Tấm lòng của anh Hải

Ngày 14-6, vừa lái xe ô tô kinh doanh dịch vụ Grab ra khỏi nhà, anh Nguyễn Văn Hải ở số 31, ngõ 193/20, phố Bồ Đề (quận Long Biên) nhận được cuộc điện thoại từ khách hàng:

- Chào anh! Anh có thể đón chúng tôi tại số 6B9, Khu dân cư 919, phường Phúc Đồng (quận Long Biên) đến Khu tập thể Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) ngay được không? Ở đây có bệnh nhân bị tai biến, cần điều trị gấp.

- Vâng, anh đợi chút, tôi sẽ đến ngay - anh Hải trả lời.

Sau 30 phút, anh Hải đã đưa các thầy thuốc đến nhà anh Đỗ Anh Lộc, bệnh nhân tại phòng 402 nhà A, Khu tập thể Đền Lừ. Thấy gia cảnh nhà anh Lộc khó khăn, hai con còn nhỏ nên sau khi hoàn tất hành trình đưa, đón các thầy thuốc, anh Hải không nhận cước phí.

Trả lời thắc mắc của mọi người về việc làm của mình, anh Hải cười nói:

- Có gì đâu ạ! Ai cũng có những lúc ốm đau, hoạn nạn. Tôi xin đóng góp một chút lòng thành của mình giúp người bệnh bớt khó khăn.

Hành động của anh Hải xuất phát từ trái tim nhân ái, thật đáng trân trọng. Mong rằng sẽ còn nhiều tấm lòng như anh Hải!

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/970937/tam-long-cua-anh-hai