Tận cùng nỗi đau của bà mẹ có con trượt dài trong tội lỗi

Chồng mất, bà một mình nuôi đàn con, trong đó có Sỹ. Nhưng rồi, đứa con ấy lại sớm sa ngã rồi trượt dài trong tội lỗi. Lần thứ 4 con trai vướng lao lý, người mẹ với mái tóc bạc lặng lẽ đến tòa.

Mới đây, khi có mặt tại TAND tỉnh Nghệ An dự phiên xử Trần Hồng Sỹ (40 tuổi, trú xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy, bà Trần T.T. (76 tuổi) ngồi lủi thủi một góc của hội trường xử án. Thỉnh thoảng bà ngước nhìn con trai đang trả lời thẩm vấn, ánh mắt lộ rõ nỗi đau buồn, bất lực. Không buồn sao được khi đây là lần thứ 4 Sỹ phải hầu tòa để trả giá cho lỗi lầm của mình.

Lần thứ 4 vào tù, bị cáo Trần Hồng Sỹ lĩnh án 15 năm tù

Trần Hồng Sỹ là con thứ 6 trong 7 đứa con của vợ chồng bà T. Học hết lớp 5 thì Sỹ nghỉ. Ra đời sớm, Sỹ đã không vượt qua được những cạm bẫy của xã hội rồi trượt dài trong tội lỗi. 19 tuổi, khi bạn bè đang thực hiện khát vọng tuổi trẻ thì Trần Hồng Sỹ bắt đầu vướng vào tù tội với bản án 2 năm tù cho hưởng án treo về tội Cướp tài sản.

Dường như bản án treo không thức tỉnh được gã thanh niên trẻ. Thay vào đó, Sỹ lại lấn sâu vào con đường trộm cắp. Vào năm 2008, Trần Hồng Sỹ bị tòa án huyện của tỉnh Lâm Đồng xử phạt 4 tháng 17 ngày tù về tội Trộm cắp tài sản, được trả tự do tại tòa.

Con trai 2 lần vướng lao lý vì những tội danh khiến người khác lắc đầu là cướp và trộm tài sản khiến bà T. cũng xấu hổ vì con. Bà ngại khi có người hỏi thăm về đứa con ấy. Nhưng rồi, với tình thương của người mẹ, bà đã khuyên can con thay đổi, làm lại cuộc đời không bao giờ là muộn nếu như mình đủ quyết tâm. Song đứa con bất trị ấy lại tiếp tục “báo hiếu” mẹ bằng bản án 18 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày cuối cùng của năm 2020, Sỹ được đoàn tụ cùng gia đình.

Ra tù chưa được bao lâu thì Trần Hồng Sỹ lại lần nữa khiến người thân buồn rầu. Sỹ tiếp tục bị công an bắt giữ vì liên quan đến ma túy. Không như những lần trước, khối lượng ma túy liên quan đến Sỹ lần này nhiều hơn, đồng nghĩa với đó, gã sẽ phải lĩnh bản án cao hơn nhiều so với các lần trước.

Tháng 8/2021, trong lần đi chợ, Sỹ thuê một người xe lai chở về nhà. Trên đường đi, người này giới thiệu tên Ngọc. Biết Sỹ sử dụng ma túy nên Ngọc mở lời “khi nào cần mua ma túy thì cứ liên hệ”. Nghiện ma túy nên chiều 26/9/2021, Sỹ quay lại chợ để tìm Ngọc mua 2 gói hồng phiến. Để hành vi mua bán ma túy không bị bại lộ, các đối tượng đã chọn một địa điểm đặc biệt để giao dịch đó là đoạn đường phía sau một ngôi chùa lớn ở huyện Diễn Châu. Tại đây, Ngọc đã giao 2 gói hồng phiến và nhận lại 11 triệu đồng từ Sỹ.

Số ma túy mua được Sỹ cất giấu dưới viên gạch cạnh bờ ao của gia đình, hàng ngày lấy một ít ra để sử dụng. Ngày 29/9/2021, Sỹ được một vị khách liên hệ hỏi mua ma túy nên báo giá 12 triệu đồng. Khi Sỹ đang đi giao ma túy cho khách thì bị công an bắt cùng tang vật là hơn 39 gam.

Bị bắt quả tang nên tại phiên tòa, bị cáo Trần Hồng Sỹ không chối tội mà thừa nhận việc mua bán ma túy. Bị cáo khai vừa ra tù nhưng vì nghiện nên mua ma túy về để sử dụng và bán lại kiếm lời.

“Bị cáo đã nhiều lần vào tù nhưng sao vẫn tái phạm?”, trước câu hỏi của Thẩm phán Sỹ im lặng. Chỉ khi được nhắc đến gia đình và mẹ, Sỹ mới cúi đầu, tỏ ra lúng túng. Sỹ trình bày trước tòa mình là đứa con bất hiếu khi đã nhiều lần làm mẹ buồn phiền. Gã biết rõ điều đó nhưng vẫn lần này đến lượt khác tái phạm. Giờ đây, đối diện với bản án thứ 4 của pháp luật, Sỹ xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về báo hiếu mẹ già.

Nghe con trình bày trước tòa, bà T. ngồi phía sau hơi cúi đầu xuống, khuôn mặt nhăn lại. Suốt phiên xử, hai mẹ con không gặp nhau, chỉ giao tiếp từ xa bằng ánh mắt. Con trai lần thứ 4 hầu tòa khiến người mẹ ấy đau buồn, bất lực. Trước đó bà đã nhiều lần khuyên bảo, dạy dỗ nhưng đứa con ấy vẫn chứng nào tật nấy.

Người mẹ gầy gò, mái tóc bạc lặng lẽ rời tòa khi con trai đã bị áp tải ra xe bít thùng

Sau quá trình nghị án, HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là vi phạm pháp luật, xâm phạm đến chế độ độc quyền ma túy của nhà nước nên cần xử lý nghiêm để có tính răn đe và phòng ngửa. Tuy nhiên cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình và bố bị cáo được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhất, mẹ của bị cáo được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen, ông ngoại bị cáo là liệt sỹ. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Trần Hồng Sỹ 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Thấy con bị áp tải ra khỏi phòng xét xử, bà T. luống cuống chạy lên phía trên nhưng bị ngăn lại. Đứng cách con vài gang tay, người mẹ chỉ biết đứng nhìn, thẫn thờ. Nỗi đau như giằng xé tâm can bà. Nhìn mẹ, bị cáo không nói câu nào mà đưa đôi tay đang bị còng lên vẫy chào, rồi rời khỏi phòng xử án. Lần thứ 4 vào tù, liệu đây có phải là lần cuối cùng của đứa con “bất trị” ấy.

Gia Ân – Huyền Trang

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tan-cung-noi-dau-cua-ba-me-co-con-truot-dai-trong-toi-loi-210279.html