Tâm tư đi công viên sợ... chó: Chủ sợ chó khó chịu

Theo anh Thắng, sự việc chó không đeo rọ mõm, dây xích đi vào công viên là rất nguy hiểm bởi nơi đây có nhiều người già, trẻ em đi dạo.

'Ra công viên chỉ sợ chó cắn'

Vụ việc bé trai 3 tuổi bị chó dữ cắn phải nhập viện khi đi dạo công viên đang khiến dư luận xôn xao về việc chó thả rông, không rọ mõm đi lại trong công viên.

Ngày 4/4, anh Hoàng Văn Thắng (bố cháu Hoàng Trung Quân, Hà Nội) cho biết: “Vào Chủ nhật, ngày 28/3, tôi và gia đình đang đi dạo công viên Yên Sở (Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Trong lúc đang vui đùa trong công viên thì bất ngờ con trai tôi (cháu Hoàng Trung Quân) bị một con chó đen, không có rọ mõm lao tới tấn công. Cháu bé bị vết thương nặng ở đùi, chảy máu rất nhiều. Mọi người đều hốt hoảng khi sự việc xảy ra và không hiểu vì sao trong công viên lại có chó dữ, không đeo rọ mõm như vậy”.

Ngay sau đó, gia đình anh Thắng đã đưa cháu Quân tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị vết thương. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán vết thương của bé Quân sâu hơn 10 cm, dài khoảng 15 cm, chạm vào phần cơ, phải theo dõi biến chứng nhiễm trùng.

Liên quan tới sự việc này, anh Hoàng Văn Thắng cho biết đã có đơn trình báo với Công an phường Yên Sở.

Nơi xảy ra vụ việc và cháu bé nhập viện điều trị khi bị chó lạ tấn công. Ảnh: Báo Lao động

Theo anh Thắng, con trai anh sau khi bị chó cắn đã liên tục khóc và kêu đau. Sự việc chó không đeo rọ mõm lạc vào công viên là rất nguy hiểm. Nếu sự việc này xảy ra và lặp lại với gia đình khác, trẻ em khác thì không thể lường trước hết được hậu quả có thể xảy ra.

Thực tế cho thấy, đã không ít người đi tập thể dục gặp "oan gia" khi bị chó cắn phải đi tiêm phòng dại.

Nói về tình trạng chó thả rông không đeo rọ mõm ở những nơi công cộng, chị Nguyễn Thị Hương (37 tuổi, trú quận Hà Đông, TP Hà Nội) cho biết, chị thường xuyên đi tập thể dục ở công việc quanh khu vực chị đang sống. Mỗi lần nhìn thấy chó to không đeo rọ mõm đi phía trước là chị lại rẽ vào quán nước để ngồi, chờ con chó đó đi khuất một đoạn xa chị mới đi tiếp.

"Có hôm đang tập thể dục không để ý có chó không đẹo rõ mõm đang đi đến gần mình, tôi vội nhảy lên ghế đá gần đó đứng im để chó không với tới mình. Hôm nào đi tập thể dục cũng chỉ lo bị chó cắn thôi.

Không hiểu sao người ta dắt chó đi dạo mà không đeo rọ mõm vào cho cẩn thận. Nhiều hôm muốn cho con đi cùng mẹ ra công viên cho thoáng mà lại sợ chó cắn con nên lại không dám cho đi", chị Hương chia sẻ.

Nhiều người thả rông chó ở nơi công cộng như vườn hoa, công viên khiến người dân đi lại rất lo sợ

Còn theo chia sẻ của anh Nguyễn Bá Toàn (40 tuổi, Hà Nội) cho biết, thực tế nhiều công viên đã có biển cấm thả chó nhưng nhiều người vẫn cố tình mang vào, và thường thả chó kiểu tự do, không dây xích hay rọ mõm khiến những người đi tập thể dục như anh rất lo sợ.

Nhiều con chó rất khỏe kéo theo cả chủ để nô đùa cùng những con khác. Nếu xảy ra trường hợp con chó bất kham lao ra cắn người thì chủ cũng khó có thể ngăn cản.

"Chỉ biết cho chó đi dạo ở công viên"

Trong khi đa số người dân phản đối việc dắt chó đi dạo ở công viên không rọ mõm, không dây xích thì nhiều người lại cho rằng, chó là vật cưng của gia đình họ nên mỗi chiều dắt chó đi dạo, họ không muốn rọ mõm hay đeo dây xích vì như vậy mới giúp vật cưng của họ thoải mái, không bị cuồng chân khi ở nhà cả ngày.

Anh Trần Văn Huy (42 tuổi, Hà Nội) cho rằng: "Ở Hà Nội, ngoài công viên ra tôi không biết cho chó đi dạo ở đâu. Chỉ có công viên là nơi an toàn nhất để cả người và chó đi dạo vì ở đây không có xe đi lại.

Hơn nữa trong công viên cũng nhiều cây cối, bãi cỏ nên tôi rất thích đưa chó vào đây mỗi buổi chiều đi làm về. Chó nhà tôi cũng được tiêm phòng cẩn thận rồi nên mỗi khi đi dạo tôi thường không đeo rọ mõm hay dây xích vì đeo mấy thứ đó vào vật cưng của tôi rất khó chịu", anh Huy nói.

Chó không đeo rọ mõm tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với người tập thể dục trong công viên. Ảnh: ANTĐ

Có cùng suy nghĩ trên, chị Lê Thị Hoài (35 tuổi, Hà Nội) cho rằng, con chó Nhật của chị được mua với giá gần 40 triệu đồng, rất tinh khôn vì gia đình chị huấn luyện được.

"Mỗi lần vào công viên, tôi lại tháo rọ mõm và dây xích cho chó chạy nhảy khoảng 10-15 phút là tôi lại gọi về. Có hôm nó tiến lại gần người đi tập thể dục trong công viên nhưng đó là nó mừng thôi chứ không cắn ai bao giờ.

Nhiều người thấy chó lại gần thì kêu lên, cứ như thể gặp con hổ khiến chó rất sợ hãi. Chó có nhiều loại nên tôi nghĩ mọi người đừng kỳ thị mà hãy thân thiện với chó sẽ không còn nỗi ám ảnh khi đi dạo công viên", chị Hoài nói.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/doi-song/gia-dinh/tam-tu-di-cong-vien-so-cho-chu-so-cho-kho-chiu-3430185/