Tâm sự của một người mẹ

Hôm nay là ngày đầu tiên con trai chính thức đi làm. Con về mới hơn mười ngày đã nhất quyết đi làm ngay, dù mẹ rất muốn con đi du lịch nghỉ ngơi một chuyến ở trong nước cho thư giãn và thoải mái...

Trên bàn làm việc trong phòng của con là chiếc cân đồng cổ mà con đã công phu mua từ chợ trời ở nước Pháp xa xôi. Lúc nhìn thấy chiếc cân, con đã rất thích, con muốn mua nhưng mẹ lại sợ nó nặng, tha vác về thật khổ, nhưng con nói: “ Đó là biểu tượng của cán công cân lý. Con cần nó...” Cạnh đó là chú Chuột túi- Biểu tượng chàng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa Trường Kinh tế Chính trị khoa học London - kỉ niệm đời sinh viên của con. Con mua trong ngày lễ tốt nghiệp...

Con không ở lại nước Anh mà quyết định về Việt Nam làm việc, vì con đã đặt gia đình và quê hương lên trên tất cả. Mẹ cảm ơn tấm lòng và những suy nghĩ sâu sắc của con. Con về Việt Nam đi làm, bố mẹ thấy ngôi nhà trở nên ấm ấp tràn đầy nhựa sống. Mẹ không còn cái cảm giác lê thê, buồn tẻ, nhớ nhung, mong đợi, lo lắng như lúc con còn đang đi học nữa. Con về, mẹ có thêm hạnh phúc được chăm lo cho con bữa cơm, tấm áo hàng ngày của con, cái hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng người phụ nữ nào cũng mong muốn được làm. Ở lại bên đó, có thể, con sẽ có nhiều tiền hơn, môi trường sống tốt hơn, nhưng con sẽ rất cô đơn, vì bố mẹ sẽ không thể theo con sang đó được.

Con về, mẹ thấy thực sự yên tâm, vững tin khi tuổi già đã có con bên cạnh, đứa con trai khỏe mạnh mà mẹ hay gọi là “ Cửu vạn” của mẹ, con sẽ chăm lo cho bố mẹ khi trái gió trở trời, cùng các anh, chị và các cháu, gia đình mình sẽ đông vui, đầy đủ và sẽ thật ấm cúng... Đời người thật ra rất ngắn ngủi, biết mơ và biết dừng là hạnh phúc lớn nhất của một kiếp nhân sinh...

Chúc con thành công!

Chúc con trong tương lai sẽ trở thành một Luật sư liêm chính, cao thượng, có nghề... để sống cống hiến cho gia đình, quê hương!

Nguyễn Việt Nga |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tam-su-cua-mot-nguoi-me-63089