Tâm sự của nhà báo Trung Quốc ở lại Vũ Hán sau chuyến tàu cuối

Sau khi tiễn đồng nghiệp rạng sáng ngày 23/1 ở ga tàu chính rời Vũ Hán, Gao Yu, một biên tập viên Trung Quốc, biết rằng mình có thể bị cách ly hàng tháng liền.

Gao Yu cùng một nhóm phóng viên của tờ Caixin Global (Tài Tân) đến Vũ Hán ngày 21/1 để đưa tin về tâm điểm đợt bùng phát virus viêm phổi lạ đã làm tử vong 18 người, làm 647 người nhiễm bệnh (tính đến tối 23/1).

Khi chuyến tàu cuối cùng rời Vũ Hán trước lệnh cấm đi lại, không phải ai trong số họ cũng rời đi. Một số đã quyết định ở lại để tiếp tục thông tin về dịch virus corona.

“Virus thật đáng sợ vì nó thầm lặng và vô hình”, Gao Yu, là phó tổng biên tập của Caixin, nhắc lại lời của đồng nghiệp Xiao Hui.“Trong hai ngày qua, tôi thấy ngày càng nhiều bác sĩ căng thẳng và bệnh nhân hoài nghi”.

 Cảnh sát đang kiểm tra một chiếc xe trên đường cao tốc ở Vũ Hán. Ảnh: AFP.

Cảnh sát đang kiểm tra một chiếc xe trên đường cao tốc ở Vũ Hán. Ảnh: AFP.

Là “tiền tuyến” trong cuộc chiến chống lại dịch virus corona, Vũ Hán phải có nhiệm vụ cách ly “khổng lồ” nhằm kiềm chế sự lây lan, theo ông Gao. Dịch virus corona đã gợi nhớ lại đợt bùng phát bệnh SARS năm 2003, gây ra nhiều tháng liền hoảng loạn. Tương tự, dịch tả lợn châu Phi năm ngoái tuy không gây thương vong nhưng đã gây thiệt hại kinh tế to lớn cho Trung Quốc.

“(Những dịch bệnh đó) cho thấy sự minh bạch và giám sát của công chúng dễ dàng bị mất đi trong một cơn khủng hoảng... Sự can thiệp của chính quyền và quan niệm đã quá cũ muốn ‘giữ ổn định’ có thể vô tình tạo điều kiện cho bệnh tật lây lan”, ông Gao viết thêm.

“Hàng triệu người Vũ Hán sẽ chiến đấu quyết liệt chống lại căn bệnh, và nhiều người có thể sẽ phải trả giá... Tôi hy vọng sẽ không ai phải tử vong vô ích”.

“Là nhà báo, tôi hy vọng sẽ ghi lại thực sự những gì đang diễn ra, dù có buồn tới thế nào. Những gì chúng tôi có thể làm là cố gắng ghi lại sự thật cho tương lai”, ông viết.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tam-su-cua-nha-bao-trung-quoc-o-lai-vu-han-sau-chuyen-tau-cuoi-post1039361.html