Tận dụng mưa bão, kẻ gian cưa trộm cây Sưa đỏ trên phố Phan Kế Bính

Nhân cơ hội cơn bão số 3 gây ra mưa lớn tại Hà Nội, kẻ trộm đã cưa mất một cây sưa đỏ rất có giá trị trên phố Phan Kế Bính (Ba Đình - Hà Nội).

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an phường Cống vị cho biết, Công an phường nhận được trình báo về sự việc trện, hiện sự việc đã được Công an quận Ba Đình thụ lý, điều tra.

Theo thông tin trước đó, đêm qua (18/7), nhân cơ hội cơn bão số 3 đổ bộ vào đất liền gây ra mưa lớn tại Hà Nội, kẻ trộm đã cưa mất một cây sưa đỏ rất có giá trị trên phố Phan Kế Bính (Ba Đình - Hà Nội).

Cây sưa đỏ bị cưa trộm trên phố Phan Kế Bính. Ảnh cắt từ clip.

Cây sưa đỏ bị trộm được cho là có chiều dài hơn 1,2m, đường kính rộng trên 23cm. Vào sáng 19/7, trong quá trình đi tuần tra Tổ công tác của Công an phường Cống vị đã phát hiện sự việc.

Theo người dân tại hiện trường, cây sưa đỏ bị cưa trộm cao khoảng 3m. Tuy nhiên, kẻ trộm chỉ lấy phần gốc lên đến giữa thân. Phần trên cây vẫn mắc trên dây điện.

Hiện sự việc đang được cơ quan Công an điều tra, truy tìm kẻ trộm cậy gỗ sưa trên.

N. Trường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tan-dung-mua-bao-ke-gian-cua-trom-cay-sua-do-tren-pho-phan-ke-binh-d73605.html