Tâm tình của học viên lục quân trong diễn tập

Đợt diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp của học viên năm thứ ba, khóa 84 đào tạo sĩ quan chỉ huy-tham mưu lục quân cấp phân đội trình độ đại học; khóa 2 khối các trường đại học công an và cuối khóa 2 văn bằng 2 chỉ huy-tham mưu lục quân Trường Sĩ quan Lục quân (SQLQ) 1 diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt; các tình huống chiến thuật ở địa hình rừng núi, dốc cao, vực sâu đưa người học sát thực tế chiến đấu. Cuộc diễn tập mang lại những kinh nghiệm hay, nhiều bài học quý về chuyên môn và thắt chặt thêm tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân gần gũi, gắn bó.

Tương trợ, giúp đỡ nhau thực hiện nhiệm vụ

Chúng tôi có mặt tại điểm cao 127,7 đúng thời điểm Trường SQLQ 1 tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cho học viên Khung 6 thuộc Đại đội 18, Tiểu đoàn 6. Tuy trời còn mù sương, song, ban chỉ đạo, cán bộ đạo diễn, lực lượng phục vụ và Khung 6 đã sẵn sàng phát lệnh phần thực hành chiến đấu trung đội bộ binh làm nhiệm vụ phòng ngự có bắn đạn thật. Được biết, quá trình triển khai, trên các cương vị, học viên nắm chắc ý định của đạo diễn, thể hiện đúng phương pháp "diễn theo đạo" mà ban chỉ đạo diễn tập yêu cầu, đó là vận dụng linh hoạt, tổng hợp kiến thức được trang bị vào thực hành.

Theo học viên Nguyễn Văn Hóa, Đại đội 18, Tiểu đoàn 6, đợt diễn tập là bài học bổ ích, thiết thực, hiệu quả, giúp người học củng cố kiến thức, rèn luyện sát điều kiện thực tế chiến đấu. Hóa kể: “Ngày đầu tiên, Khung 1 chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu thì trời mưa rất to, còn Khung 6 chúng tôi, tuy có thuận lợi hơn nhưng quá trình hành quân vận động góc phương vị, thời tiết thay đổi, mưa nắng thất thường. Khi thực hành nội dung bơi vượt sông, hành trú quân chiến đấu ở địa hình rừng núi, nước chảy mạnh, đường trơn, vực sâu, dẫu vậy, cán bộ, học viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau thực hiện nhiệm vụ”. Với học viên Dương Văn Quảng, Đại đội 18: “Nội dung trung đội bộ binh làm nhiệm vụ phòng ngự, Khung 6 gặp thời tiết sương mù dày đặc, không quan sát được mục tiêu ngay mà phải chờ tan sương mới tiếp tục làm nhiệm vụ phòng ngự có bắn đạn thật. Đây là một trong số những tình huống sát thực tế chiến đấu để sau này học viên khi ra trường công tác có thể vận dụng vào quản lý, chỉ huy, huấn luyện bộ đội”.

 Học viên thực hành trung đội bộ binh làm nhiệm vụ phòng ngự có bắn đạn thật.

Học viên thực hành trung đội bộ binh làm nhiệm vụ phòng ngự có bắn đạn thật.

Theo học viên Trần Quang Phúc, Đại đội 18: Đợt diễn tập để lại cho anh và đồng đội nhiều kỷ niệm về tình đồng chí, đồng đội, tình thầy trò, cán-binh. Phúc kể: “Có những buổi Khung 6 thực hành vận động góc phương vị phải mang vác nặng, mưa to, hành quân qua nhiều địa hình hiểm trở, cán bộ và học viên động viên nhau khắc phục khó khăn, người trước kéo người sau cùng vượt qua cung đường rừng núi trơn trượt, dốc cao… Khi vào trú quân, do đất mềm, dễ sụt lún, phải tìm kiếm, kiểm tra địa hình kỹ lưỡng, chúng tôi chọn được điểm đào bếp Hoàng Cầm phù hợp nhưng khi lấy củi lại bị ướt mặc dù đã gói buộc cẩn thận. Dưới sự hướng dẫn, xử lý kịp thời của đạo diễn, cán bộ khung nên bộ đội vẫn có cơm chín để ăn và bảo đảm yếu tố bí mật, an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Tình quân dân thêm gắn kết

Với học viên Khung 1, nhà trường đưa các tình huống công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) vào thực hành diễn tập. Hoạt động công tác dân vận là một trong những tình huống giúp học viên vận dụng kiến thức về CTĐ, CTCT ở các địa bàn đơn vị hành quân qua, bảo đảm sát thực tế hơn. Mặc dù mỗi lần dã ngoại, bộ đội thường xuyên phối hợp với nhân dân địa phương làm công tác dân vận, song đợt diễn tập này, học viên hành quân qua huyện Ba Vì (Hà Nội), huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) luôn nhận được sự đón tiếp nồng hậu, ấm áp tình quân dân.

Học viên Hoàng Chí Cường, Khung 1 kể: “Sau 8 ngày diễn tập đã thấm mệt, khi qua xóm Gò Bùi, xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình), chúng tôi được bà con dân bản, các cháu thiếu nhi, hội phụ nữ đón tiếp ân cần, sâu nặng nghĩa tình. Đón nhận bát nước lá rừng, nước chè xanh thơm lừng, nóng hổi từ tay người dân, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Cùng suy nghĩ ấy, Nguyễn Bá Sơn, học viên Khung 1 bộc bạch: “Đợt diễn tập làm công tác dân vận giúp tôi cùng đồng đội có thêm nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm. Đây là bài học quý để vận dụng vào quá trình học tập, rèn luyện tại trường và khi về đơn vị công tác”.

Theo Đại tá, TS Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban chỉ đạo diễn tập Trường SQLQ 1: Ban chỉ đạo diễn tập nhà trường chỉ đạo Khoa Chiến thuật phối hợp chặt chẽ với Khoa CTĐ, CTCT, Khoa Quân sự chung, Phòng Kỹ thuật... xây dựng nhiều tình huống trong hành, trú quân và thực hiện các hình thức chiến thuật sát gần thực tế chiến đấu để rèn luyện học viên. Quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp thời tiết thất thường, đây là tình huống khách quan, song rất sát thực tế mà người học được trải nghiệm. Các tình huống đó giúp học viên được cọ xát để khi ra trường công tác vận dụng vào huấn luyện, rèn luyện bộ đội được tốt hơn.

Bài và ảnh: LÊ THỊ QUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tam-tinh-cua-hoc-vien-luc-quan-trong-dien-tap-572886