Tản mạn chuyện nuôi chó ở Mỹ

Nuôi chó ở Mỹ khá phổ biến nếu không muốn nói Mỹ là quốc gia có tỉ lệ hộ gia đình nuôi chó thuộc hàng cao nhất trên thế giới.

Những hộ gia đình người Mỹ già, không con cái, thường nuôi chó làm bầu bạn để bớt cảm giác neo đơn. Nhưng như trường hợp gia đình ông anh họ của tôi – anh Quốc - ở Sacramento thủ phủ bang Cali, thì lại nuôi chó vì con cái. Trẻ em ở Mỹ được chăm sóc tốt và vốn được giáo dục yêu động vật và bảo vệ thiên nhiên môi trường, từ đó các em thích nuôi chó vì thế chó càng trở thành một người bạn thân thiết với các em.

Các cháu tôi, được bố mua cho hai con chó, giống chó phốc. Một trong hai chú màu vàng, lanh lợi và thân thiện, thậm chí hơi nghịch phá một chút. Tôi hỏi “chó kiểng mua bên này có đắt lắm không?” thì anh cho biết: “Cũng tùy trường hợp”. Chú chó phốc vàng, anh tôi mua online giá chỉ 170USD thay vì nếu ra chợ hay mua tại shop giá phải từ 400-500USD. Anh kể, sau khi khớp trên mạng xong anh chạy tới nhà bên bán cách cả giờ đồng hồ xe chạy. Tưởng là nhận chó mang về được luôn nhưng không, anh phải trải qua một số câu hỏi “test” về “khách hàng”. “Người Mỹ họ văn minh, thương yêu động vật đặc biệt là thú cưng gia đình. Ông ta hỏi tôi có nhà để ở không? Nhà thuê hay nhà tự mua? Qua được câu này rồi ông ta lại hỏi tiếp: Gia đình có trẻ con không?”. Rất may là hai vợ chồng anh có đến ba con gái xinh xắn và đều yêu động vật. Bên bán vì dời nhà bất khả kháng mang theo chó đi cùng nên họ muốn bán lại cho những người có điều kiện nuôi và biết yêu quý động vật.

Anh tếu táo thêm: “Ở Mỹ, trong nhiều trường hợp, chó được chăm sóc còn tốt hơn đàn ông”. Cho nên, ai đó chớ có dại mà đánh đập chó nuôi, đặc biệt là trước mặt người khác hay để hàng xóm nghe được tiếng chó kêu khóc. Anh của anh Quốc, tên Hưởng, nuôi một con chó đã hơn 10 năm. Một hôm, chú chó già ra nằm trước hiên bất động, không biết vì sao mồm miệng lại bị rỉ máu. Hàng xóm trông thấy liền gọi cho 911 và thế là ngay trong hôm đó anh họ tôi bị gọi lên cảnh sát giải trình cặn kẽ. Dù anh Hưởng được “thoát án” phạt nhưng không thoát được trách nhiệm. Cơ quan bảo vệ động vật tại địa phương liền mang chú chó già đi chăm sóc và anh Hưởng phải chi trả mấy trăm đôla tiền thuốc men.

Tìm hiểu thêm qua một vài người ở New York, tôi được biết, những kẻ trộm chó ở thành phố này nếu bị bắt lần đầu sẽ phải chịu mức phạt 1.000USD. Còn tại Philadelphia, nếu chó nhà ai thả rong ngoài trời giá lạnh dưới -6 độ C sẽ bị phạt mức 500USD. Đành rằng nhiều hộ gia đình Mỹ nuôi chó làm cảnh hay thú cưng nhưng luật pháp Mỹ bắt người nuôi phải gắn trách nhiệm với vật nuôi gia đình chứ không phải muốn đối xử thế nào cũng được.

Theo một số liệu thống kê từ năm 2012 của Hiệp hội súc vật nuôi (American Pet Products Association – APPA) nước Mỹ có đến 46% số hộ nuôi chó, với gần 80 triệu con. Người ta ước tính, các gia đình chi phí từ 1.000-1.200USD/năm/ 1 con chó, trong đó các chi phí lớn nhất là thức ăn, chăm sóc định kỳ (tắm rửa, cắt tỉa lông…), và chăm sóc y tế… Còn nói rộng ra thì nước Mỹ có cả một ngành công nghiệp vật nuôi gia đình với nhiều dịch vụ đa dạng, phục vụ đến tận răng, có tổng giá trị thị trường lên đến vài chục tỉ đôla, trong đó có cả dịch vụ mai táng và mộ phần tại nghĩa trang cho chó.

DIỆU TIÊN

Nguồn Tiền Phong: https://laodong.vn/tan-man/tan-man-chuyen-nuoi-cho-o-my-589968.ldo