Tận dụng bìa carton, mẹ đảm làm cây thông Noel siêu tiết kiệm cùng con chúc mừng Giáng sinh

Nhờ đôi tay khéo léo của mình, chị Nguyễn Nhung đã biến phòng khách của gia đình trở nên có không khí Noel hơn.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Noel - dịp lễ kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh ra đời theo quan niệm của người Kito giáo. Khắp nơi trên thế giới đều hào hứng chào đón ngày lễ đặc biệt này. Không chỉ ở các nhà thờ, đường phố, trung tâm thương mại… mà ở nhiều gia đình cũng tổ chức trang trí mừng lễ Giáng sinh.

Chị Nguyễn Nhung (28 tuổi) hiện đang có 2 bé. Con lớn năm nay đã 4 tuổi, còn bé nhỏ mới được 2 tuổi. Vào những dịp lễ Tết, đặc biệt là những ngày lễ mà gần gũi với các em nhỏ như Tết Trung Thu, Halloween, Giáng sinh chị đều trang trí lại nhà cửa, tạo những background đẹp để các con check-in, tổ chức các "hoạt động" nho nhỏ như đi tặng kẹo, quà bánh cho các bạn nhỏ hàng xóm để 2 bé có thêm niềm vui và được chia sẻ niềm hạnh phúc đó đến với các bạn.

Dịp Noel nào gia đình chị Nhung cũng tạo bất ngờ cho các con.

"Dịp lễ Giáng sinh năm nay mình kể cho các con về ông già Noel sẽ đến tặng những món quà tuyệt đẹp cho các bé ngoan, lễ phép, biết vâng lời ông bà cha mẹ, nên các con thích thú và hào hứng lắm, anh cả luôn miệng bảo: "Con sẽ ngoan để được ông già Noel tặng quà". Mình thường nghe lén con và các bạn ngồi "bàn" nhau về Noel.

Sau khi lắng nghe những nguyện vọng tươi sáng, ngây ngô, pha chút "ông cụ non" của tụi trẻ, mình quyết định đáp ứng những nguyện vọng đó của các bé. Trang trí Noel cho phòng khách nhà mình cũng là 1 điểm nhấn trong kế hoạch tổ chức Noel cho con. Ngay phòng khách nhà mình có một khoảng tường trống khá rộng nên mình thường chọn đây là chỗ để decor, vừa để thay đổi không khí cho căn nhà, vừa để dễ dàng cho các bạn của các con sang chơi, có thể cùng nhau ngắm nghía, vui chơi, hay "bàn luận" về dịp lễ sắp đến" - chị Nguyễn Nhung chia sẻ.

Kế hoạch trang trí Noel được mẹ đảm lên kế hoạch trước tầm 1 tháng. Chị Nhung tham khảo rất nhiều bí quyết trên các nền tảng Youtube, Tiktok,… Khi thấy những ý tưởng nào hay, phù hợp với khả năng của mình thì chị sẽ học hỏi, kết hợp với một chút sáng tạo, cùng với những vật dụng quen thuộc, có sẵn trong nhà để tạo nên một "sản phẩm" chỉn chu nhất.

Cây thông Noel được trang trí có giá chưa tới 60.000 đồng.

Mẹ đảm cho biết: "Vì bận rộn chăm con nhỏ nên mình không có thời gian đi mua sắm. Tất cả mình đều đặt online, canh những ngày sale để được giảm giá. Ví dụ nguyên vật liệu làm cây thông Noel bao gồm: ống PVC, dây đuôi chồn, bìa carton và dây cước. Trong đó, cuộn dây cước mình mua có giá 3.000 đồng, 3 dây đuôi chồn dài 2m giá rẻ. Quả châu treo trang trí thì mình tận dụng từ năm ngoái nên không mất thêm tiền. Tổng chi phí làm cây thông Noel chỉ khoảng 60.000 đồng. Các hộp quà để bên dưới cũng là tự bọc, thắt nơ, trang trí phụ kiện…

Anh xã mình vì tính chất công việc nên thường xuyên vắng nhà. Vì vậy việc trang trí Noel này chỉ có 3 mẹ con làm với nhau. Các con ngoài vai trò "hoạt náo viên", đôi khi khiến mẹ hơi nhức đầu thì còn lại lúc nào cũng ngoan, ngắm nghía chỉnh sửa giúp mẹ, phụ mẹ treo quả châu, dán hình, phụ mẹ bày biện bánh kẹo, nhiều lúc anh cả còn biết ra bóp vai cho mẹ nữa".

Điểm tô thêm cho phòng khách có không khí Noel bằng những món đồ đơn giản.

Vòng hoa này cũng là do chính tay chị Nhung làm cho các con.

Sau khi hoàn thành xong tác phẩm, 3 mẹ con chị Nhung đều rất phấn khích, đặc biệt là 2 bé nhỏ. Các con cứ ríu rít đòi mẹ chụp ảnh và mong chờ đến ngày "chính tiệc" để được mời các bạn đến nhà chơi.

Mẹ trẻ cho biết thêm: "Bản thân mình là người thích tỉ mỉ, yêu thích cái đẹp, nên khi hoàn thành không chỉ các con vui, mà mẹ cũng rất phấn khởi, mỗi ngày được ngắm nhìn những thứ xinh xắn mình làm ra là có cảm giác lâng lâng khó tả. Khi thấy các con hạnh phúc, mình lại có thêm động lực để chăm chỉ, bỏ công sức ra để tạo được niềm vui, sự kết nối cho các bạn nhỏ.

Năm ngoái chồng mình còn kỳ công hóa thân thành ông già Noel để phát quà cho các con. Các bé rất vui, tuy nhiên, nhân vật ông già Noel bị lật tẩy nhanh chóng. Năm nay, ngoài việc chồng mình "hô biến" để tạo bất ngờ cho các con, thì mình có làm thêm cây kẹo để 2 bạn nhỏ đem tặng cho các bạn hàng xóm. Mình đã học và tự làm ra những chiếc bánh quy gừng, vẽ lên trên những hình thù đặc trưng của ngày lễ Giáng sinh. Mong những chiếc bánh gừng ấm nồng, những cái kẹo gậy ngọt ngào sẽ làm cho ngày lễ Noel của các con trọn vẹn hơn".

Mẹ đảm còn tự tay làm kẹo cây, kẹo quy gừng cho các con ăn và chia sẻ cho mọi người.

"Anh xã vẫn hay trêu mình là: "Năm nào tụi nhóc cũng nhận ra bố, thì năm sau bố cho nghỉ khỏe nhé, không tặng nữa". Mình biết anh nói vui vậy thôi, vì mình tin niềm vui của các con dù lớn hay nhỏ đều là niềm hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ. Bố mẹ sẽ luôn cố gắng để cho con một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười, tràn đầy những kỉ niệm đẹp" - chị Nhung bộc bạch.

Các con thích thú chụp ảnh bên cây thông Noel đặc biệt này.

Minh Nhật

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tan-dung-bia-carton-me-dam-lam-cay-thong-noel-sieu-tiet-kiem-cung-con-chuc-mung-giang-sinh-2022122307444775.htm