Tấm lòng vàng

Sáng 3-4, chị Loan, nhà ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, đến nhà chị Minh ở phố Thạch Cầu (phường Long Biên, quận Long Biên) chơi. Chuyện gần chuyện xa, khi chị Minh hỏi thăm chị Loan về người con trai lớn, chị Loan thở dài:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Cháu nhà em chả thi đỗ trường nào, giờ chỉ ở nhà. Em lo lắm, cứ chơi mãi thế này cũng không hay. Em đang định cho cháu đi học nghề, nhưng gia cảnh khó khăn, chưa biết tính sao chị ạ?

Chị Minh nhanh nhảu đáp:

- Vậy em đưa cháu sang chỗ ông Tự để học nghề in nhé. Nhà ông ấy ở cạnh nhà chị. Nhiều năm nay, ông ấy mở xưởng in để dạy nghề cho những bạn trẻ gặp khó khăn đấy. Ông ấy vốn là quân nhân, về hưu đã lâu nhưng luôn đau đáu với công việc từ thiện, giúp người nên đã tự nguyện làm giám đốc không lương, hướng dẫn, dạy dỗ các cháu chu đáo lắm.

Nghe xong, chị Loan mừng rỡ:

- Đúng là một tấm lòng vàng! Em sẽ về nói chuyện với cháu rồi cho cháu nhập học luôn.

Minh Hương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/995783/tam-long-vang