Tàn đời theo... cỏ Mỹ

'Muốn biết hút cỏ Mỹ như thế nào hay muốn ngửi mùi nó ra sao, anh chị cứ vô bar, đầy!', N.V.T (17 tuổi, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) nói với chúng tôi về một loại thuốc tạo cảm giác đờ đẫn, phê, thậm chí là nôn ói, nếu lạm dụng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và trí não.

“Muốn biết hút cỏ Mỹ như thế nào hay muốn ngửi mùi nó ra sao, anh chị cứ vô bar, đầy!”, N.V.T (17 tuổi, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) nói với chúng tôi về một loại thuốc tạo cảm giác đờ đẫn, phê, thậm chí là nôn ói, nếu lạm dụng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và trí não.

Cỏ Mỹ, bao bì và điếu hút (ảnh dưới) như thuốc lá thông thường - Ảnh: Tâm Ngọc

“Chơi thứ này hay lắm !”

Theo lời kể của T. trong một lần đi hát karaoke, một người bạn trong nhóm đã mời em thử và giới thiệu: “Chơi thứ này hay lắm! Thử đi, cho khỏi lạc hậu với bạn bè mà lại không gây nghiện như ma túy đâu”. Sau đó, cả đám ngồi hút và đều chung cảm giác lâng lâng, muốn ói rồi lịm người đi hơn nửa tiếng đồng hồ.

Một trường hợp khác có thâm niên hút cỏ Mỹ là K. (18 tuổi, ở P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn). Trong một bữa tiệc đông đảo bạn bè, một người trong nhóm tỏ ra sành điệu ăn chơi khi giơ một gói có chữ “hit man”, nói với mọi người: “Cỏ Mỹ đây, hút là phê nhưng không nghiện. Mọi người cứ vô tư thể hiện đi, cái này mới là đẳng cấp”.

Lúc đầu K. không hút vì sợ, nhưng bạn bè bảo mày không hút thì về đi đồ nhà quê. Quê độ vì có mặt bạn gái ở đó nên K. lấy 1 điếu và hút. K. cho biết: “Khi hút được 3 hơi thì thấy hoa mắt, tai ù, tim đập nhanh và đặc biệt nước mắt giàn giụa kèm theo nôn ói”.

Tại các bar lớn ở TP.Quy Nhơn, nhiều bạn trẻ thoải mái hút cỏ Mỹ. Theo lời kể của N.V.T, đã đi bar mà không hút hít cái gì thì không thể gọi là sành điệu hay ra dáng ăn chơi được. Cỏ Mỹ khiến người dùng có được cảm giác phê thuốc, đê mê tương tự như ma túy nhưng liều lượng ít hơn. Ngoài cảm giác đó, nó còn có thể gây ra ảo giác. “Chị sẽ có cảm giác như ai đó đang rượt đuổi chị, đe dọa hay tùy tình trạng nặng nhẹ, liên tưởng của mỗi người. Cảm giác sợ hãi sau khi phê thuốc rất rõ ràng”, P.V.D (23 tuổi, ở P.Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn) chia sẻ.

Lơ mơ về... ma tốc độ

Cỏ Mỹ mà giới trẻ đang sử dụng có nhiều tên gọi như “ma tốc độ”, “hành tinh xanh”, “diablo”, “city high”, “hit man”, “mặt cười”… và dân chơi trong giới trẻ truyền tai nhau rằng hút cái này chỉ tạo hưng phấn tạm thời chứ không gây nghiện nên nhiều người vẫn vô tư sử dụng mà không nhận thấy được tác hại của nó.

Theo thông tin từ Công an TP.Quy Nhơn, khi sử dụng thứ cỏ này đối tượng rơi vào trạng thái thần kinh không ổn định, nhẹ thì nôn ói, nặng thì có thể gây ra ảo giác. Từ đây rất dễ xảy ra những hành động gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội. Qua công tác quản lý nắm tình hình thì cỏ Mỹ xâm nhập và bắt đầu rộ lên từ cuối năm 2014 đến nay, riêng ở TP.Quy Nhơn, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 30 trường hợp mua bán và sử dụng.

Để có tiền sử dụng cỏ Mỹ, nhiều người trẻ không ngần ngại trở thành người của đường dây mua bán chất nguy hại này.

N.V.T kể lại: “Em mới 17 tuổi, còn xin tiền ăn sáng của cha mẹ thì lấy đâu ra tiền hút. Mỗi gói cỏ Mỹ lại có giá khoảng 500.000 đồng. Mỗi ngày, em đi giao chừng 10 điếu như vậy, mỗi điếu lời 20.000 đồng là có tiền hút rồi. Em không biết hút có tác hại gì lớn không nhưng người em ngày càng ốm, xanh xao, vàng da và nổi mụn khắp người. Nhưng em như vầy còn đỡ, nhiều đứa ốm nhách như nghiện ma túy vậy!”.

Tâm Ngọc

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/gioi-tre/tan-doi-theo-co-my-584124.html