Tâm sự của những "chiếc đồng hồ 12 giờ"

hoahoctro.vn - “Chiếc đồng hồ” của phe XY, thật không ngờ nó lại có quá nhiều tâm sự, nghe mà xem!

"Chiếc đồng hồ" thứ nhất thủ thỉ… Đó là năm cậu chủ 13 tuổi. Một lần, cả lũ bạn kéo sang nhà cậu chủ chơi đúng lúc tớ chưa được “mặc áo”, vì cậu ấy vừa tắm xong. Mấy anh chàng nhìn chằm chặp vào tớ, làm tớ mặt đỏ dần, chẳng kiềm chế được mình và cứ thế "phình" lên to tướng, mặc dù đã được núp bóng đằng sau chiếc khăn tắm. Vấn đề ở chỗ, mấy tên bạn này thiếu hiểu biết này đã gán ngay rằng cậu chủ tớ bị bệnh… “đơ đồng hồ”. Những ngày sau đó, tớ luôn bị đưa ra cân đo đong đếm làm trò đùa cho mấy tên kia. Sự vụ chỉ tạm kết thúc khi hôm cả nhóm đi bơi mấy chàng kia cũng gặp trường hợp tương tự như cậu chủ. Hehe, cậu chủ vui mừng ra mặt! Chiếc thứ hai thì thào… Tớ hơi thiếu may mắn nên không được đô con như những bạn cùng trang lứa. Trước đây, cậu chủ rất buồn vì Trước đây, cậu chủ buồn "vật báu" của mình hơi… suy dinh dưỡng. Lại còn bị mẹ gọi yêu là "cu còi" khiến anh chàng tức điên. Vào cấp 3, cậu chủ luôn hi vọng tớ sẽ mập mạp lên được chút để có thể… “lên đời” với một cái biệt danh khác. Thế mới xảy ra chuyện thế này. Một lần tự ái vì bị lũ bạn khích bác, cậu chủ quyết định tham gia trò chơi “đua đồng hồ”, xem “đồng hồ” của ai tới 12h nhanh nhất – thật là một trò chơi vô bổ, quá chi ngốc xít! Cậu chủ hí hoáy nghịch ngợm, hòng khích tớ nổi giận nhưng tớ vẫn trơ ra, quyết không chịu tham gia mấy trò trẻ con. Thế là sau hôm đó lũ bạn cứ ngân nga rằng cậu chủ có "phần mềm”…cực ổn, còn “phần cứng” thì… lỗi hơi bị nhiều, khổ thân cậu chủ! Thế là chiếc đồng hồ thứ ba quyết định lên tiếng… * Để thực hiện nhiệm vụ "cấp thoát nước" trót lọt, các cậu chủ nên hạ thấp trọng tâm và giữ cho đèn dầu đứng thẳng, chớ nghiêng bên nọ, ngả bên kia, vừa giữ vệ sinh cho mình, vừa giữ vệ sinh cho khu vực xung quanh. *Đừng vội buồn rầu nếu tới 15 tuổi mà “đồng hồ” vẫn chưa chịu hoạt động. Mỗi chiếc “đồng hồ” có một “cơ cấu” khác nhau, rồi sẽ đến lúc nó hoạt động, có thể chậm hơn bình thường một chút thôi, các anh em đừng quá lo lắng! *Không chống lại quy luật thiên nhiên. Khi chiếc đồng hồ quyết định "bây giờ là 12h" thì hãy để mặc nó! Sau khi đã hết hứng, nó lại quay về 6h nhanh thôi! *Chống chỉ định với các chất kích thích như rượu, cồn, căng thẳng thần kinh, và mệt mỏi thường xuyên. Vì tất cả đều là nguyên nhân khiến cho đồng hồ hay bị dở chứng và dễ chạy lệch lạc lắm đấy, nhớ nhé! Bác sỹ Tò Mò và Khôn Lớn (ghi chép)

Nguồn HHT: http://www.hoahoctro.vn/camnang/9547.hht