Tấm vé mà biết nói năng…

Tuần này, dân tình nhốn nháo chuyện vé xem trận Việt Nam-Malaysia. Mọi kỳ AFF Cup trước, cứ phải là bán kết, chung kết mới sốt vé. Đằng này mới một, hai trận đầu vòng bảng dân tình đã xếp hàng rồng rắn ở khu vực sân Mỹ Đình, ngõ hầu kiếm được tấm vé.

Ở cơ quan, bạn bè, đồng nghiệp í ới hỏi chuyện vé; về nhà, đến lượt hàng xóm hỏi. Có thể thấy, thầy trò HLV Park Hang-seo đã tạo sức hút rất lớn với người hâm mộ, sau những thành công ở VCK U.23 châu Á và ASIAD vừa qua.

Có điều lạ là chúng ta đang sống trong thời đại internet, thanh toán điện tử; mua hàng trị giá từ vài chục nghìn đồng đến tiền tỷ trả qua tài khoản, trả qua thẻ… vèo cái là xong. Không hiểu sao việc phân phối vé xem bóng đá “vẫn y nguyên”, cứ phải là bán qua đường công văn, bán vé online và trực tiếp tại một số địa điểm.

Chen nhau mua vé xem AFF Cup 2018 ở sân Mỹ Đình.

Có cầu ắt có cung, nhưng mấy ngày qua, dường như cầu gấp mấy lần cung, thế nên từ lãnh đạo cho tới nhân viên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đều tắt điện thoại vì có quá nhiều người nhờ kiếm giùm vé. Thậm chí Quang Hải, Công Phượng, Anh Đức và đồng đội ở đội tuyển Việt Nam đã “sớm giục” ban huấn luyện thu điện thoại cá nhân để không bị làm phiền về chuyện vé.

Có người xếp hàng mua vé ngước nhìn sân Mỹ Đình ước: Giá sân có sức chứa 6-7 vạn chỗ ngồi thì tốt, mọi người đỡ phải chen nhau xếp hàng. Thực tình, kể cả sân Mỹ Đình có sức chứa tới 8-9 vạn chỗ ngồi cũng không tránh khỏi cảnh bất cập trong việc kiếm vé vào sân, nếu như VFF vẫn giữ nguyên cách cung cấp vé đến tay người hâm mộ như hiện nay. Không ai biết trận nào “sốt” vé, “sốt” ảo hay “sốt” thực và nếu như “sốt” thật, thì sân Mỹ Đình có tăng thêm vài vạn chỗ ngồi cũng không đủ cho nhu cầu của người hâm mộ.

Lâu nay, thiên hạ vẫn rì rầm chuyện mua vé qua công văn có vấn đề. Đăng ký 100 vé thì chỉ nhận được 30, 40 vé. Rồi đôi khi vẫn phải có chuyện “chè nước”, “lại quả”. Rồi bán vé trước cửa sân Mỹ Đình, trước cửa VFF, dân mua được thì ít mà phe vé kiếm cả tập vé dễ như không. Khốn khổ cho người từ tỉnh xa về khu vực sân Mỹ Đình xếp hàng mua vé. Đêm người ta thông báo đầu này là khu vực mai bán vé. Sáng, người ta lại bảo vé bán ở đầu kia. Vậy là từ đầu bỗng trở thành… đuôi. Ức chế không để đâu cho hết. Rồi chưa kể người hâm mộ xếp hàng, giữ chỗ qua đêm còn bị dân xã hội ra đuổi đánh, chiếm chỗ. Dân tình đã phải chạy theo xe của VFF khi đột nhiên nhận được thông báo: Hết vé. Cán bộ, nhân viên VFF phải nhờ lực lượng cảnh sát cơ động hỗ trợ mới đánh xe đi được, trước đó không quên đặt thùng cát-tông trên nóc xe với đại ý: Hết vé thật mà!

Trước sự bức xúc của dư luận, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh vừa thông tin: “Trận Việt Nam-Malaysia, tổng số vé mời là hơn 4.000 chiếc. Trong đó, gần 2.000 vé cung cấp cho Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Chúng tôi còn phải dành số lượng vé nhất định cho các nhà tài trợ của giải đấu, cho đội tuyển Malaysia, phải dành 8% số vé cho CĐV đội khách. Hiện tại, CĐV Malaysia chưa chốt số lượng sang Việt Nam nhưng VFF vẫn phải giữ lại cho họ theo thỏa thuận”. Lãnh đạo VFF giải thích nhiều, nhưng dân tình vẫn còn bận đi lùng vé xem thầy trò HLV Park Hang-seo tranh tài vào tối 16-11.

Trong diễn biến mới nhất, VFF đang tính tới việc bỏ hình thức bán vé theo đường công văn và trực tiếp tại một số địa điểm, chỉ bán vé online nếu đội tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2018.

Người hâm mộ đón nhận tin này quả là vui nhưng như ai đó từng nói: Vui thôi, đừng vui quá. Vì VFF mới chỉ “đang tính”. Trường hợp đội nhà vào bán kết AFF Cup 2018, khả năng người hâm mộ xếp hàng mua vé là thực tế hơn cả. Bởi nếu VFF thực tâm cải cách việc bán vé, người hâm mộ đã bớt khổ từ lâu rồi.

Bài và ảnh: THU HIỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tam-ve-ma-biet-noi-nang-554476