Tam sát tỏa sáng, Bỉ dễ dàng đè bẹp Ai Cập

Tiếp đón Ai Cập trong trận đấu cuối cùng trước khi lên đường đến Nga, Bỉ đã có sự chuẩn bị không thể tốt hơn khi hạ gục đối phương với 3 bàn không gỡ.

Chênh lệch về lực lượng giữa hai đội được thể hiện rõ từ những phút đầu tiên khi chủ nhà Bỉ nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Phút 14, thủ thành El-Hadary của Ai Cập đã phải trổ tài cứu thua trước cú dứt điểm ngay trước mép vòng cấm của Dries Mertens.

Tới phút 21, Bỉ đã tạo ra cơ hội không thể tốt hơn để có bàn mở tỷ số khi Mertens tung đường chuyền đặt Lukaku vào thế đối mặt khung thành Ai Cập. Chỉ có điều ở cự ly chỉ khoảng 3m, chân sút của Man Utd lại dứt điểm đưa bóng ra ngoài khung gỗ trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Hazard tỏa sáng trong chiến thắng của tuyển Bỉ. Ảnh: AFP.

Nhưng rồi, điều gì đến cũng phải đến! Phút 27, thủ thành El-Hadary không thể bắt dính bóng trước cú dứt điểm ngoài vòng cấm của Eden Hazard. Ngay lập tức, Lukaku đã ập vào đá bồi đưa Bỉ vượt lên dẫn trước 1-0.

Vẫn với thế trận tấn công, ĐT Bỉ kịp thời gia tăng cách biệt trước khi hiệp 1 khép lại. Phút 38, đến lượt ngôi sao sáng giá nhất Eden Hazard tỏa sáng, điền tên mình lên bảng điện tử. Ngược lại, Ai Cập gần như chỉ biết chịu trận trong hiệp đầu, bởi họ không thể tạo ra sự khác biệt trong các đường lên bóng.

Đầu hiệp 2, Bỉ có sự thay đổi người hàng loạt. Những nhân tố trụ cột như Witsel, Lukaku, Hazard hay Mertens rời sân nhường chỗ cho Fellaini, Batshuayi, Januzaj và Chadli. Vì vậy, ở hiệp đấu thứ 2, Ai Cập đã tạo ra thế trận tốt hơn trước Bỉ.Tuy vậy, Ai Cập cũng không đủ mạnh để có thể ghi bàn rút ngắn tỷ số. Đến phút bù giờ thứ hai của hiệp 2, Marouane Fellaini chính thức kép lại trận đấu, ấn định chiến thắng 3-0 cho ĐT Bỉ.

Bài tập dượt thành công mỹ mãn với đội chủ nhà, trong hành trình chuẩn bị cho World Cup 2018. Trong khi đó, Ai Cập cho thấy họ chẳng là gì nếu như không có siêu sao Mohamed Salah.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tam-sat-toa-sang-bi-de-dang-de-bep-ai-cap-74581.html