Tâm sự tội nghiệp của người đàn ông bị vợ cho 'ra rìa' khi có con

Người ta nói, có con là một cuộc phiêu lưu, rất thú vị nhưng cũng đầy chông gai, thử thách. Nhưng nào ai có ngờ, thử thách lớn nhất của tôi, 'tình địch' đáng gờm nhất đời tôi lại là cô công chúa nhỏ mới chào đời.

Tôi lập gia đình khá muộn màng, và có lẽ đã độc thân quá lâu nên thời điểm biết mình sắp làm cha tôi cảm thấy hơi gượng gạo. Nhưng rồi, tôi hoàn thành trách nhiệm của một người cha tự nhiên như một bản năng. Tôi yêu thiên thần nhỏ, yêu gia đình nhỏ của mình rất nhiều.

Mỗi sáng, tôi đều dậy rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ, nấu sẵn nước nóng cho con, dọn quét sơ qua nhà cửa, bỏ đồ vào máy giặt, nếu giặt kịp, tôi sẽ phơi giúp vợ. Mẹ ruột tôi ở sát vách, thương xót con trai vừa phải đi làm kiếm tiền vừa “nội trợ”. Nhưng tôi không hề thấy mệt nhọc hay khó chịu, bởi lẽ, tôi hiểu rằng vợ đã phải hy sinh sự nghiệp để ở nhà chăm sóc con nhỏ, hơn nữa, nuôi giữ một em bé không phải là việc nhẹ nhàng.

Có con là một cuộc phiêu lưu, rất thú vị nhưng cũng đầy chông gai, thử thách

Tuy đã rất cố gắng trở thành một người chồng, người cha tốt nhưng hơn một năm nay, kể từ khi con gái nhỏ ra đời tôi đã bị vợ “bỏ rơi” một cách triệt để. Ngày trước, mỗi khi tôi đi làm về, cô ấy thường hỏi han có mệt không, có gì vui không. Giờ đây, câu chuyện của chúng tôi xoay quanh các vấn đề nuôi dạy con cái. Sau bữa cơm, vợ không còn pha nước cam, nước chanh bồi bổ, mà thay vào đó sẽ hối thúc tôi ăn nhanh lên để dọn dẹp, còn kịp giờ cho con ngủ sớm.

Cho con ngủ xong, một là vợ mệt quá ngủ thiếp đi cùng con, nếu còn tỉnh táo, cô ấy sẽ mở máy vi tính lên làm một số việc để kiếm thêm tiền. Rất nhiều lần tôi khuyên vợ không nên làm thêm, vì thu nhập của tôi đã dư sức lo cho hai mẹ con lẫn tích lũy cho tương lai. Nhưng cô ấy chỉ lạnh lùng: “Anh có sự nghiệp của anh, em cũng có sự nghiệp của em. Em làm một chút, cho đỡ nhớ nghề”. Cứ như thế câu chuyện kết thúc.

Rất nhiều đêm chỉ có tôi với cái ti vi bầu bạn cho qua cơn khó ngủ. Con được một tuổi, tôi đề nghị vợ sắm giường phụ cho con ngủ riêng. Vợ gạt phắt đi với lý do, con thiếu hơi mẹ sẽ khó ngủ. Tôi không bỏ cuộc, tiếp tục đề nghị sắm giường to để được ngủ chung với hai mẹ con. Vợ liền than lãng phí, kèm thêm lời giải thích, rằng, con còn quá nhỏ, rằng, ngủ chung với hai người lớn sẽ không tốt cho hô hấp của con. Tôi lại đuối lý, lại bơ vơ với chăn nệm trải tạm ngoài phòng khách.

“Tình địch” đáng gờm nhất đời tôi lại là cô công chúa nhỏ mới chào đời

Thấy vợ mệt mỏi, bực dọc vì ở nhà chăm con trong một thời gian dài, mỗi dịp lễ lạc được nghỉ nhiều tôi lại lên kế hoạch để cả nhà cùng đi chơi xa thư giãn. Nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu rầu rĩ của vợ, bởi con còn quá nhỏ, đi xa sợ con mệt, tội nghiệp con. Tôi lấy ví dụ về các gia đình có con nhỏ vẫn du lịch thường xuyên, vợ lại nói cứng: “Đến khi con bệnh, con đau, cũng chỉ có em là cực nhất, nên thôi”. Tôi cũng đành thôi.

Rồi tự bao giờ công chúa nhỏ lại trở thành “tình địch” vô cùng đáng gờm. Vợ có thể chăm chút đan đan, thắt thắt từng chiếc vớ cho con, nhưng khi tôi nhờ đơm dùm cái nút bị đứt chỉ, vợ liếc ngang cái áo rồi phán: “Anh mua cái mới đi, cái này cũ rồi”. Vợ có thể tất bật hàng giờ trong bếp nghiên cứu hàng trăm món mới để trị bệnh biếng ăn cho con, nhưng lại quên mất chồng thích ăn những gì. Vợ có thể âu yếm dịu dàng hết mực với con, nhưng khi tôi “ganh tị” vợ chỉ dẩu môi “khinh bỉ” nói: “Không lẽ bây giờ anh còn ghen với con”. Vợ ơi, anh đang ghen thật đấy!

Vợ ơi, anh cũng muốn được em quan tâm

Tôi chăm sóc vợ, vợ chăm sóc con, cuộc sống hằng ngày lặp lại như một chuyển động tịnh tiến. Nhiều lần tôi tự cười mình sao lại chạnh lòng không khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cũng vô số lần tôi bắt gặp vợ lặng người lâu rất lâu chỉ để ngắm nhìn con say ngủ. Vẫn vóc dáng đó, khuôn mặt đó mà như một người khác. Tôi tìm mọi cách để bước một chân vào thế giới riêng của vợ tôi - mẹ của con tôi, nhưng bất lực. Chỉ đành than thở, rằng, vợ ơi, anh cũng muốn được em quan tâm, chăm sóc; rằng, vợ ơi, anh thật sự rất buồn!

Theo Phong Linh/Thế giới tiếp thị

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/yeu-tam/tam-su-toi-nghiep-cua-nguoi-dan-ong-bi-vo-cho-ra-ria-khi-co-con-801185.html