Tâm thư người vợ chán chồng khi viêm đại tràng chữa mãi không khỏi

Cuộc sống gia đình ngày càng rơi vào thế bế tắc và mệt mỏi khi viêm đại tràng dai dẳng đeo bám chồng chị. Nhưng điều đau khổ hơn là tình cảm vợ chồng cũng giảm dần theo cấp độ viêm đại tràng nặng dần đang hành hạ an

Trong cuộc sống hôn nhân, không ít các ông chồng chẳng mấy quan tâm đến cuộc sống và cảm xúc của người bên cạnh nhưng với phụ nữ sự sẻ chia trong tình yêu, những khó khăn là điều mà họ luôn tìm kiếm.

Chồng bị viêm đại tràng, hạnh phúc gia đình lung lay

Bức thư của một người dấu tên gửi chồng đang bị viêm đại tràng hành hạ khiến người chồng phải giật mình và "rớt nước mắt".

“Đã có lúc em căm hờn và mệt mỏi vì anh, nhất là khoảng thời gian anh mới bị bệnh viêm đại tràng và em đã liên tục phải nghỉ việc mỗi lần anh đi tiếp khách, hay đi rượu bia với bạn bè về say khướt để chăm sóc anh. Rồi mỗi lần như thế em có nói gì thì anh tỏ ra khinh thường công việc em đang làm, không kiếm được bao nhiêu tiền, rồi thì nghỉ ở nhà lo cơm nước, con cái,...

Không khí gia đình kể từ khi anh vướng phải viêm đại tràng trở nên im ắng, vắng tiếng cười đùa, thay vào đó là những lời cằn nhằn, quát mắng các con. Anh đã không còn người chồng yêu chiều vợ, người cha luôn yêu thương vui đùa cùng các con như ngày xưa nữa.

Anh có biết rằng em đã phải vất vả hơn rất nhiều mỗi khi đi chợ, nấu cơm, lúc nào cũng lo anh ăn cái này có bị đau bụng không? Nấu cũng phải nấu thành nhiều món, nhiều kiểu, rồi không dám cho nhiều gia vị vì sợ đại tràng của anh bị kích ứng. Nhiều khi em và các con phải ăn theo thực đơn của anh để bụng dạ anh được yên ổn, nhưng có lẽ anh không xem đó là một sự chia sẻ từ vợ con, nên bữa ăn giờ đây lúc nào anh cũng cáu cắn, quát mắng các con. Đã rất lâu rồi, các con rất muốn được bố đưa đi ăn ngoài hàng những món ngon mà trước đây bố hay dẫn cả nhà đi.

Có hôm thằng Tý nó hỏi em, mẹ ơi, sao bố càng ngày càng dữ vậy, con không muốn bố dạy con học đâu, con sợ bố lắm. Em cũng đã nhiều lần nói với anh, nhưng dường như mọi chuyện anh bỏ ngoài tai.

Không chỉ các con, mà em cũng cảm thấy chán nản vì không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, em luôn phải gồng mình để làm cho gia đình được êm ấm. Nhưng anh có hiểu cảm xúc của em suốt 3 năm qua không? Em đã tìm đủ các loại thuốc cho anh uống, em đã làm hết sức để cùng anh chữa bệnh, nhưng anh chỉ đỡ được một thời gian lại bị lại, em cũng nản lắm chứ. Tiền mật mà tật vẫn mang, còn chưa kể đến tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách, anh cũng không còn quan tâm, gần gũi với em nữa. Thực sự em thèm cảm giác như ngày xưa lắm, anh biết không?

Mỗi lần anh đi tiếp khách về, y như rằng đêm hôm đó hoặc sáng hôm sau là ngồi cả giờ trong nhà vệ sinh, em cũng rất thương anh, nhưng có ai muốn vậy đâu, em vẫn đang cố gắng giúp anh chữa bệnh mà. Em chỉ nhẹ nhàng bảo anh là hạn chế nhậu nhẹt, tiếp khách không sợ bệnh ngày càng nặng ra thì anh nhiếc mắc em: không quan hệ thì làm sao kiếm được tiền!

Cuộc sống cứ như vậy, càng ngày em càng cảm thấy như địa ngục, vì về đến nhà là tất bật nhưng đổi lại thì không có niềm vui, ngoài những lúc chơi đùa cùng các con. Nhưng anh có biết kể cả khi chơi đùa với các con em cũng chỉ mong có cả anh.

Cho đến một ngày, được một đồng nghiệp mách dùng Men vi sinh Bifina em cũng mong anh dùng sẽ chấm dứt được nỗi khổ mà phải chịu đựng 5 năm nay. Nhưng anh lại ngoan cố không chịu dùng, anh cho rằng dùng đủ các loại thuốc đặc trị còn chả ăn thua thì dùng men vi sinh làm sao khỏi được. Tìm đủ mọi cách, từ ngọt nhạt đến lạnh lùng thuyết phục anh, cuối cùng anh cũng chịu dùng thử.

Cũng rất may, có sự tiến triển. Anh đã đỡ dần, không còn cảm giác sáng ra đầy bụng, trướng hơi như trước nữa, kiên trì dùng đúng theo liệu trình 3 tháng thì mọi chuyện đã dần thay đổi, anh ăn uống thoải mái hơn. Tâm trạng anh cũng vui vẻ, sảng khoái và không nhăn nhó, cáu cắn như trước nữa.

Sau khi anh thoát khỏi những triệu chứng viêm đại tràng hành hạ, thực sự tôi rất cảm ơn Men vi sinh Bifina Nhật Bản đã giúp chồng tôi thay đổi tâm tính và có cuộc sống bình thường như trước. Các con tôi cũng rất vui khi thấy bố không nghiêm khắc và quát mắng như trước nữa.

Câu chuyện tôi chia sẻ đây cũng mong các chị em có chồng hoặc người thân đang bị viêm đại tràng thì hãy thông cảm cho họ, vì bị bệnh này rất khổ sở. Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở các ông chồng dù bị viêm đại tràng hay bệnh gì đi nữa thì hãy trân trọng gia đình và đừng đổ lỗi vô cớ lên người thân của mình.

Cảm ơn Men vi sinh Bifina Nhật Bản đã giúp gia đình tôi tìm lại được sự bình yên và hạnh phúc!

Tuệ Anh

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tam-thu-nguoi-vo-chan-chong-khi-viem-dai-trang-chua-mai-khong-khoi-50430.htm