km).

Bước vào vạch xuất phát cùng với 7 vận động viên khác, Phạm Thị Hồng Lệ xuất phát sau cự ly marathon của nam 10 phút.

Hồng Lệ (0967) trên đường đua

Hồng Lệ (0967) trên đường đua

Mặc dù phải thi đấu dưới thời tiết nắng gắt và nóng của Philippines nhưng với tất cả nghị lực tuyệt vời của mình cô gái nhỏ bé đến từ Bình Định đã xuất sắc cán đích thứ 3 với thời gian 3:02:52, qua đó giành tấm HCĐ cho điền kinh Việt Nam chỉ sau 2 VĐV Philippines Christine Hallasgo và Mary Joy Tabal.

Hồng Lệ về thứ 3 khi cả BHL đều không nghĩ chị sẽ hoàn thành

Và gục xuống trên sân

Hồng Lệ được đồng đội dìu vào phòng sau khi về đích

Cô được đồng đội chăm sóc và chúc mừng

Hồng Lệ nằm nghỉ mệt sau khi thi đấu

Rồi bật khóc khi nhận HCĐ

Lần đầu tham dự marathon SEA Games nên thử thách đối với cô gái quê Bình Định này không hề nhỏ. Do đó, tấm HCĐ này vô cùng quí giá với cô gái đất võ.

Quang Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/sea-games-2019/tam-hcd-qui-gia-cua-hong-le-20191206114453394.htm