Tâm thư bảo vệ nữ sinh bị tung clip sex trong quán trà sữa ở Thái Nguyên

Trong khi rất nhiều người phê phán, nhục mạ hai học sinh làm chuyện ấy trong quán trà sữa ở Thái Nguyên, thiếu nữ Hà Nội lại viết tâm thư bảo vệ cặp đôi này, đặc biệt là nữ sinh.

Theo thiếu nữ Hà Nội tên N, tuy làm chuyện đáng xấu hổ nhưng cặp đôi là nạn nhân của sự giáo dục chưa đúng, đầy đủ cùng những lời châm chọc, cười cợt hay phát tán clip để câu like hay view của dân mạng.

Vì thế, N viết tâm thư bảo vệ, động viên và mong nữ sinh bị tung clip sex hãy mạnh mẽ, kiên cường. Bên cạnh đó, N hy vọng dân mạng dừng ngay hành động quá lố kẻo đẩy nữ sinh vào con đường cùng.

Nội dung tâm thư như sau:

Hôm nay là một ngày thời tiết đẹp, Hà Nội thôi những ngày mưa hối hả, nhưng tôi nghĩ rằng có một cô bé và cả gia đình đang khóc như mưa.

Với tốc độ lan truyền chóng mặt của mạng xã hội, chắc hẳn cho đến bây giờ đã hàng triệu người Việt Nam này biết đến vụ lùm xum trong quán trà sữa Thái Nguyên. Cả buổi sáng trên khắp các hội nhóm, các trang cá nhân tràn ngập video nhạy cảm của hai em. Có người coi đấy là trò cười. Có người cho đấy là lăng loàng, vô đạo đức. Cũng có người lấy chuyện đó để câu like, câu view. Họ xem video, bình luận và chia sẻ. Những hành động, lời nói của họ mai này sẽ bị lãng quên, nhưng bạn nữ trong clip liệu có thể quên được hay sẽ trở thành vết thương lòng? Sẽ còn tồi tệ hơn nữa nếu những hành động vô cảm của chúng ta đi quá giới hạn thì tạo ra không chỉ còn là những giọt nước mắt mà còn có thể kết liễu một mạng người.

Có lẽ rất nhiều người cho rằng hai bạn trẻ trong clip là tội đồ. Còn với tôi, chúng chỉ là nạn nhân. Nạn nhân của gì ư? Thứ nhất đó chính là nạn nhân của những ai đang lấy những thứ nhạy cảm đó làm trò vui hay bóc phốt, châm chọc. Tự do ngôn luận ai cũng có quyền được nóibày tỏ suy nghĩ, nhưng liệu có bao nhiêu người sử dụng quyền tự do ngôn luận của mình một cách có tình thương. Khoan nói đến chuyện ai đúng ai sai nhưng hành động đăng những clip nhạy cảm của người khác lên mạng xã hội là trái với đạo đức và cũng trái pháp luật.

Hai bạn trẻ kia là cũng là nạn nhân của sự giáo dục chưa đúng và đầy đủ. Tôi thấy có người nói cặp đôi còn dùng BCS cho sang. Thực sự câu nói ấy khiến bản thân tôi trăn trở nhiều lắm. Với tôi, ít nhất các em cũng biết dùng biện pháp tránh thai cho an toàn. Như vậy đáng mừng hơn đáng trách.

Clip hai

học sinh làm chuyện ấy trong quán trà sữa bị phát tán kèm theo nhiều lời trêu chọc, nhục mạ.

Với thái độ, hành động và những lời nói như thế thì liệu có giáo dục được một thế hệ tốt không, hay chỉ mãi làm cho xã hội này tệ đi?

Dăm ba ngày lại có một vụ bóc phốt, dăm ba ngày lại có clip nhạy cảm và thi thoảng lại có người tự tử vì bị dư luận chèn ép. Chúng ta cứ luôn nghĩ rằng mình trong sạch nhưng thực ra là khẩu phật tâm xà. Giết người bằng lời nói mới đáng sợ.

Hà Nội một ngày nắng đẹp, gửi em cô bé có gương mặt xinh xắn. Chị mong em mạnh mẽ và kiên cường.

Tối 3.8, nam thanh niên tung clip sex của hai học sinh lên Facebook đã viết đơn xin lỗi và hứa bồi thường 30 triệu đồng cho nữ sinh.

Nghệ thuật trang điểm hóa vịt thành thiên nga:

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/tam-thu-bao-ve-nu-sinh-bi-tung-clip-sex-trong-quan-tra-sua-o-thai-nguyen-93926.html