Tấm lòng của bác bảo vệ

Khoảng 23 giờ ngày 27-6-2019, trong lúc sắp xếp, kiểm tra khu vực nhà để xe máy D9, bác Vũ Ngọc Nội (xem ảnh), nhân viên bảo vệ Khu đô thị Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội), phát hiện có chiếc ví da màu đen rơi trên sàn nhà để xe.

Bác Nội liền báo cáo sự việc lên Tổ Bảo vệ và lãnh đạo Xí nghiệp Vận hành khu đô thị. Tổ Bảo vệ tiến hành kiểm tra tài sản, trong ví có gần hai triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng, như: Thẻ ATM, thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ xe, chứng minh thư và thẻ căn cước công dân mang tên Trần Thị Nga, công nhân Công ty Cổ phần 22 (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng), thường trú tại Khu đô thị Đặng Xá.

Căn cứ vào giấy tờ ghi địa chỉ, bác Nội đã đến nhà trực tiếp trao trả chiếc ví cho chị Trần Thị Nga. Nhận lại tài sản của mình, chị Nga rưng rưng xúc động: “Lúc phát hiện mất ví, tôi rất lo. Trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng, đi làm lại sẽ mất khá nhiều thời gian và công sức, ảnh hưởng đến công việc. Gia đình tôi cảm ơn lòng tốt của bác Nội rất nhiều”.

Bác Vũ Ngọc Nội từng có thời gian công tác trong lực lượng vũ trang, rồi về nghỉ theo chế độ. Cuộc sống của vợ chồng bác cũng còn khó khăn nên bác xin vào Tổ Bảo vệ của khu đô thị để có thêm thu nhập ổn định cuộc sống.

Ông Dương Xuân Thì, Tổ phó Tổ Bảo vệ Khu đô thị Đặng Xá cho biết: “Anh Nội là người có tính cách điềm đạm, sống giản dị, trung thực. Gia đình anh luôn chấp hành nghiêm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tích cực giúp đỡ cộng đồng, bà con khu phố, được mọi người kính trọng”.

Được biết, gia đình bác Vũ Ngọc Nội nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN TUÂN

(số 442, D9, Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tam-long-cua-bac-bao-ve-581309