Tấn công cảnh sát, đốt xe tại Phan Rí: Khởi đầu từ tin đồn thất thiệt?

Trong lúc giằng co, một CSCĐ đã bị tách khỏi đồng đội và bị nhiều đối tượng vây đánh, lúc này chính người dân đã can ngăn và đưa anh đi cấp cứu.

Đường về Phan Rí Cửa rất đẹp, rộng và không có trạm thu phí.

Rời Phan Thiết, chúng tôi tới Phan Rí – nơi đã thành tâm điểm của cả nước trong những ngày vừa qua. Vào ngày 10 và 11/6 nhiều người dân đã tập trung tại khu vực Quốc lộ 1A khiến con đường này tắc nghẽn nhiều giờ, nghiêm trọng hơn một số người đã tấn công lực lượng cảnh sát, đốt cháy nhiều xe bên trong trụ sở Cảnh sát PCCC Phan Rí Cửa.

Những mảng tường ám khói

Nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 70km, Phan Rí Cửa là thị trấn nhỏ nằm bên bở sông Lũy. Đường về Phan Ri Cửa rất đẹp, bởi trong số 70km thì có đến 50km đường không khác các tuyến cao tốc, rất rộng và khá vắng vẻ.

Không những vậy tuyến đường này còn có những đoạn uốn dọc theo bờ biển xanh ngắt và đi qua những đồi cát trắng mịn, lộng gió. Khung cảnh khiến người đi đường liên tưởng đến những vùng hoang mạc nơi Châu Phi. Đẹp mắt và thông thoáng nên chỉ hơn 1h sau chúng tôi đã tới Phan Rí Cửa.

Ngay khi qua cầu sông Lũy, thị trấn này hiện ra trước mắt chúng tôi với những chiếc thuyền đánh cá đậu san sát. Đi thêm chừng 2km, chúng tôi đã tới trụ sở Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí trên Quốc lộ 1A – nơi vào trưa ngày 11/6 hơn 10 chiếc xe ô tô đậu phía trong bị đốt cháy.

Dù đã được dọn dẹp nhưng những dấu vết về vụ việc 1 tuần trước vẫn hiện lên rõ nét. Phía trước đơn vị này vẫn còn vương vãi nhiều đôi dép, hay những tấm bảo hộ chân tay của lực lượng CSCĐ. Người đi đường vẫn không quên liếc nhìn vào bên trong như để chắc chắn rằng nơi này bình yên.

Bên trong trụ sở, nhiều mảng tường ám khói đen vẫn chưa được sơn sửa, những cành cây khô cháy vì bị hơi nóng bốc lên vẫn chưa được chặt bỏ, những mảng tường rào sắt, bàn ghế hư hỏng bị đổ đống một góc… những dấu hiệu cho thấy sự căng thẳng những ngày xảy ra sự việc.

Duy chỉ có nhịp sinh hoạt của các chiến sĩ ở đây đã trở lại bình thường, bên trong nhà để xe, 3 chiếc xe cứu hỏa luôn sẵn sàng khởi động.

Trụ sởĐội CS PCCC Phan Rí.

Thấy phá mà không dám can ngăn

Ghé vào một quán nước nhỏ gần đó, chúng tôi được ông chủ kể lại gần như toàn bộ diễn biến sự việc mà ông chứng kiến. Đưa tay chỉ ra Quốc lộ 1A ngay phía trước ông cho biết vào ngày 10/6 nhiều người đã tập trung tại đây, tắc nghẽn cả con đường.

“Ban đầu bà con ôn hòa, nhưng rồi có một người bị thương nên đưa đi cấp cứu, không hiểu sau đó thế nào mà có tin báo về rằng người đó đã tử vong nên một số người quá khích tấn công CSCĐ” – ông cho rằng chính thông tin thất thiệt đó đã khiến sự việc bùng phát và dần leo thang.

Ngày hôm sau sự việc tiếp tục, lúc này lực lượng CSCĐ được điều tới đông hơn nhưng những người quá khích cũng tăng lên đáng kể. Trong lúc giằng co, một CSCĐ đã bị tách khỏi đồng đội và bị nhiều đối tượng vây đánh, lúc này chính người dân đã can ngăn và đưa anh đi cấp cứu.

“Chúng nó (CSCĐ) cũng toàn đứa trẻ măng à, mà phải mặc đồ bảo hộ đứng suốt mấy tiếng ngoài nắng vậy không ai chịu nổi. Phản đối phải chính đáng vì con cháu sau này, nhưng đốt phá vậy là sai, làm quá, không được rồi. Mình cũng không dám can ngăn vì thấy hung dữ lắm, can không được có khi còn rước họa” – ông nói.

Cũng theo ông, sau đó ông đã lên các phòng trong trụ sở CS PCCC thì thấy “tan hoang hết cả”, đồ đạc bị lục tung. Thậm chí một số còn ngang nhiên mang cả ba-lô, đồ đạc của các chiến sĩ công an ra ngoài lục lọi.

Người đàn ông này khẳng định rằng phần lớn những người tấn công cảnh sát và đốt phá là những thanh niên mới lớn, nghịch ngợm, cộng với một số từng là tội phạm, nghiện hút nên rất manh động, còn người dân Phan Rí Cửa không làm vậy.

Chiếc xe cứu hỏa lao đi khi có tin báo cháy.

Thấy trong quán còn có mấy thanh niên, chúng tôi quay sang hỏi vui: “Hôm đó bọn em có đi không?”. Nghe vậy mấy thanh niên cười và cho biết mình chính là cảnh sát PCCC trong trụ sở.

“Rồi hôm đó bọn em có sao không?” – chúng tôi hỏi tiếp. “Bọn em không sao nhưng nhiều người bị lấy đồ đạc, còn xe máy của em thì bị đốt cháy, nên giờ em mới lay lắt ở đây đây” – một thanh niên trả lời.

Ít phút sau đó phía trong trụ sở đột nhiên vang lên tiếng kẻng báo động. Như phản xạ không điều kiện, nhóm thanh niên bật dậy chạy như bay về phía trụ sở. Chỉ hơn 1 phút sau hai chiếc xe cứu hỏa hú còi lao ra Quốc lộ, hòa vào dòng xe hối hả vọt đi…

Phong Vũ

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tan-cong-canh-sat-dot-xe-tai-phan-ri-khoi-dau-tu-tin-don-that-thiet-post265737.info